TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo giỏi và trong suốt quãng thời gian kể từ ngày anh chuyển sang...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
(Báo Bình Định) Pha đá phạt từ ngoài vòng 16m50 và chính diện cầu môn do Sarayoot thực hiện, bóng đi cong qua biên hàng rào rồi liếm vào mép trong cột dọc, làm bó tay thủ môn Đức Hùng ngay từ phút thứ 16 là quá may cho P.BĐ! Bởi bàn thắng sớm từ tình huống cố định này đã giải quyết được hai vấn đề: thứ nhất, giải tỏa được áp lực tâm lý đè nặng lên mỗi cầu thủ trước trận đấu mở đầu một mùa giải lại chơi ngay trên sân nhà; thứ hai, làm phá sản lối chơi phòng ngự phản công vốn là sở trường của HLV Nguyễn Ngọc Hảo và đội K.KH.
Thực sự, trận đấu hôm qua chất lượng chuyên môn không cao bởi trước khi có bàn thắng, P.BĐ chơi tấn công chặt chẽ, đặc biệt phát huy hướng tấn công bên cánh phải (nơi không có tiền vệ Tấn Tài của K.KH) nhưng sau khi có bàn thắng, P.BĐ đã rất "nỗ lực" làm chậm nhịp độ trận đấu và dần chuyển sang hướng phòng thủ phản công. Đến hiệp hai thì ý đồ phòng thủ chặt phản công nhanh của P.BĐ lộ rõ. HLV Dương Ngọc Hùng đã kéo Minh Mính xuống chơi thấp hơn và chỉ còn cắm một Sarayoot trên hàng công. Lựa chọn lối chơi thiếu cống hiến này, trận đấu đã mất đi tính sôi động nhưng đó lại là lựa chọn đúng khi P.BĐ đang rất cần một chiến thắng "mở hàng" cho mùa giải và lấy lòng nhà tài trợ mới.
May mắn cho P.BĐ nữa là, hôm qua Minh Quang đã chơi rất xuất sắc. Với hai lần bay người đẩy bóng qua xà và một lần lao người ôm bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương. Phải chuyển hướng tấn công ngay từ phút thứ 17, không phải là sở trường, nhưng đáng khen cho các cầu thủ trẻ của K.KH. Từ phút thứ 60 trở đi họ đã lấy được thế trận và liên tiếp dồn ép P.BĐ bằng những đường chuyền vượt tuyến và những pha đột phá trung lộ. Nhưng sức trẻ và lòng quyết tâm của họ không đủ để chiến thắng hàng phòng ngự lão luyện gồm các lão tướng dày dạn từng bao mùa lăn lộn ở giải đấu đỉnh cao: Nirut, Trung Tuấn, Cao Văn Dũng, Xuân Hùng và Văn Hiển.
Nhưng hầu như khán giả sân Quy Nhơn lại chỉ thấy phần không may của đội bóng nhà và tiếc nuối 3 cơ hội mười mươi từ các đường phản công sắc nét bị bỏ lỡ. Hai pha đánh đầu trống trải của Sarayoot và một pha đánh đầu của Trương Việt Hoàng từ ba đường tạt bóng của Minh Mính, bóng cứ đi chệch cột hoặc qua xà.
Trận đấu ra mắt của P.BĐ cho thấy một hình hài của đội bóng mới. Hàng phòng ngự vững chắc hơn, sự phối hợp bóng giữa các tuyến đã "tự nhiên" hơn, chặt chẽ hơn và chắc chắn các cầu thủ Thái vẫn tiếp tục làm trụ cột bởi 18 cầu thủ bước ra sân hôm qua, chưa thấy có hai cầu thủ người Nigieria.
Quang Khanh - Báo Bình Định
|
Các tin khác
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
11
|
24 |
2
|
Đà Nẵng |
11 |
19 |
3
|
H.Thanh Hoá |
11 |
18 |
4
|
HA.GL |
11 |
17 |
5
|
ĐPM.NĐ |
11 |
16 |
6
|
P.Bình Định |
11 |
16 |
7
|
ĐT.LA |
11 |
15 |
8
|
K.Khánh Hoà |
11 |
15 |
9
|
TCDK. SLNA |
11 |
12 |
10
|
TMN.CSG |
11 |
12 |
11
|
HN.ACB |
11 |
12 |
12
|
Huda Huế |
11 |
11 |
13
|
Đồng Tháp |
11 |
8 |
14
|
HP.HN |
11 |
8 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
8 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
8 bàn |
3
|
C.Vinh (SLNA) |
6 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
6 bàn |
5
|
Trọng Lộc (NĐ) |
5 bàn |
|
 |
|
|