
nguyencaovan wrote:Chúng ta nghe không ít những chuyện như thế này, chẳn hạn như chuyện Nhà Văn Nguyễn Ngọc Tư với truyện Cánh Đồng Bất Tận...
Hy vọng báo tuổi trẻ lên tiếng để đưa ông này về hưu luôn...



ngocviendesign wrote:Hôm nay tôi gửi đến mọi người bài viết này, có lẻ thực sự lòng tin của mình đổ vở...
Tôi không phải là tác giả của bài báo dưới đây.
Chuyện là thế này bài báo - Mọi người có đọc phóng sự ảnh “Người mẹ trèo dừa” hôm chủ nhật vừa rồi không? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phon ... o-dua.html Chắc chắn là ai cũng đọc.
Hình ảnh mẹ Thơm làm ai cũng xúc động, quả thật là ai cũng thế... Bạn và tôi. Bản thân mình cũng không thể nào giấu nổi cảm xúc. Biết bao nhiêu chia sẻ và các cuộc gọi hỏi thăm động viên gia đình chị Thơm.
Thế nhưng, có một người tức giận và dững dưng, còn ai khác... Một ông cán bộ phòng LĐ –TB – XH huyện của mẹ Thơm đang trèo dừa mưu sinh hàng ngày, lại nổi giận. Chính xác là huyện Hoài Nhơn.
Giữa đám đông, ông ấy chỉ mặt tác giả nói là không nên đưa hình ảnh như thế, người ta đọc báo sẽ nghĩ công tác chính sách xã hội ở đây như thế nào? Ông còn báo đến cơ quan của tác giả, tại sao để làm như vậy?
Ông ấy nói là làm gì có chuyện người dân cầm cố ruộng đất, bà ấy có hái dừa nhưng nghỉ lâu rồi…
Vì dồn dập những cuộc điện thoại về hỏi thăm chị Thơm.Cuối cùng, ông ấy tức giận là vì cái gì? -
Còn nữa, ông ấy còn nói đài nói láo báo nói thêm không nói gì, ông cần phải trung thực… Vậy với ông Tường Vân, sự thật là gì? Sự thật là gia đình chị Thơm nghèo còn hơn thế nữa ư? Sự thật là ông cán bộ này đã quá bôi bác mình.
Tôi không hiểu sao ông Tường Vân ấy còn giữ trưởng phòng lao động - thương binh - xã hội huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định ? Ai biết nói giúp em với?
Làm báo có cái khó là viết nên những sự thật thế này không dể... và sống được với mấy ông quan chuyên hút máu của dân này cũng không phải dể. Mình chờ câu đáp trả từ báo Tuổi Trẻ.
bundooroo wrote:Bó tay!
Cần phải đưa về vườn, hoặc bắt đi học, bổ túc, chuyên tu, tại chức cũng được, cho cái đầu nó sáng ra! Làm quan vầy chết dân hết!




vinh hy wrote:http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110 ... -nuoc.aspx

quynhoner wrote:Người đang đứng báo cáo có cấp bậc là Thượng tá đó chú Vh ơi !

 


theanh_hn wrote:Bà mẹ này tội thật! Những khó khăn của nhà bà cuối cùng cũng do thằng con mà ra! Chắc anh Viễn biết thằng Thuận?



vinh hy wrote:theanh_hn wrote:Bà mẹ này tội thật! Những khó khăn của nhà bà cuối cùng cũng do thằng con mà ra! Chắc anh Viễn biết thằng Thuận?
Sự hy sinh của người mẹ cho sự đầy đủ của các con ?!
Nguồn: báo Tuổi Trẻ


anh5baulung wrote:Nếu bắt nguồn từ Thuận mà làm các chú, các bác lãnh đạo Hoài Nhơn khó xử, thì nói Thuận xin lỗi các chú, các bác ngoài đó đi. Mình cứ sòng phẳng và minh bạch mọi chuyện!

quynhoner wrote:anh5baulung wrote:Nếu bắt nguồn từ Thuận mà làm các chú, các bác lãnh đạo Hoài Nhơn khó xử, thì nói Thuận xin lỗi các chú, các bác ngoài đó đi. Mình cứ sòng phẳng và minh bạch mọi chuyện!
Anh Năm lớn tuổi đáng đạo cha chú, thì anh Năm chỉ cho cháu cách nói xin lỗi sao cho sòng phẳng và minh bạch luôn đi. Nhắm bộ khó có câu văn nào diễn tả lời xin lỗi trường hợp này. Thôi anh Năm làm phước chỉ cho cháu !


bởi theanh_hn » 14-08-2011, 09:10
Bà mẹ này tội thật! Những khó khăn của nhà bà cuối cùng cũng do thằng con mà ra! Chắc anh Viễn biết thằng Thuận?


ngocviendesign wrote:Nhân đây mình xin nói thêm cho các bác hiểu thế này:
- Chuyện 1 học sinh sử dụng laptop để đáp ứng nhu cầu học hành là bình thường. Chả lẻ tôi nghèo, tôi không có quyền mua laptop để phục vụ công việc học tập sao?

thuannguyen wrote:Gởi anh ngocviendesign!
Thời điểm bài báo viết em không còn là sinh viên nữa, em và em gái đã ra trường và cũng xin thành thật là em đang làm công việc lĩnh vực Thương mại điện tử tại TPHCM với mức lương khoảng gần 10tr/tháng. Cũng đỡ đần được cho má phần nào nhưng chưa nhiều lắm, em có gọi cho má rất nhiều lần về chuyện thôi không đi mua dừa, lúc nào má cũng uhm rồi đâu lại vào đó.

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests