Đã thành thông lệ, mỗi khi SQC Bình Định có trận đấu với các đội bóng ở TP.HCM, hay các vùng lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… thì người Bình Định xa quê lại “nối mạng” với nhau từ rất sớm. Tôi cho là mình may mắn khi có trong tim tình yêu đội bóng đất Võ. Và càng may hơn khi thân quen với rất nhiều người xa quê mê cái hình ảnh “ngựa ô” Bình Định.
Không dễ quên sức nóng bỏng rẫy trên khán đài C sân Thống Nhất ngày 23.3.2008, khi Bình Định làm khách trên sân của CSG. Cũng vẫn là cái màu đỏ ấy, nhưng ngày 28.8.2008, biển áo đỏ ngậm ngùi chia sẻ nỗi buồn xuống hạng của đội nhà. Ngay trong cái đêm sau khi đội bóng rớt hạng, tại một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, nước mắt một số cầu thủ Bình Định đã rơi lã chã khi họ được một số cổ động viên trung thành đến tận nơi chia sẻ. Đêm ấy, nơi ấy còn có cả những Khoa Thanh, Minh Mính, Hoàng Vũ…
Cuối tuần này, SQC Bình Định có trận đấu quan trọng với TDC Bình Dương. Kết quả của trận đấu ảnh hưởng rất lớn đến chiến dịch thăng hạng của đội bóng đất Võ. Bình Dương rất gần TP.HCM, lại có rất đông người lao động Bình Định mưu sinh tại đây. PGĐ Sở VH-TT-DL Bình Dương, Nguyễn Phú Yên cho biết: “Cổ động viên Bình Định đông lắm! Chúng tôi quá quen với họ, từ dạo Bình Định còn thi đấu ở V-League kia. Họ rất đông và cuồng nhiệt!”.
Chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ hạng Nhất nhưng các thành viên của Diễn đàn cổ động viên Bình Định (
http://binhdinhffc.com ) đã hẹn nhau từ sớm. Có rất nhiều nhóm, mỗi nhóm lại có kiểu ủng hộ riêng. Nhưng gì thì gì, từ họ vẫn toát ra tinh thần đất Võ, sự sôi nổi rất hào sảng và thiệt thà.
Đội bóng đã có nhiều thăng trầm, nhưng tình yêu của người hâm mộ vẫn vẹn nguyên. Nó trở thành sợi dây liên kết vô hình nối những người Bình Định xa quê lại với nhau. Chính vì thế, mỗi trận đấu của SQC Bình Định trên đất khách, lại là một dịp vui để những người Bình Định xa quê có dịp ngồi với nhau trên chung một góc khán đài, hò hét đến khản giọng vì “chúng ta là người Bình Định”.
LKV