Đăng ký Đăng nhập
Chào mừng các bạn đến với BinhDinhFFC.com !- Hãy đăng ký Thành viên để tham gia trao đổi, bình luận về bóng đá, tin tức con người, quê hương Bình Định...
       Thể thao >> Bóng đá quốc tế
  Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010    
Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010 (ngày 28-7): Việt Nam tranh hạng ba
Cập nhật : 30.07.2010
 

Dù rất nỗ lực trong lượt đấu cuối diễn ra chiều qua, nhưng các cầu thủ Việt Nam đành chấp nhận thất bại trước đối thủ có trình độ và đẳng cấp cao hơn đến từ Australia. Trong khi đó, người láng giềng Thái Lan đã xuất sắc cầm chân Hàn Quốc để góp mặt ở trận chung kết.

Hàn Quốc - Thái Lan: 0-0

Đang có 1 điểm, Hàn Quốc buộc phải thắng Thái Lan (2 điểm) mới hy vọng lọt vào chung kết. Vì thế, các cầu thủ xứ kim chi buộc phải chơi tấn công ngay từ đầu và đã áp đặt lối chơi, cũng như tạo được vô số cơ hội, đáng tiếc là các pha dứt điểm lại quá tệ. Hiệp 1, Hàn Quốc tạo được 4 cơ hội, trong đó có lần Lee Jong Ho (9) đứng trống trải cách khung thành 5m lại đội đầu ngay tay thủ môn.

Pokklaw (14, Thái Lan) cùng các đồng đội đã cầm chân đối thủ Hàn Quốc để giành vé vào chung kết. Ảnh: Hoàng Hùng

Thế trận không có gì thay đổi trong hiệp 2 khi Hàn Quốc vẫn là đội chiếm ưu thế. Tưởng chừng Hàn Quốc có thể mở tỷ số ở phút 78, khi Kim Ruyn Ho (18) đệm bóng qua tay thủ môn Narsuan (18, Thái Lan), nhưng hậu vệ Noppanon (20) đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Bị cầm chân không bàn thắng, Hàn Quốc phải tranh hạng ba, trong khi Thái Lan phải chờ trận đấu sau đó giữa Việt Nam và Australia mới biết họ có vào được chung kết hay không.

Việt Nam - Australia: 1-4

Do Hàn Quốc hòa với Thái Lan, nên Australia đã chính thức giành vé vào chung kết, bất kể kết quả trận đấu với Việt Nam ra sao. Trong khi đó, đội chủ nhà Việt Nam muốn có cơ hội thì buộc phải thắng Australia, hoặc hòa với tỷ số 1-1 trở lên. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn cho chủ nhà, bởi ngay sau tiếng còi khai cuộc, Amini (13) đã tận dụng sự sai sót của cặp trung vệ Việt Nam sút bóng mở tỷ số cho Australia.

Hoàng Thịnh (14, VN) không thể vượt được Daniel (16, Australia). Ảnh: H.Hùng

Xuống tinh thần, cùng với việc Australia sử dụng lối đá áp sát, Việt Nam chơi khá chệch choạc với nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Họ chỉ thật sự bùng nổ ở vài tình huống cá nhân, trong khi rất khó khăn triển khai phối hợp tấn công. Đặc biệt, Quốc Phương (18) có 1 cơ hội rõ rệt ở phút 27, nhưng lại bỏ qua khi đối diện với thủ môn Australia. Trong khi đó, Australia sử dụng lối chơi đơn giản, chuyền dài tận dụng khả năng không chiến tốt nên sớm có bàn thắng thứ 2 ở phút 15, từ cú đánh đầu của Leckie (7). Đến phút 42, trận đấu sớm an bài khi Halloran (11) đi bóng qua 2 hậu vệ và thủ môn đội Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0.

Có khoảng cách an toàn, Australia chơi chùn xuống trong hiệp 2, tạo điều kiện cho Văn Thành có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 57. Tuy nhiên ở phút 74, Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi Babalj (9) đội đầu ấn định chiến thắng 4-1.

Như vậy, Australia (7 điểm) sẽ gặp lại Thái Lan (3 điểm) trong trận chung kết diễn ra chiều 30-7. Năm ngoái cũng tại sân Thống Nhất, Thái Lan đã đăng quang khi thắng Australia trên chấm lưu 11m. Trong khi đó, Việt Nam (2 điểm) sẽ gặp Hàn Quốc (2 điểm) trong trận tranh hạng ba.

GIA MẪN
   
<<Quay lai    
  Gửi cho bạn bè Trang in Top
   
     
  Tin tức khác của Bóng đá quốc tế  
     •  World Cup 2010: Ngày hội vắng sao (14.05.2010)  
     •  Chelsea đăng quang sau đại tiệc hoành tráng trước Wigan (10.05.2010)  
     •  Ferguson quyết tâm 'thay máu' M.U (06.05.2010)  
     •  Hat-trick của Olic đưa Bayern bay đến Bernabeu (28.04.2010)  
     •  Vì đó là người Đức (24.04.2010)  
     •  'Xỏ mũi' Barca, Inter rộng cửa vào chung kết (21.04.2010)  
     •  Messi độc diễn, Barca hất cẳng Arsenal yếu bóng vía (07.04.2010)  
     •  'Quỷ đỏ' vượt khó hay 'Hùm xám' cất tiếng gầm vang? (07.04.2010)  
     •  Trận CSKA - Inter sẽ thắt chặt an ninh vì ... khủng bố (07.04.2010)  
     •  Penalty ám hại Liverpool (03.04.2010)  
   
  Trang 1 | 2 | 3 | 4
 
 
 
      Tin nổi bật cùng loại
 


Chủ khách đều vui

 
 


Iniesta bừng sáng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới

 
 


Tranh hạng 3: Uruguay - Đức 2-3: Bữa tiệc bàn thắng

 
 


Thắng Đức, Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết World Cup

 
 


Ghana bại trận trước Uruguay, nước mắt Phi châu lại rơi

 
 


Brazil - Hà Lan: Cơn lốc đã thực sự bùng nổ

 
 


Argentina-Mexico (3-1): Lịch sử đã lặp lại

 
 


Mèo đội lốt sư tử

 
 


Ghana: Những ngôi sao đen ghi tên mình vào lịch sử

 
 


Tan giấc mơ… kim chi

 
   
 
 
Trang chủ | Thể thao | Văn hóa - Nghệ thuật | Đất nước - Con người | Võ thuật - Truyền thống | Diễn đàn | Media | Thư viện Ảnh | Liên hệ | Top
© 2003 - Bản quyền thuộc Hội cổ động viên Bóng đá BinhDinhFFC
Website: http://binhdinhffc.com, Diễn đàn: http://binhdinhffc.com/diendan
Thiết kế và phát triển bởi : Hội CĐV BinhDinhFFC
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com