fenvn wrote:Anh ngaunhien đã chọn Ý, vậy em "air blade" với Đức.
bundooroo wrote:fenvn wrote:Anh ngaunhien đã chọn Ý, vậy em "air blade" với Đức.
Anh nghĩ Tây Ban Nha sẽ đoạt cú ăn ba, qua đó phá vỡ quy luật chưa có đội nào bảo vệ thành công cúp Châu Âu,
canvedo wrote:Chiếc BMW của Nguyễn Kim là chiếc xe đặc chế, trên thế giới chắc chỉ có duy nhất 1 chiếc, vì chiếc này là chiếc xe siêu trọng, mình nó chở được cả ngàn người!!!
K'sor Bua wrote:Không hy vọng gì cho đội bóng mình yêu thích - Đó là Tuyển Anh.
Chấn thương đã làm cho HLV Roy Hodgson đau đầu nhức óc. Hết Gareth Barry, Frank Lampard rồi bây giờ tới trung vệ Gary Cahill bị chấn thương. Việc triêu tập hậu vệ Martin Kelly của Liverpool để thay thế Cahill làm nhiều người không "ưng cái bụng" ( Sao lại không chọn trung vệ kỳ cựu và dày kinh nghiệm như Rio Ferdinand của MU nhỉ?).
Mình dự đoán Đức và TBN sẽ vào chung kết!
bundooroo wrote:K'sor Bua wrote:Không hy vọng gì cho đội bóng mình yêu thích - Đó là Tuyển Anh.
Chấn thương đã làm cho HLV Roy Hodgson đau đầu nhức óc. Hết Gareth Barry, Frank Lampard rồi bây giờ tới trung vệ Gary Cahill bị chấn thương. Việc triêu tập hậu vệ Martin Kelly của Liverpool để thay thế Cahill làm nhiều người không "ưng cái bụng" ( Sao lại không chọn trung vệ kỳ cựu và dày kinh nghiệm như Rio Ferdinand của MU nhỉ?).
Mình dự đoán Đức và TBN sẽ vào chung kết!
Giải Premier League của Anh là giải đấu khốc liệt bậc nhất châu Âu, do đó các cầu thủ phải căng sức chiến đấu ở CLB, kết quả là quá tải dẫn đến dễ bị chấn thương trước những giải đấu lớn. Đây không phải là lần đầu những hảo thủ Anh phải ngồi nhà vì chấn thương trong quá trình tập huấn hoặc những trận giao hữu. Các nhà tổ chức PL cần phải linh hoạt hơn, ví dụ như điều chỉnh lịch thi đấu sao cho đội tuyển có thời gian phục hồi thể lực và chuẩn bị tốt nhất điểm rơi cho Euro.
Cũng đáng nói là người Ý lại lôi vụ cá độ ngay trước thềm Euro khiến 1 số cầu thủ bị loại, một số khác có trạng thái tâm lý không ổn vì vừa đá vừa lo. Hay là họ định lặp lại câu chuyện hồi WC 2006 khi vụ hối lộ trọng tài của Juve làm ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển, nhưng cuối cùng Ý lại là nhà vô địch?
vinh hy wrote:Hy vọng Pháp vô đối !
anh5baulung wrote:Anh và Ý thì không hy vọng.
Ngoài 2 ứng cử viên sáng giá là TBN và Đức, hai anh chàng " Gà trống Gô-loa" và " Cơn lốc màu da cam" cũng đáng chú ý. ( Riêng Hà lan thì tiền đạo và tiền vệ rất hay nhưng họ không đoàn kết nên khó tiến sâu?)
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest