TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Bình Định
Có vẻ nhẹ nhàng hơn Đà Nẵng, tuy nhiên không đơn giản như vậy. Ở trận mở màn lượt về, Bình Định phải làm khách trân sân đối thủ không đội trời chung Khánh Hoà tại chảo lửa Nha Trang - sân vận động mà trước đây chỉ kín chỗ khi Phú Khánh tiếp Nghĩa Bình hoặc Thể Công. Đây rõ ràng là một thử thách khắc nghiệt cho các nhà á quân lượt đi. Khánh Hoà chưa bao giờ e dè Bình Định trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu đạt được 1 điểm trong chuyến viếng thăm non nuớc Nha Trang lần này là coi như đạt yêu cầu với lữ đoàn đỏ Bình Định.
Kế đến, Bình Định sẽ về lại sân nhà tiếp hai đại biểu tạp nham đến từ thủ đô HP.HN và LG.HN.ACB (nghe cái tên đã phát mệt). Chẳng có gì phải ngại đám quân ô hợp tạp-pí-lù HP.HN, nhưng LG.HN.ACB thì phải cẩn thận, vì họ luôn thi đấu rất tốt trên sân Qui Nhơn. 4 điểm sau hai trận này là chấp nhận được.
Như vậy, sau 3 trận mở màn lượt về, Bình Định có thể thu hoạch được 5 điểm (= lượt đi). Tuy nhiên, đâu có lý do nào khiến chúng ta phải hạn chế mục tiêu, 7 điểm là điều đáng chờ đợi và xác xuất trở thành hiện thực cũng không nhỏ.
Đà Nẵng
Điều đầu tiên họ phải làm để củng cố thanh danh của nhà vô địch lượt đi là leo ngược dốc lên Pleiku. Đối thủ của họ, tất nhiên là HA.GL. Không dễ dàng chút nào, nhưng nếu vượt qua ải này, Đà Nẵng sẽ có thêm rất rất rất nhiều niềm tin để tiến đến ngôi vô địch sau 15 năm chờ đợi. Đấy là một động lực rất lớn cho các cầu thủ Đà Nẵng khi bước vào trận này. Tuy nhiên HA.GL không dễ xơi chút nào. Một trận hoà là khả năng cao nhất.
Liền sau đó, Đà Nẵng tiếp tục bương bả ra quê hương của cái ông học tài thi phận Tú Xương, để đòi lại món nợ mà các cầu thủ thành Nam đã vay ở lượt đi ngay trên thánh địa Chi lăng. Một điểm nữa cho các cầu thủ đến từ sông Hàn.
Phù, cuối cùng rồi cũng về đến nhà, nhưng lẽ dĩ nhiên không phải là để viếng vợ, mà là mài gơm giũa giáo để nghênh đón cái gã khập khiễng TMN.CSG, 3 điểm nữa cho Đà Nẵng. Thế là các cầu thủ Đà Nẵng cũng kịp vớ được 5 điểm như Bình Định.
Túm lại, Bình Định vẫn chưa thể soán ngôi Đà Nẵng trong 3 lượt trận tới. Chúng ta vẫn phải chờ, và biết đâu...
.Taysonphuchung
http://binhdinhffc.com/diendan/viewtopic.php?t=2245
|
Các tin khác
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
13
|
30 |
2
|
H.Thanh Hoá |
12 |
21 |
3
|
Đà Nẵng |
13 |
20 |
4
|
P.Bình Định |
13 |
19 |
5
|
ĐT.LA |
12 |
18 |
6
|
ĐPM.NĐ |
13 |
17 |
7
|
HA.GL |
13 |
17 |
8
|
TCDK. SLNA |
13 |
15 |
9
|
HN.ACB |
13 |
15 |
10
|
K.Khánh Hoà |
13 |
15 |
11
|
Đồng Tháp |
13 |
14 |
12
|
HP.HN |
13 |
14 |
13
|
TMN.CSG |
11 |
12 |
14
|
Huda Huế |
13 |
11 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
8 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
8 bàn |
3
|
C.Vinh (SLNA) |
6 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
6 bàn |
5
|
Trọng Lộc (NĐ) |
5 bàn |
|
 |
|
|