TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Sẽ không quá lời khi cho rằng 1 điểm quý như vàng của Thép Cảng trước Bình Dương do công của cựu binh. Nhưng sẽ đầy đủ hơn nếu ghi thêm công của tiểu tướng Tô Vĩnh Lợi - người thủ thành bất đắc dĩ khi Klymenko bị treo giò. 20 tuổi đời và chỉ mới có một năm “chinh chiến” ở giải hạng nhì quốc gia, Lợi về chơi cho Thép Cảng với hy vọng một tương lai xán lạn trong đôi ba năm tới.
Lần đầu bắt chính ở V-League 2005, Lợi sớm cho thấy tính ổn định, ra vào vòng 16,50m hợp lý, bắt bóng đơn giản chứ không hoa hòe hoa sói như nhiều bậc đàn anh. Trong 90 phút, anh chỉ một lần bó tay trước cú sút hiểm của Kesley (nếu Klymenko có mặt chưa chắc gì cản phá được), còn lại anh đều thắng trước những cầu thủ hộ pháp của Bình Dương. Đó là chưa kể đến cú đổ người sang phải nhanh như điện xẹt, hóa giải thành công quả 11m của Kesley. Có lẽ ít ai biết xuất phát điểm của tiểu tướng này: anh là học trò xuất thân từ lò đào tạo thủ môn của tuyển thủ quốc gia Dương Ngọc Hùng (Bình Định).
Lợi sinh năm 1985, tại An Nhơn, Bình Định. Năm 2000, Lợi được chọn vào đội dự tuyển U16 quốc gia tham dự giải U16 Châu Á. Dù không được ra sân trận nào, nhưng đó chắc chắn là một thời gian rất bổ ích và đáng nhớ đối với em. Với chiều cao xấp xỉ 1m80, điềm tĩnh và rất cầu tiến, Lợi trở thành niềm hy vọng mới của Bình Định ngay từ thời điểm đó. Nhưng khi mà Văn Cường, Minh Quang còn chưa gác kiếm, Quốc Việt miệt mài tập luyện chờ thời cơ, Văn Phúc tỏ ra xuất sắc trong tuyển U21 Bình Định, thì cơ hội chen chân lên của Lợi phải nói là hết sức khó khăn. Lợi được đem cho Bình Thuận mượn dự giải hạng nhì.
Cho đến đầu mùa giải 2005, khi mà thủ môn kì cựu Văn Cường chính thức rửa tay gác kiếm, thì Lợi mới được gọi về. Dù vậy, trong đợt sát hoạch cuối cùng, Văn Phúc và Quốc Việt đã được chọn làm dự phòng cho Minh Quang.
Trong cái rủi có cái may, Lợi được TMN-CSG để mắt tới, thế là Lợi lại cất bước rời quê hương. Chiều nay, cơ hội của chàng trai 20 tuổi này đã đến thực sự. Trận đầu tiên được ra mắt trong đội hình xuất phát, lại đối diện trước một đội bóng cực mạnh với những chân sút ngoại hạng là Bình Dương, Một thử thách thực sự, và lợi đã vượt qua.
Trong suốt trận, tôi đã hồi hộp theo dõi em thi đấu. Khi tiếng còi dứt trận vang lên, tôi đã xúc động thực sự. Lợi đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả khi phải đối diện với Kesley trên chấm 11m, Lợi cũng không hề nao núng. Lợi đã rất bình tĩnh, ra vào hợp lý, hoá giải hầu hết các pha nã đạn với dàn hoả lực cực mạnh của Bình Dương. Đầu xuôi, đuôi lọt, hy vọng Lợi tiếp tục chứng tỏ được mình.
Chúc cho em có những bước tiến dài trên con đường mà em đã chọn!
.anlac2908 - Diễn đàn BinhDinhFFC
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
12
|
27 |
2
|
P.Bình Định |
12 |
19 |
3
|
Đà Nẵng |
12 |
19 |
4
|
H.Thanh Hoá |
12 |
18 |
5
|
ĐT.LA |
12 |
18 |
6
|
HA.GL |
12 |
17 |
7
|
ĐPM.NĐ |
12 |
16 |
8
|
K.Khánh Hoà |
11 |
15 |
9
|
TMN.CSG |
12 |
15 |
10
|
HN.ACB |
12 |
15 |
11
|
TCDK. SLNA |
12 |
12 |
12
|
HP.HN |
12 |
11 |
13
|
Huda Huế |
12 |
11 |
14
|
Đồng Tháp |
11 |
8 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
8 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
8 bàn |
3
|
C.Vinh (SLNA) |
6 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
6 bàn |
5
|
Trọng Lộc (NĐ) |
5 bàn |
|
 |
|
|