bởi alialiali » 11-08-2010, 07:02
nguyen bach đã viết:Đúng là “người an nhơn quá tài” ko những làm nát an nhơn mà còn làm nát cả tỉnh nữa ko thấy sao mà còn đòi bằng chứng! ô nhonphong cứ nói quách như dầy mà dễ nghe hơn ko! dụ vinasin 11 lần thanh tra mà cũng ko thấy gì nữa là!!! mà ai ko tin thì thôi…!!!
Em tưởng các Ngài ấy THANH LIÊM, TRONG SÁNG …. ai dè cũng là loại Tỵ cả. Mất niềm tin quá !
Cảm ơn nhonphong, nguyenbach đã cung cấp tin hay này.
alialiali Thành viên Bài viết: 86 Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 11 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINHDINH
bởi CANVEDO » 11-08-2010, 09:12
có lẽ chú NhonPhong nên mở 1 topic riêng hoặc đưa vào các topic về An Nhơn đã có trên 4rum.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.
CANVEDO Đội hình 1
Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định
bởi nguyen bach » 11-08-2010, 17:46
Tăng 1 lần khám bệnh từ 3 ngàn lên 30 ngàn, bằng 5 ngày ăn mắm (1 phiên chợ) của 1 người ở thôn quê, kể cũng cao đấy, nhưng so với cách lấy tiền của vị ” Bs 2lần đạt giải thưởng” thì chỉ là trò chơi của trẻ con. Ts chỉ lệnh ‘ tiền cận lâm sàng phải lớn hơn 60% tiền điều trị’ vậy là Bn rồng rắn xếp hàng để chụp, chiếu ,chọc. citi, Mri đi sáng đường ,ai nằm viện cũng tốn vài chục triệu trở lên, lãi xuất 10- 12%/ tháng Tui kể đây chuyện nhỏ này bạn tin ko? :1 bn bị vết thương rách da nhỏ dài 3, 4cm ở gò má, đáng lẽ chỉ khâu Vt và cho thuốc là xong vậy mà được bs chẩn đóan chấn thương sọ não(CTSN) cho chụp mri, xn, S. đàng hoàn, mất trên 3triệu. mà cái đơn thuốc về cũng ghi CTSN làm bn lo sốt vó mới khổ chứ!còn 1 người nữa chỉ đau vùng thượng vị đáng cho nội soi dạ dày trước , thì lại cho chup mri sau đó SÂ, XN ko thấy gì ,vậy là cuối cùng nội soi thấy dạ dày sung huyết nhẹ,cho mấy viên thuốc dưới 100 ngàn, cái này BH trả chắc cũng trên 3T. BH bội chi 300-400% luôn đứng đầu cả nước, vậy thì tăng viện phí của bộ yt trên là nhỏ…
nhiều chuyện nữa nhưng chắc các bạn ko tin đâu! chiện thật như đùa ấy mà!!!
nguyen bach Thành viên Bài viết: 59 Ngày tham gia: 13-10-2009, 16:09 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 2 lần Blog: Xem blog (0)
bởi alialiali » 13-08-2010, 10:43
nguyen bach đã viết:Tăng 1 lần khám bệnh từ 3 ngàn lên 30 ngàn, bằng 5 ngày ăn mắm (1 phiên chợ) của 1 người ở thôn quê, kể cũng cao đấy, nhưng so với cách lấy tiền của vị ” Bs 2lần đạt giải thưởng” thì chỉ là trò chơi của trẻ con. Ts chỉ lệnh ‘ tiền cận lâm sàng phải lớn hơn 60% tiền điều trị’ vậy là Bn rồng rắn xếp hàng để chụp, chiếu ,chọc. citi, Mri đi sáng đường ,ai nằm viện cũng tốn vài chục triệu trở lên, lãi xuất 10- 12%/ tháng Tui kể đây chuyện nhỏ này bạn tin ko? :1 bn bị vết thương rách da nhỏ dài 3, 4cm ở gò má, đáng lẽ chỉ khâu Vt và cho thuốc là xong vậy mà được bs chẩn đóan chấn thương sọ não(CTSN) cho chụp mri, xn, S. đàng hoàn, mất trên 3triệu. mà cái đơn thuốc về cũng ghi CTSN làm bn lo sốt vó mới khổ chứ!còn 1 người nữa chỉ đau vùng thượng vị đáng cho nội soi dạ dày trước , thì lại cho chup mri sau đó SÂ, XN ko thấy gì ,vậy là cuối cùng nội soi thấy dạ dày sung huyết nhẹ,cho mấy viên thuốc dưới 100 ngàn, cái này BH trả chắc cũng trên 3T. BH bội chi 300-400% luôn đứng đầu cả nước, vậy thì tăng viện phí của bộ yt trên là nhỏ…
nhiều chuyện nữa nhưng chắc các bạn ko tin đâu! chiện thật như đùa ấy mà!!!
