BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bình Định thu hút nhân tài!

bởi CANVEDO » 31-12-2009, 12:57

Cái gương ngày xưa sờ sờ ra đấy:
Ngày xưa Thái Đức Nguyễn Nhạc cũng cắm dùi ở Đất Võ, nên cuối cùng cũng chết già trong nhu nhược ở đó, còn Quang Trung Nguyễn Huệ đi làm ăn phương xa thế mà (sắp) nắm được cả thiên hạ, ý trời đã thế rồi, biết mần răng đây mấy bác.

Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.


CANVEDO Đội hình 1
  Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định

bởi loixua » 02-01-2010, 15:58

Chuyện không của riêng ai
Không công chức thì tư chức, có sao đâu !

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

loixua Thành viên   Bài viết: 63 Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01 Đã cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 1 lần Blog: Xem blog (0)

bởi loixua » 05-01-2010, 21:24

beggar đã viết:Hiệu quả của thu hút nhân tài

không thể đổ thừa cho số phận được. Ai biểu lừa nhà nước làm chi Người thật bằng giả, người giả bằng thật

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

loixua Thành viên   Bài viết: 63 Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01 Đã cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 1 lần Blog: Xem blog (0)

bởi beggar » 11-01-2010, 17:29

Thực hiện chính sách đào tạo cán bộ khoa học- công nghệ trình độ cao của tỉnh, đến nay, tỉnh ta đã cử và tài trợ toàn bộ kinh phí cho 9 cán bộ, công chức học thạc sĩ các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, thị trường chứng khoán… tại Australia.Bên cạnh đó, có 24 cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên được cử đi học đại học và thạc sĩ tại các trường có chất lượng trong nước. Ngoài ra, tỉnh còn liên kết với Trường Đại học Đà Nẵng đào tạo cao học cho 75 cán bộ, công chức, viên chức; với 3 chuyên ngành: kinh tế phát triển, hóa hữu cơ và ngôn ngữ Anh…Với chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực có trình độ cao, từ năm 2000 đến nay, tỉnh đã trao chế độ cho 632 đối tượng, với tổng kinh phí 6,33 tỉ đồng. Trong đó, có 9 tiến sĩ, 27 bác sĩ chuyên khoa II, 300 thạc sĩ, 9 bác sĩ chuyên khoa I, 287 sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi.

Từ thông tin trên, chúng ta thấy rằng từ năm 2000 đến nay có hằng trăm bác sỹ chuyên khoa I ra trường không nhận được đồng nào của tỉnh ta. Vậy đã có đề tài nào nghiêu cứu tính hiệu quả của những thạc sỹ y khoa tốt hơn BS chuyên khoa I chưa? Mà sao nỡ phân biệt đối xử như vậy? Trong khi đó hiện nay thực tế tại Bình Định chúng ta chủ yếu là bệnh viện, vậy hơn bao giờ hết cần những thầy thuốc lâm sàng giỏi mà tại đó BS CK I tốt hơn thạc sỹ rất nhiều!. Điều này đã được giáo sư Nguyễn Văn Tuấn( Việt kiều úc) phân tích nhiều rồi.

beggar Thành viên   Bài viết: 17 Ngày tham gia: 22-10-2009, 21:58 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhffc

bởi xiah1488 » 15-03-2010, 18:50

“Thí sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi nếu có hộ khẩu tại tỉnh Bình Định, có nguyện vọng về địa phương làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ cho học ĐH và sau ĐH…”.

=> vậy là chỉ có những học sinh giỏi mới được ưu tiên ah,mà thi tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi đâu hẳn người đó giỏi thật sự,nhờ 1 cái gì đó mới đạt được thì sao với lại chưa chắc gì đậu vô đại học là học giỏi,chưa kể tỉnh mình còn phân biệt giữa đại học công lập và dân lập nữa mà không quan tâm thực tế người đó có làm được việc hay không.Làm ăn kiểu này thì chảy máu chất xám hết,biết bao giờ mới bằng được Đà Nẵng.

Đó là thông tin từ ông Trần Cao Bình – Phó giám Sở GD-ĐT Bình Định tại buổi Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều 12.3 tại Hội trường Quang Trung – TP Quy Nhơn.

==>Nhớ tên này tên là Cao Văn Bình chứ đâu phải là Trần Cao Bình
Nói tóm lại cái này chỉ là 1 câu nói suông không hơn không kém,chẳng có gì là đảm bảo cả
xiah1488 Đội trẻ
  Bài viết: 243 Ngày tham gia: 29-08-2009, 21:47 Đến từ: Quy Nhơn-Bình Định Đã cảm ơn: 337 lần Được cảm ơn: 64 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Bình định

bởi van.anhthu » 06-05-2010, 10:12

Haiz..Cầm tấm bằng thạc sỹ đang đắn đo không biết có nên dìa quơ không nè.

van.anhthu Thành viên   Bài viết: 24 Ngày tham gia: 17-04-2010, 10:49 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh

bởi van.anhthu » 06-05-2010, 10:23

Năm 2003, đã dìa 1 lần rầu, nhục nhã ê chề, tốt nghiệp đại học kinh tớ TP.HCM hệ chính quy đàng quàng, phỏng vấn rất ô cơ, lại thua 1 đứa đang học bổ túc tại quy nhơn. Còn đi đâu “họ” cũng đòi tiền.haiz..Bây giờ cầm tấm bằng thac sỹ cũng trường kinh tớ mong muốn được gần gia đình nên mới có ý định này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy “sợ” van.anhthu Thành viên   Bài viết: 24 Ngày tham gia: 17-04-2010, 10:49 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh

bởi thanhnha » 06-05-2010, 12:49

tui rất chia sẻ với van.anhthu! Có cảm giác quê hương là chùm khế ngọt nhưng… treo cao quá, hái không tới. Nói mấy bác ở quơ đừng buồn chứ nhìn đời sống tỉnh lẻ chán lắm. Lâu lâu dìa chơi vài ngày rầu dô thì thấy thương quơ, ở lâu thì nản như… cái phảng.
Nói chung là tui cảm thấy mình không nợ nần gì quơ hương hết á. Tiền tui đi học là do má tui bán trứng vịt lộn đầu hẻm, ba tui đi hàn mướn từng cây que hàn. Suy rộng ra, chỗ nào thuê tui giá hợp lí thì tui làm. Dìa quơ lúc nào tui cũng lo phải đối phó với “mấy anh bổ túc”. Mệt

thanhnha Đội hình 2
  Bài viết: 312 Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 20 lần Blog: Xem blog (0)

bởi van.anhthu » 06-05-2010, 16:18

@thanhnha: giận thì giận thật đó, buồn thì buồn thật đó,nhưng nếu chúng ta quay lưng với quê hương( nhưng vẫn âm thầm theo dõi từng bước phát triển của quê hương mình) thì thử hỏi sẽ ra sao ngày sau. Trăn trở lắm! nhưng vẫn muốn về vì nơi đó (quê hương của chúng ta) còn nhiều việc phải làm, nơi đó cần những con người có tâm huyết, họ cần những người luôn muốn cống hiến hết mình vì quê hương, dẫu biết rằng công sức nhỏ nhoi thôi, nhưng góp gió sẽ thành bão, không biết ngày đó chừng nào sẽ đến…

van.anhthu Thành viên   Bài viết: 24 Ngày tham gia: 17-04-2010, 10:49 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh

bởi vinh hy » 07-05-2010, 00:37

nói hay lắm ! vậy thì về đi. Bạn than vãn làm gì ? Bạn tui, chưa tưng ra khỏi BĐ, Tốt nghiệp spQN, đi dạy vùng xa theo nghiã vụ, về quê hương phục vụ. biết gì ngăn cản không ? Vào Đảng ! Vào không được thì nó làm tàng tàng, bi da, đám giỗ, karaokê …..

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi van.anhthu » 07-05-2010, 08:35

Haiz…Chán vậy. Bởi vậy đọc bài này của tác giả Minh Trung mới thấy thấm thía
http://baobinhdinh.com.vn/Butkyphongsu/2010/5/90424/ . Tui tâm đắc câu này nhất của tác giả
“…tôi nhìn Quy Nhơn trong một dáng vóc đã “vạm vỡ”- sự vạm vỡ này phần xuất phát từ thực tế phát triển của thành phố, phần lớn hơn là từ tình cảm mong muốn, là sự kỳ vọng của tôi, của anh, của chúng ta trong tình yêu Quy Nhơn…” điều này có cảm giác rằng Thành phố của chúng ta vẫn phát triển như một điều tất yếu nhưng chưa thực sự bền vững và nhiều việc phải làm. van.anhthu Thành viên   Bài viết: 24 Ngày tham gia: 17-04-2010, 10:49 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh

bởi NGUYỄN ĐĂNG TUẤN » 07-05-2010, 11:30

lâu lâu len diễn đàn lại thấy nhiều chuyện hay. chào tất cả các anh em nhé!!
tui có đọc hết cái topic bình định thu hút nhân tài gì đó. tui thấy có nhiều anh em nói nhiều quá mà tôi kg dám bàn nhiều ở đây. tui chỉ có cái này: ta cứ đặt ta là lãnh đạo tỉnh nhà thì ta sẽ phãi làm những gì thâu. cứ vậy nhé!

