Không ai có thể chê cách Man United đã tiếp cận trận đấu. Có khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng Quỷ Đỏ vẫn tạo được nhịp độ thi đấu rất tốt, cũng như các cơ hội được tạo ra. Hull, ở trận đấu này, gần như không thể chống đỡ được những pha tấn công của đội chủ nhà. Sự đa dạng trong các pha lên bóng của Man United đã được thể hiện rất tốt và việc họ có được bàn thắng sớm do công của Rooney (8’) là điều dễ hiểu. Nhưng điều đáng nói lại vẫn là vấn đề ở hàng công đội chủ nhà, Owen đã được trao cơ hội, nhưng lại gây thất vọng khi không thể ghi bàn dù được tạo rất nhiều cơ hội. Berbatov, trong ít phút xuất hiện, cũng không thể hiện được nhiều, nhưng cũng phải đến khi tiền đạo này xuất hiện, cục diện trận đấu mới thật sự thay đổi.

Rooney tiếp tục chứng minh anh thực sự là thủ lĩnh trên hàng công của Man United khi tỏa sáng rực rỡ. Phút 82, chân sút người Anh này đã nhân đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ bằng một cú sút trái phá. Hull thực sự vỡ trận từ lúc này. Chỉ 2 phút sau, từ một pha phản công nhanh, đường tạt bóng của Nani đã được Rooney cụ thể bằng bàn thắng với một cú đánh đầu chính xác. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, nhận bóng trong vòng cấm địa của Hull, Rooney đã ghi bàn thắng thứ tư cho riêng mình bằng một pha dứt điểm sệt quá khó với thủ thành Myhill.
Ngôi đầu bảng đã thuộc về Man United đúng như chờ đợi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là 4 bàn thắng của Rooney. Anh đã củng cố vị trí số Một trong danh sách “Vua phá lưới” mùa này bằng một cú bứt phá ấn tượng. Với 19 bàn thắng, Rooney đã bỏ xa mọi chân sút khác. Chắc chắn, Sir Alex Ferguson chẳng thể hài lòng hơn về cậu học trò cưng của mình ở trận đấu này.
Man Utd: Rooney (8’, 82’, 86’, 90+3’)
Man United: van der Sar; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra, Nani, Scholes, Fletcher, Park, Owen, Rooney.
Hull: Myhill; McShane, Gardner, Zayatte, Dawson, Garcia, Barmby, Boateng, Geovanni, Hunt, Fagan.