Tăng viện phí mà đời sống đa số cán bộ y tế không tăng, vậy tiền ấy đi đâu ?Lại rơi vào chỗ ấy à ?Đọc báo Vietnam net mà long buồn cho mấy ông thầy thuốc.
http://vietnamnet.vn/psks/201008/Mo-xe- … ta-927685/
http://vietnamnet.vn/psks/201008/Bac-si … oi-928698/Trông người rồi ngẫm đến cái BV ĐK BĐ mà thương cho anh, chị, em của tỉnh nhà: Lương thấp tịt mà còn ảnh hưởng các kiểu trù dập, văn hóa “ nghiến răng, Merd, bại não, vô sọ ..”Cứ cái đà này tiến tới nữa thì chắc không còn cán bộ giỏi, tâm huyết làm việc phục vụ nhân dân tỉnh nhà. Đã đến lúc cần thay đổi triệt để, xây dựng lại lòng tin của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt là đảm bảo đời sống cơ bản cho đại đa sốcán bộ chứ không thể làm giàu cho riêng cá nhân nào.
Theo tôi được biết thì có khá nhiều cán bộ y tế củ BVĐK BĐ rất khó khăn chứ không như nhiều người nghĩ là giàu có ( đó là số ít như ban GĐ, các BS có phòng mạch tư ..)
alialiali Thành viên Bài viết: 86 Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 11 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINHDINH
bởi max » 13-08-2010, 13:21
Để đối phó với các tình huống và củng cố chiếc ghế của mình. Hiên nay, TS khẩn trương làm một đề tài cấp bộ đang trình cho các Giáo Sư tại Hà Nội xem xét và đang chờ kết quả.
max Thành viên Bài viết: 17 Ngày tham gia: 05-09-2008, 08:58 Đã cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần Blog: Xem blog (0)
bởi nguyen bach » 13-08-2010, 17:09
gì chứ làm” đề tài” cái này ô ấy giỏi lắm , lúc học nửa năm 2 ô âý đã nói : cứ mỗi năm ổng sẽ gởi về cho huyện nhà 1 đề tài ng/c khoa học rồi đóổng mới TS mà đã dầy, nghe đâu ổng đang chạy làm Giáo sư nữa thì dân mình và các Bs BVĐK BĐ sống sao nổi hỡi trời!!! cái mà ta cần là một Bs có cái tâm với nghề chứ ko phải cứ chạy các danh hiệu để dối trên lừa dưới , thầy thuốc mà cái tâm của con rắn độc thì nguy cho xã hội quá . miệng nam mô, bụng bồ dao găm
À! mà tui nghĩ nếu ổng thực tài thì cứ ra ngoài thành lập BV tư mà làm, muốn làm mưa ,làm gió gì cũng được, trả lại BV công cho dân có chỗ họ nương thân chứ việc gì cứ bám vào đây để thiên hạ họ chửi
nguyen bach Thành viên Bài viết: 59 Ngày tham gia: 13-10-2009, 16:09 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 2 lần Blog: Xem blog (0)
bởi bundooroo » 13-08-2010, 18:17
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục chủ đề này bằng những câu chuyện, bình luận như trên thì tốt hơn hết lả BQT sẽ đóng cửa nó. Topic có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của mình!
BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
bundooroo Giám sát Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
bởi truong vinh loc » 13-08-2010, 21:33
Sao lại đóng! Một đời bác sỹ chẳng lý nhận có 2 lần giải thưởng hay sao? chú Bun!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc Đội phó
Bài viết: 1520 Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04 Đã cảm ơn: 309 lần Được cảm ơn: 402 lần Blog: Xem blog (20)
bởi bin2003 » 13-08-2010, 21:46
truong vinh loc đã viết:Sao lại đóng! Một đời bác sỹ chẳng lý nhận có 2 lần giải thưởng hay sao? chú Bun!
Không phải đâu, bác Lộc ạ. Nếu đủ lý lẽ, kết thúc là để khởi đầu., còn cứ như hiện tại, chủ đề này có lẽ đã bảo hòa. Nếu BQT kết thúc cũng không có gì là quá đáng.
Diễn đàn luôn mở. Bức xúc gì thì vẫn cứ hãy nêu ra, nếu đủ tầm, vẫn có thể là 1 topic mới mà.
bin2003 Đội phó
Bài viết: 2183 Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55 Đã cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 50 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
bởi SQC » 13-08-2010, 22:51
Đúng là việc đóng chủ đề thì sẽ hình thành 1 chủ đề mới nhưng có lẽ người truy cập vẫn có thói quen chạy ngay vào chủ đề này để xem tin tức cho dù tin tức đó đã xa rời cái ông PT…,nhưng chính những tin tức luôn được cập nhật ở tại chổ này lại là nỗi niềm, là chia sẽ của biết bao thế hệ thầy thuốc đã và đang công tác tại BVDK tỉnh Bình định, cũng như tấm lòng của con dân Bình định đang ngày đêm dõi theo ” TẤM GƯƠNG Y ĐỨC ‘” của những người thầy thuốc chân chính nhằm giúp BV ngày càng hoàn thiện hơn, vậy nên việc ĐÓNG – MỞ , mong BQT nên cân nhắc !!!