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Thành viên   Bài viết: 21 Ngày tham gia: 23-10-2009, 10:55 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: vietnam

bởi conthuyenkhongben » 07-05-2010, 12:06

Chào các bạn.Tui thấy mấy bạn quan trọng hoá chuyện đi hay ở lại quê hương mình làm việc quá, theo tôi nghĩ vấn đề này trong thời buổi kết nối , hoà nhập toàn cầu này kg có gì lớn lao cà. Nơi nào có điều kiện phù hợp với bản thân mình là ok thôi.Ví như Trung con anh 5 Hà bí thư đó nếu ở BĐ thì muốn mần chi chẳng được mà cũng vào SG làm ăn sinh sống?Và cống hiến thì nơi nào chả mà cống hiến, vấn đề ở cái tâm thôi.Riêng tui thấy như thế này là hay nhất, bây giờ còn trẻ nên vào SG học tập, làm việc kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, và nuôi con cái học hành đàng hoàng ….cho chúng yên bề gia thất, sau 60 tuổi về quê sinh sống dưỡng già, chăm lo mồ mả ông bà, gia tộc, xóm làng, chùa chiền….Xong rồi…….quy tiên.

ok????

conthuyenkhongben Thành viên   Bài viết: 8 Ngày tham gia: 30-10-2009, 19:43 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 1 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinh

bởi Hai_HuongBinh » 08-05-2010, 08:31

conthuyenkhongben đã viết:…….
Riêng tui thấy như thế này là hay nhất, bây giờ còn trẻ nên vào SG học tập, làm việc kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, và nuôi con cái học hành đàng hoàng ….cho chúng yên bề gia thất, sau 60 tuổi về quê sinh sống dưỡng già, chăm lo mồ mả ông bà, gia tộc, xóm làng, chùa chiền….Xong rồi…….quy tiên.
ok????

Quá hợp lý. Thưởng cho 1 ly Bầu Đá

Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!


Hai_HuongBinh Đội phó
  Bài viết: 1234 Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52 Đến từ: Nơi tôi sinh ra Đã cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 21 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Bình Định và Việt Nam

bởi 007 » 14-05-2010, 06:19

vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi …dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ – có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !

Hí hí, cho em tham gia với,Em nghĩ cô kia cao giá hơn vì học trường ít danh giá, ra trường lại xin về làm ở chỗ không đúng ngành đúng nghề nên bị bóp nặng roài!——————–

PS: Có phải bác ngocvien hay post ảnh trên gu-gồ-ớt đấy không ạ?

007 Thành viên   Bài viết: 3 Ngày tham gia: 07-05-2010, 12:55 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi Seasun » 16-05-2010, 16:44

conthuyenkhongben đã viết:.Ví như Trung con anh 5 Hà bí thư đó nếu ở BĐ thì muốn mần chi chẳng được mà cũng vào SG làm ăn sinh sống?Và cống hiến thì nơi nào chả mà cống hiến, vấn đề ở cái tâm thôi.

ok????

Tôi xin mạo muội sửa lại tí chút: “Ví như Trung con ông Hà bí thư đó, nếu ở SG thì muốn mần chi chẳng được thì việc gì phải ở lại BĐ chi cho mang tiếng?” Thời buổi này mà ông giám đốc nào ngu mới không nhận con của một ông bí thư về! Với lại thực ra ở BĐ thì cũng chẳng có việc gì làm cho xứng đáng cả đâu. 30, 50 triệu để “tậu” một ông TS thì quá rẻ như mua một con se sẻ bỏ vào cái lồng son rồi ngồi đó rung đùi mà chờ nó hót ra tiếng con khướu, hihiii. Vừa có cái để “trang trí” cái góc nhà mà cũng được cái tiếng thơm là từ bi, thương yêu loài vật mà cũng vừa thoả mãn cái thú chơi “tao nhã” của mình, hê hê… Seasun Thành viên   Bài viết: 94 Ngày tham gia: 25-11-2009, 04:56 Đến từ: Tuy Phước Đã cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 42 lần Blog: Xem blog (3) CĐV của: Arsenal, Binhdinh FC

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách

Bài viết mới nhất

BinhDinhFFC • Xem chủ đề – QUÁN ĂN BÌNH ĐỊNH Ở TPHCM SẮP KHAI TRƯƠNG
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chuyên mục – Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản nem chợ Huyện tại TP HCM
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Dấu tích vương triều Tây Sơn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản bình định tại HCM:rượu bầu đá, mực ngào, chả nem…
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Nơi bán bánh tráng tại Sài Gòn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Ảnh khỏa thân “chụp” ở festival Tây Sơn – Bình Định!
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bánh hỏi Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Trải nghiệm miền Đất Võ