Ngôi sao Robben chưa trở lại, nhưng thầy trò HLV Van Marwijk vẫn làm được điều cần thiết – giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Sneijder.
Chiến thắng 1-0 của Hà Lan được quyết định ở phút 53 với khoảnh khắc lóe sáng của Wesley Sneijder. Đó là một pha chớp thời cơ sở trường mà tiền vệ công này không ít lần trình diễn khi khoác áo Inter mùa vừa qua hay Real Madrid và Ajax trước đây. Van Persie đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm tường với pha khống chế rồi nhả bóng rất vừa tầm để Sneijder băng lên dứt điểm căng bằng chân phải. Thủ môn Kawashima đã phản xạ tốt khi khép góc, chạm tay vào bóng, nhưng lực sút mạnh khiến trái bóng bật ra rồi văng vào lưới. (Xem Clip)
![]() |
Một khoảnh khắc lóe sáng của Sneijder là quá ít ỏi để Hà Lan làm nên “cơn lốc màu da cam” như chờ đợi của người hâm mộ. Ảhh:
AFP . |
Pha làm bàn này đã trực tiếp đem về cho Hà Lan 3 điểm và giúp họ bước một chân qua vòng bảng. Tuy nhiên, tương tự khi hạ Đan Mạch ngày ra quân, khó có thể nói đội quân dưới trướng HLV Bert van Marwijk đã có một màn trình diễn thuyết phục, tương xứng với đẳng cấp cũng như sự kỳ vọng đặt vào họ.
Trước Nhật Bản, Hà Lan vẫn chứng tỏ được phẩm chất kỹ thuật và khả năng làm chủ cuộc chơi khi chiếm tới 61% thời lượng kiểm soát bóng (tỷ lệ này ở hiệp một thậm chí còn đạt tới 76%). Nhưng tốc độ, khả năng gây đột biến cao – các yếu tố quan trọng nhất làm nên thương hiệu về lối chơi tấn công tổng lực lừng danh của bóng đá Hà Lan – thì vẫn chưa hiện hữu trong cách chơi bóng của họ.
Việc ban huấn luyện không muốn mạo hiểm dùng Robben khi anh chưa khỏi hẳn chấn thương gân kheo có thể khiến Hà Lan chưa thể vận hành lối chơi một cách trơn tru như ý muốn. Nhưng công bằng mà nói, các ngôi sao còn lại của họ đều ít nhiều gây thất vọng. Van der Vaart tiếp tục mờ nhạt khi thay thế Robben ở vị trí hộ công lệch trái. Kuyt, Van Persie có thừa nhiệt tình nhưng thiếu một chút tinh ranh để làm nên khác biệt. Còn Sneijder, ngoài tình huống sút xa ghi bàn duy nhất ở hiệp hai, cũng không tái hiện được hình ảnh một tiền vệ dẫn dắt hào hoa và luôn sẵn sàng bùng nổ như khi giúp Inter đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn mùa vừa qua.
Nhật Bản thì dường như đã nghiên cứu rất kỹ những gì Đan Mạch đã làm được trong hiệp một trận đấu với Hà Lan. Điều đó thể hiện qua việc đội bóng châu Á đã rập khuôn đấu pháp phòng ngự số đông bằng cách luôn có 8 đến 9 cầu thủ bên phần sân nhà. Luôn có ít nhất hai cái bóng áo trắng áp sát rất nhanh mỗi khi đối phương nhận bóng bên phần sân Nhật Bản, đặc biệt là ở gần vòng cấm. Hà Lan vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Kawashima. Với cặp trung vệ không chiến tốt Tulio – Nakazawa, Nhật Bản cũng hóa giải thành công các tình huống Hà Lan nhồi bóng bổng cho Van Persie hay Kuyt đánh đầu.
![]() |
Hàng phòng ngự kỷ luật và tập trung giúp Nhật Bản hạn chế được hỏa lực của Hà Lan. Ảnh:
AFP . |
Bên cạnh lối chơi phòng ngự kỷ luật, tập trung, đội bóng châu Á cũng ít nhiều cho thấy sự sắc sảo trong các tình huống phản công nhanh như từng hể hiện trong trận ra quân thắng Cameroon. Chính họ, chứ không phải Hà Lan, mới là phía tạo ra cơ hội ăn bàn của trận đấu khi thực hiện một pha dàn xếp lên bóng tốc độ cao bên cánh trái ở phút 11, kết thúc bằng cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc của hậu vệ Nagatomo. Hà Lan thì phải đợi tới phút bù giờ thứ nhất mới có cơ hội, nhưng Van der Vaart lại kết thúc không đủ hiểm để hạ Kawashima.
Không hài lòng với kết quả hòa, Hà Lan đẩy cao đội hình và tấn công dồn dập ngay sau giờ nghỉ. Sự điều chỉnh ấy cộng với việc cặp hậu vệ biên Van der Wiel – Van Bronckhorst lên tham gia tấn công nhiều hơn đã giúp các học trò của HLV Van Marwijk tạo ra nhiều hơn những tình huống đe dọa cầu môn Nhật Bản. Trước khi Sneijder sút xa mở tỷ số ở phút 53, Van Persie cũng đã có hai pha uy hiếp khác, đáng chú ý là pha đánh đầu từ quả tạt bên cánh trái của Van Bronckhorst. (Xem Clip)
Bàn thua này chẳng những không làm nhụt chí Nhật Bản, mà dường như còn trở thành chất kích thích giúp họ chơi hay hơn trong thời gian còn lại. Khi đá cởi mở hơn và tăng cường hàng công với việc lần lượt tung Nakamura và 2 tiền đạo Okazaki, Tamada vào sân, đội bóng châu Á đã gây rất nhiều khó khăn cho Hà Lan. Sức ép mà Nhật Bản tạo ra đã khiến Hà Lan chệch choạc ở hàng thủ và không ít phen làm thủ môn Stekelenburg toát mồ hôi.
Trong thế trận ấy, HLV Van Marwijk đã có lựa chọn rất sáng suốt khi cũng lần lượt tăng cường hàng công bằng Elia rồi Afellay. Sự có mặt của hai cầu thủ nhỏ con nhưng chơi tốc độ, kỹ thuật nhanh chóng giúp Hà Lan lấy lại thế trận và nguy hiểm hơn nhiều trong các tình huống phản công. Họ thậm chí còn tạo ra hai cơ hội tuyệt vời để nới rộng cách biệt bằng những bài phối hợp sắc sảo. Nhưng Afellay đã hỏng ăn trong cả hai tình huống đối mặt với thủ môn Kawashima.
![]() |
Hạ Nhật Bản, Hà Lan có chiến thắng thứ tư trong 4 lần chạm trán các đội bóng châu Á. Ảnh:
AFP . |
Afellay lẽ ra đã phải ân hận với hai lần hỏng ăn này, nếu về cuối trận Nhật Bản thành công với pha phản công sắc lẹm ở phút 90’+2. Nhưng Okizaki lại dứt điểm vọt xà sau một cú ra chân trái, giúp Hà Lan bảo toàn lợi thế đến lúc tan cuộc. Với kết quả này, Hà Lan gần như chắc chắn chắn đã cầm một vé đi tiếp của bảng E. Trong khi đó, với 3 điểm sau 2 trận, Nhật Bản vẫn còn nguyên cơ hội tự quyết định số phận khi gặp Đan Mạch ở trận chót.
Đội hình thi đấu:
Hà Lan (4-2-3-1): Stekelenburg – Van der Wiel, Mathijsen, Heitinga, Van Bronckhorst – De Jong, Van Bommel – Kuyt, Sneijder (Afellay 83), Van der Vaart (Elia 72) – Van Persie (Huntelaar 88).
Nhật Bản ( 4-1-4-1): Kawashima – Komano, Tulio, Nakazawa, Nagatomo – Abe – Matsui (Nakamura 64), Endo, Hasebe (Okazaki 77), Okubo (Tamada 77) – Honda.
Bàn thắng: Sneijder 53′.
|
Minh Kha