Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa
bởi redshark » 21-10-2010, 13:40
Trời, đi Cè Meo quất thế này anh em thèm lắm à.
redshark Đội phó
Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi truong vinh loc » 25-10-2010, 15:45
rượi la vớt trước hay soa mà hổng thấy!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc Đội phó
Bài viết: 1520 Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04 Đã cảm ơn: 309 lần Được cảm ơn: 402 lần Blog: Xem blog (20)
bởi redshark » 26-10-2010, 09:46
Có ai còn nhớ đường tán không, hầu sáng tình cờ thấy mà do đi mua đồ ăn sáng nên không man theo máy ảnh. Hôm nào kiếm lại.
redshark Đội phó
Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi robinson » 01-11-2010, 14:16
redshark đã viết:Bình Định ngày nay trời lạnh, đúc bánh xèo ăn.
[ Hình ảnh ]
Đáng ra mấy cái bánh này chú Red cho lên tàu lá chuối thì đậm chất “quê” hơn!Ôi! Bánh xèo Bình Định quê mình! Nó không giòn, không dai nhưng ăn hoài ít thấy ngán.Cũng mùa tháng mười này, người dân quê mình ngồi bó gối trong nhà vì mưa lụt dai dẳng. Một người trong nhà nảy ra ý kiến là đúc bánh xèo ăn thế là OK. Người thì ngâm gạo, xay bột. Người thì đi chợ mua ít rau giá, tôm bạc… Người thì quạt than… Má ngồi bên bếp đổ bánh, mấy đứa con quây quần xung quanh, bánh nào ra thì hết bánh đấy. Chính vì vậy mà nó ngon, chỉ có no chứ không ngán.
Còn bánh xèo nơi phố thị bây giờ cách điệu, thêm thắt nhiều thứ. Nào là nấm rơm, đậu xanh. Đã vậy người ta cho vào bột mấy thứ hóa chất làm bánh giòn và dai. Ăn mấy cái thấy ngán tận óc!
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này: redshark robinson Đội hình 1
Bài viết: 619 Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27 Đã cảm ơn: 79 lần Được cảm ơn: 199 lần Blog: Xem blog (0)
bởi redshark » 02-11-2010, 07:39
Em có việc ra ngoài, khi về mọi người nhậu hết rầu, chỉ còn lại 3 dĩa.
redshark Đội phó
Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
bởi redshark » 07-11-2010, 19:46
Trời mưa từ đêm qua đến đêm nay, chủ nhật ở nhà đúc bánh xèo ăn.
Thịt + tôm dùng đúc bánh xèo
Bột chuẩn bị đúc bánh xèo
redshark Đội phó
Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG
Quay về Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
Ai đang online?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách