“Đại gia” tỷ thí
SQC.BĐ và HN.ACB không còn lạ gì nhau khi đã từng nhiều lần chạm trán ở V.League trước đây. Ngay cả ở hạng Nhất, bộ đôi này cũng đã gặp nhau 2 lần trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, tại thời điểm mà cả hai không cùng chí hướng, thì chuyện thắng thua đôi lúc không phải là cốt lõi của cuộc chiến.
Nhưng lần này lại khác. Cả SQC.BĐ lẫn HN.ACB đều cùng dốc sức trên con đường tìm về mái nhà xưa. Trong cuộc đua mà phần thắng không dành cho tất cả anh tài cùng tham vọng, thì cả 2 thừa hiểu, nhường nhịn đối phương cũng đồng nghĩa với bóp nghẹt tham vọng của chính bản thân. Khi SQC.BĐ khởi đầu chưa như kỳ vọng và HN.ACB đang chao đảo bởi trận thua muối mặt trước Cần Thơ, thì đây còn là cơ hội để cho cả 2 lấy lại hình ảnh của ƯCV lên hạng.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu không chỉ là trận chiến của những tham vọng lớn. SQC.BĐ và HN.ACB được đánh giá sở hữu lực lượng có chất nhất ở hạng Nhất năm nay, nên cuộc so tài trên đất Võ còn được kỳ vọng cả về chất lượng cống hiến. Chỉ tiếc là những quân bài tốt nhất của hai bên như Cruz (SQC.BĐ), Thành Lương (HN.ACB) không thể góp mặt do phải thụ án treo giò.
Ngư ông đắc lợi?
SQC.BĐ và HN.ACB phải triệt hạ nhau, lại mở ra cơ hội cho một số anh tài khác vào thế “ngư ông đắc lợi”. Đầu tiên phải kể đến Cần Thơ. Nếu bỏ túi 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đồng Nai Berjaya thì chắc chắn, đội bóng Tây đô sẽ lần đầu tiên cảm nhận hương vị ngôi đầu, do đội đầu bảng An Giang nghỉ vòng này. Cảm giác ấy không phải là giấc mơ không có thật đối với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, bởi ĐN.Berjaya không phải là đối thủ quá tầm.
TP.HCM và Huda Huế cũng có thể hưởng lợi. Nếu đánh bại Quảng Nam thì ít nhất, TP.HCM sẽ nhảy vào Top 3. Tương tự, Huda Huế sẽ thu hẹp được khoảng cách với tốp trên nếu bỏ túi trọn 3 điểm trước Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG). Nhưng khi khó khăn chưa được ngăn chặn, thì khát vọng ấy không dễ dàng thực hiện đối với cả TP.HCM cũng như Huda Huế. Bởi cả 2 phải làm khách, lại gặp những đối thủ hoặc đang chơi khá lên chân, hoặc đang ở thế đường cùng.
...Và cuộc chiến tìm sự sống
Thất bại 1-3 trước Viettel đã đẩy TDC.BD xuống bờ vực nguy hiểm, trong lúc mầm sống của Viettel được sinh sôi, nảy nở. Hơn hết, khi cuộc chiến chống xuống hạng đã trở lại vạch xuất phát, tất cả buộc phải gồng hết sức để chiến đấu. Nhưng sẽ là thử thách lớn cho cả Viettel lẫn TDC.BD khi phải tiếp những đối thủ rất khó chơi là Fico Tây Ninh và Than Quảng Ninh vòng này.
Chân sút hàng đầu
4 bàn: Muranda H.Eric (F.TN).
3 bàn: Thanh Sang (SQC.BĐ), Xuân Thành, Thành Lương (HN.ACB), Okechukwu (Huda Huế), Nsi (Than QN).
Danh sách treo giò
Quang Tú (Viettel); Thành Lương, Gelatini (HN.ACB); Cruz (SQC.BĐ), Owusu (ĐN.B), Eric (F.TN).