|
Nếu bạn là người xa lạ, lần đầu tiên đặt chân đến Quy Nhơn, thì ngoài việc khen “Quy Nhơn phố nhỏ, hiền hòa” thể nào cũng phải trầm trồ: “Quy Nhơn có nhiều quán cà phê quá! Mà quán lúc nào cũng đông khách mới lạ chứ!”. Đó chưa hẳn là một lời khen. Bởi lẽ, quán nhiều, người lắm, giờ nào cũng đông khách là biểu hiện của nhiều thanh niên chưa có việc làm ổn định. Song ở khía cạnh đời sống thì sự thật đa số người dân Quy Nhơn thích uống cà phê và chuyện trò ở quán cà phê.
Lâu lâu lên mạng, thấy dân Nẫu Quy Nhơn xa xứ khi nhắc về quê hương cũng thường kể chuyện các quán cà phê một thời vang bóng như Thu Vàng, Tuấn 360 (366 Bạch Đằng), Dạ Khúc… gắn liền với kỷ niệm một thời hoa niên của họ.
Nhiều quán cà phê nằm ở những vị trí khá “đắc địa”, nên thu hút rất đông khách.
* Cà phê Nâu (ở khu Trung tâm Thương mại Quy Nhơn) mang phong cách Sài Gòn nên có giá cao.
* Cà phê Tuấn 366 Bạch Đằng , cà phê ngon nhạc hay không khí yên bình nhưng cũng là nơi bàn luận về bóng đá có TV màn hình lớn để xem trực tiếp ,có Wifi để khách có thể vừa xem tin tức vừa chat ,giá vừa phải .
( http://binhdinhffc.com/diendan/view ... 585#p16585 )
* Cà phê khu cụm Hàng Không (ngã ba bùng binh Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học - Lý Thường Kiệt) là “thế giới” của các đối tác gặp nhau để bàn chuyện làm ăn, nơi những cặp vợ chồng tìm giây phút thư giãn…
* Cà phê Sunrise (cuối đường Nguyễn Huệ - hướng mặt ra eo Nín thở) lại là nơi hội tụ của khách vãng lai…
*Muốn đi thang máy lên tầng 8 nhâm nhi cà phê, ngắm phố xá Quy Nhơn trải dài dưới tầm mắt, xin mời lên Seaview của Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Quy Nhơn (đường Nguyễn Huệ),
*muốn ngắm cảnh biển, xem người tắm biển hoặc ở bể bơi, mời đến quán Ta Vào (Khách sạn 4 sao Hoàng Anh Gia Lai- đường Hàn Mặc Tử).
*Uống cà phê và nghe tiếng sóng biển trong... ly :Nếu để uống một ly cà phê ngon, người ta sẽ chẳng đến hàng cà phê của Khách sạn Quy Nhơn vì cà phê ở đây chỉ ở mức được. Phần đông những người đến đây là để mua một chỗ ngồi. Và chỗ ngồi này quả nhiên rất đáng giá để bạn đến mua.
*Quán Gia Nguyễn (đường An Dương Vương) là một không gian mở cực kỳ thoáng mát, nữ chủ nhân lại rất thích sưu tầm các loại hoa, lá: hoa thạch thảo, ngũ sắc, còn có cả giàn mướp, gấc…
*Nếu muốn xa chốn thị thành, hãy đến các quán cà phê vườn ở phường Nhơn Phú như Sông Trăng, Phì Lũ quán… từ đường Hùng Vương rẽ xuống con đường đất.
* Cà phê rẻ nhưng chất lượng không thua gì các quán “bậc trung”, bạn có thể tìm đến các quán cóc ven đường, chỉ 3000-4000 đồng/ly cà phê sữa. Nhâm nhi ly cà phê trên hè phố, ngắm người qua kẻ lại, thậm chí còn nghe ngóng được rất nhiều thông tin của các hãng “thông tấn vỉa hè”. Quán cóc ở góc đường Tăng Bạt Hổ - Bùi Thị Xuân tồn tại đã mười mấy năm nay mà lúc nào cũng đông khách buổi sáng, dù sát bên là quán cà phê Gia Trang thật to, hoành tráng. Đơn giản, khách đã quen với chốn ấy, quen với ghế nhựa tạm bợ, bàn cũ kỹ.
*cà phê wifi : Quán cà phê QuyNhon Star trong khu phố cà phê sân bay ở đường Võ Xán cũng đông đúc như nhiều quán khác, lướt web bằng công nghệ wifi mà quán cà phê phục
Đi uống cà phê ở Quy Nhơn, chỉ cần kêu “cho 1 đen” (gọi tắt là cà phê đen) hoặc “1 sữa” (cà phê sữa), ấy là thứ cà phê để bạn tự pha. Nếu kêu “1 đen đá” hoặc “1 cà sữa đá”, bạn sẽ có một ly cà phê to đã được pha sẵn với đá bào- theo “style” Sài Gòn du nhập về Quy Nhơn chừng 5 năm trở lại đây.
Tổng hợp từ Báo Bình Định)
|
|
|