Những câu chuyện kỳ thú về mọi lĩnh vực…
Điều hành viên: Restive Horse
bởi redshark » 10/09/2010, 08:12
Ai xấu hơn?Theo tôi con gái xấu hơn vì: Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ….xấu. Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình (con trai có cần đâu). Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng (con trai có cần đâu).Phải xài đủ thứ phụ tùng (kẹp tóc, dây buộc, vòng …) để xinh hơn. Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường.
Còn bạn nghĩ sao?
redshark Đội phó
Bài viết: 2605 Ngày tham gia: 06/03/2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 271 lần Được cảm ơn: 114 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi redshark » 10/09/2010, 08:14
Ai “ngốc” hơn?Theo tôi con gái ngốc hơn vì: “Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng””Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ””Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko””Anh ơi gương mặt “của em” ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ”
“Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi”
redshark Đội phó
Bài viết: 2605 Ngày tham gia: 06/03/2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 271 lần Được cảm ơn: 114 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi redshark » 10/09/2010, 08:16
Ai ác hơn?Theo tôi con gái ác hơn vì: Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai. Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai.Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ….. “nó liếc em kìa”. Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc …Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót.
Còn bạn nghĩ gì?
redshark Đội phó
Bài viết: 2605 Ngày tham gia: 06/03/2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 271 lần Được cảm ơn: 114 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi redshark » 10/09/2010, 08:17
Ai dê hơn?Theo tôi con gái dê hơn vì:Ăn mặc thiếu vải hơn con trai.Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai.Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ….xe máy.Giả vờ lạnh để ôm con trai (con trai mà thế là … ăn tát).Giả vờ sợ ma để ôm con trai (cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).Có “sừng” dài hơn để “xiên” con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để “xơi” con trai chắc hơn.
redshark Đội phó
Bài viết: 2605 Ngày tham gia: 06/03/2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 271 lần Được cảm ơn: 114 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi CANVEDO » 10/09/2010, 11:28
Oh, my god! chí lí, chí lí
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.Tạm biệt
CANVEDO Đội hình 1
Bài viết: 614 Ngày tham gia: 02/03/2009, 19:19 Đã cảm ơn: 300 lần Được cảm ơn: 59 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định
bởi phankhanhly » 10/09/2010, 17:54
Nói xấu con gái ác luôn
Vậy theo mấy pác ai nhiều chuyện hơn?Chắc chắn là con trai rầu, vì con gái đâu có bới móc và tìm khuyết điểm của con trai nhiều đến vậyAi vị tha hơn?
Chắc chắn là con gái rồi, vì con gái luôn tha thứ tội lỗi của con trai nên đâu thèm nhắc tới những tội lỗi trong quá khứ nên đâu có kể lể tội của mấy chàng.
“giữ mãi trong lòng một giấc mơ”
phankhanhly Đội hình 2
Bài viết: 374 Ngày tham gia: 08/04/2009, 12:28 Đã cảm ơn: 56 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (0)
bởi iris » 10/09/2010, 19:12
có câu thế này: ” lấy vợ thì khổ, lấy chồng thì sướng” . Em thì chưa hiểu lắm về câu này, pác nào biết giải thích zúp e
iris Thành viên Bài viết: 7 Ngày tham gia: 29/08/2010, 10:47 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bd
bởi bin2003 » 10/09/2010, 22:24
Con trai vs Con gái ai xấu hơn, ngốc hơn, ác hơn… cũng chẳng biết nữa. Nhưng tùy mỗi hoàn cảnh, hẵn mỗi thằng con trai đã có câu trả lời cho riêng mình. Riêng tôi tâm đắc câu trắc nghiệm này: Tại sao con gái thường sống thọ hơn con trai? Kết quả điều tra rất đơn giản: Vì con gái không có… vợ
bin2003 Đội phó
Bài viết: 2153 Ngày tham gia: 14/04/2004, 07:55 Đã cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 47 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
bởi huynhhuu87 » 11/09/2010, 14:42
hihi! con gái thật sợ nhỉ, con gái làm nũng hay giận hờn thật khổ, hay tra khảo
huynhhuu87 Thành viên Bài viết: 7 Ngày tham gia: 24/08/2010, 12:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)
bởi redshark » 13/09/2010, 10:14
Vì có vợ mà con trai sống ít thọ
Vì có chồng mà con gái sống thọ hơn Tui có một thằng bạn trước khi có vợ chỉ cần nhắn tin “cf” là cafe cuối tuần hay bất cứ khi nào đều được ngay. Sau khi có vợ thì từ Tết đến nay tụi tui chỉ cafe với nhau không nhiều nhưng lần nào nó cũng chở vợ theo. Những lần sau tui đã biết ý nên bảo nó mày nhớ đi một mình nhưng nó vẫn cứ… hai mình.
Vậy là sướng vì được vợ chăm sóc mọi lúc mọi nơi hay là bị đeo gông vậy nhỉ?
redshark Đội phó
Bài viết: 2605 Ngày tham gia: 06/03/2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 271 lần Được cảm ơn: 114 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi banconong » 13/09/2010, 11:53
“Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.”
banconong Thành viên Bài viết: 93 Ngày tham gia: 07/04/2009, 11:24 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 16 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Ba má tui
Quay về Góc thư giãn
Ai đang online?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách