Đăng ký Đăng nhập
Chào mừng các bạn đến với BinhDinhFFC.com !- Hãy đăng ký Thành viên để tham gia trao đổi, bình luận về bóng đá, tin tức con người, quê hương Bình Định...
       Thể thao >> Bóng đá quốc tế
  19h00 ngày 24/9, sân Mỹ Đình, ĐTVN - CHDCND Triều Tiên: 0-0    
Chủ khách đều vui
Cập nhật : 26.09.2010
 
Không thể vượt qua CHDCND Triều Tiên - đội bóng mạnh nhất giải, ĐT Việt Nam đành nhìn đối thủ giương cao Cúp. Nhưng thày trò HLV Calisto vẫn có thể vui khi đã thu hoạch được những bài học quý báu từ 90 phút với CHDCND Triều Tiên nói riêng cũng như Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nói chung.

Hòa là hợp lý

Với những gì diễn ra trên sân cỏ, phải thừa nhận kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng. Đội khách có vẻ chưa tìm được điểm rơi phong độ, trong khi ĐT Việt Nam đã có một ngày thi đấu hiệu quả, qua đó thu hẹp được khoảng cách đáng kể về đẳng cấp giữa hai đội.

Thậm chí, ĐT Việt Nam xứng đáng chiến thắng hơn. Vì xét về số cơ hội ghi bàn, ĐT Việt Nam có phần nổi trội. Chỉ tính riêng trong khoảng 20 phút đầu, các chân sút của ĐT Việt Nam đã có tới 4 pha hãm thành. Trong số đó, những cú sút của Việt Thắng (13’) và Minh Phương (20’) đã khiến thủ môn của CHDCND Triều Tiên phải giật mình thực sự.

Image
Tiền đạo Việt Thắng đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ CHDCND Triều Tiên – Ảnh: Đức Cường

Đấy cũng là lúc CHDCND Triều Tiên chủ động giảm tốc độ cuộc chơi, nhằm tránh sa đà trước sự hưng phấn của đội chủ nhà. Sau đó, ĐT Việt Nam có dấu hiệu chùng xuống. Cũng từ lúc này, sức ép đã xuất hiện nhiều hơn trước khung thành của Hồng Sơn, và đã có lúc, tưởng chừng ĐT Việt Nam khó đứng vững. Nhất là 5 phút cuối hiệp 1 khi CHDCND Triều Tiên liên tiếp tạo ra 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm, thậm chí Quang Thanh phải phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ chậm hơn. Minh Phương (46’) và Vũ Phong (48’) có 2 pha dứt điểm đáng chú ý, trong đó Vũ Phong đã đưa bóng trúng xà ngang. An Chol Hyok (61’) cũng đáp lễ bằng cú sút từ ngoài vòng cấm khiến Hồng Sơn phải đẩy bóng bật xà ra ngoài. Đấy cũng là những tình huống đáng kể nhất của 45 phút cuối. Vì thế, hòa là kết cục hoàn toàn hợp lý.

Những bước tiến

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo, HLV CHDCND Triều Tiên thừa nhận ĐT Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Đấy không phải nhận xét khách sáo. Thực tế, ĐT Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ ở chính nơi từng là điểm yếu trong trận gặp U23 Australia.

So với sự lập bập 2 ngày trước, hôm qua hàng thủ ĐT Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều. Vẫn còn một vài sai sót cá nhân, nhưng nhìn chung, độ an toàn, chắc chắn đã được cải thiện đáng kể. Sự tập trung cũng được duy trì trong gần trọn 90 phút mà những pha cứu nguy trên vạch vôi của Quang Thanh hay nỗ lực giải cứu của Minh Châu ngay trước mũi giày đối phương là ví dụ điển hình.

Cũng cần lưu ý thêm là không chỉ các hậu vệ thi đấu tốt. Tuyến giữa hoạt động hiệu quả mới là lý do cơ bản khiến ĐT Việt Nam chủ động hơn hẳn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chỉ tiếc là các chân sút lại chưa hòa chung được vào nhịp tiến bộ khi vẫn còn bỏ lỡ các cơ hội. Nhưng dù sao, thời gian vẫn còn dài, đủ cho thầy trò HLV Calisto giải quyết rốt ráo điểm yếu này.

Đội hình thi đấu:

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh (Văn Phong, 46’), Huy Hoàng, Như Thành (Chí Công, 85’), Việt Cường, Trọng Hoàng (Thành Lương, 65’), Minh Châu, Minh Phương (Tài Em, 75’), Tấn Tài (Quang Hải, 80’), Vũ Phong, Việt Thắng.

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Pak Nam Chol, Ri Kwang Chon, Yun Yong Il (Ri Kwang Hyok, 75’), Pak Song Chol, Pak Chol Min, Mun In Guk (Ri Chol Myong, 88’), Jon Kwang Ik, Kim Yong Jun, An Chol Hyok, Pak Kwang Ryong (Choe Myong Ho, 64’)

Kết quả chung cuộc:

Đội vô địch: CHDCND Triều Tiên.

Đội thứ nhì: Việt Nam

Đội thứ ba: U23 Australia

Đội thứ tư: U23 Kuwait

Hà Thanh
   
<<Quay lai    
  Gửi cho bạn bè Trang in Top
   
     
  Tin tức khác của Bóng đá quốc tế  
     •  Việc của ông đấy, Mourinho! (05.11.2010)  
     •  Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010 (ngày 28-7): Việt Nam tranh hạng ba (30.07.2010)  
     •   Iniesta bừng sáng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới (12.07.2010)  
     •  Tranh hạng 3: Uruguay - Đức 2-3: Bữa tiệc bàn thắng (11.07.2010)  
     •  Thắng Đức, Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết World Cup (08.07.2010)  
     •  Ghana bại trận trước Uruguay, nước mắt Phi châu lại rơi (03.07.2010)  
     •  Brazil - Hà Lan: Cơn lốc đã thực sự bùng nổ (03.07.2010)  
     •  Argentina-Mexico (3-1): Lịch sử đã lặp lại (28.06.2010)  
     •  Mèo đội lốt sư tử (28.06.2010)  
     •  Ghana: Những ngôi sao đen ghi tên mình vào lịch sử (27.06.2010)  
   
  Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 
 
      Tin nổi bật cùng loại
 


Việc của ông đấy, Mourinho!

 
 


Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010 (ngày 28-7): Việt Nam tranh hạng ba

 
 


Iniesta bừng sáng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới

 
 


Tranh hạng 3: Uruguay - Đức 2-3: Bữa tiệc bàn thắng

 
 


Thắng Đức, Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết World Cup

 
 


Ghana bại trận trước Uruguay, nước mắt Phi châu lại rơi

 
 


Brazil - Hà Lan: Cơn lốc đã thực sự bùng nổ

 
 


Argentina-Mexico (3-1): Lịch sử đã lặp lại

 
 


Mèo đội lốt sư tử

 
 


Ghana: Những ngôi sao đen ghi tên mình vào lịch sử

 
   
 
 
Trang chủ | Thể thao | Văn hóa - Nghệ thuật | Đất nước - Con người | Võ thuật - Truyền thống | Diễn đàn | Media | Thư viện Ảnh | Liên hệ | Top
© 2003 - Bản quyền thuộc Hội cổ động viên Bóng đá BinhDinhFFC
Website: http://binhdinhffc.com, Diễn đàn: http://binhdinhffc.com/diendan
Thiết kế và phát triển bởi : Hội CĐV BinhDinhFFC
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com