Chiều nay nhận được 1 tin có vẻ khá vô lý nhưng đó là sự thật của 1 đàn em PT, mà theo chiều hướng này chắc đã ” định hướng ” cho 1 vị trí lãnh đạo trong tương lai mà chỉ có những quan thầy có đầu óc tổ chức đầy toan tính mới có thể đưa ra 1 chiến lược hoàn hảo kiểu này:
Chắc anh /em trong ngành y tế Bình định không ai lạ gì BS. L, cô nàng này khi xưa còn học DHYK Huế được mệnh danh là L L bởi lẽ tính cách cũng đúng với bản chất con người, sau 7 năm miệt mài thì cũng ra trường và về nhận việc ngay ở 1 khoa mà ai cũng mong ước thời bấy giờ vì ai cũng biết rằng mẹ nàng là 1 PGĐ bệnh viện đầy toan tính lúc đương thời mà bất kỳ ai thời ấy muốn vào BV tỉnh đều phải bước qua cửa ải này….( ngoại trừ tui ..hehe… Riêng đoạn này tui sẽ có 1 bài viết riêng! ). Chỉ sau vài tháng làm việc thì nàng cũng được cân nhắc cho đi học ngay lớp chuyên khoa cấp I, để trở về vững tay trong hành nghề và tìm đường nối gót mẹ già trước khi bà bị điều động về phòng nghiệp vụ của Sở Y tế để ngồi chơi xơi nước vì bị điều tiếng trong công tác nhân sự tại bệnh viện tỉnh lúc bấy giờ….. Thời BS. Châu làm giám đốc thì mọi việc tiến thân của cô nàng xem như “over” bởi lẽ mối quan hệ lúc đương thời giữa bà nguyên PGĐ BV và vị giám đốc mới khá gay gắt…Hiểu ra vấn đề nên cô nàng hầu như thu mình và rồi PT xuất hiện như 1 vị cứu tinh…, chính cô nàng đã đi gặp hầu hết các nhân viên bệnh viện để vận động trong công cuộc bầu phiếu tín nhiệm cho giám đốc PT…Việc gì đến cũng đã đến: PT đã trở thành vị TS, BS giám đốc đầu tiên của BV tỉnh : Trẻ , năng động , dám nghĩ dám làm…., đây được xem như 1 sự mong đợi đổi đời của biết bao BS trẻ lúc bất giờ, bản thân tui cũng không là ngoại lệ.Từ ngày PT lên nắm quyền và bước vào cuộc chiến bè phái tại BV thì cô nàng đương nhiên cũng nghiên về phe quyền lực với biết bao ưu ái từ vị giám đốc bất thường này bởi lẽ ngay tại khoa cô đang làm thì 2 người trưởng – phó khoa đều là BS chuyên khoa cấp 1 lâu năm kinh nghiệm và là phe đối kháng của PT. Cho nên việc thăng quan tiến chức chỉ bằng cách là học chuyên khoa cấp 2 để dễ dàng trong đề bạt cán bộ và rồi cô nàng cũng đã được PT cho đi học ngay 1 lớp chuyên khoa cấp 2 tại DHY Huế chủ yếu nhằm “ phổ cập bằng cấp là chính “ .Ngỡ rằng cô nàng chỉ mong ước làm 1 chức vụ khiêm tốn trong khoa, nhưng vừa rồi mọi người mới phát hiện ra rằng cô nàng đang theo học lớp ‘ trung cấp chính trị ‘ khóa 72 tại trường Chính trị tỉnh. Oái ăm thay việc vừa đi học chuyên khoa cấp 2 tập trung tại Huế + học trung cấp chính trị tập trung tại Bình định ,lại được thực hiện trong cùng 1 thời điểm là điều hoàn toàn sai qui chế , nhưng không ai dám ý kiến vì chắc ai cũng biết việc “ phổ cập trung cấp chính trị ‘ nhằm mục đích gì ? Hiển nhiên là 1 vị trí PGĐ trong tương lai vì là nữ giới và cũng đầy đủ bằng cấp chuyên môn + tư tưởng chính trị .Đến đây bỗng dưng tôi nhớ lại cái thời PT vừa trở về Bình định, cũng trong 1 thời gian chưa đầy 6 tháng, cũng hoàn tất các thủ tục về Đảng + trường lớp chính trị để nghiễm nhiên sau đó đứng lên bục vinh quang 1 cách đầy nhiệt huyết và rồi giờ đây thử hỏi “ cái bệnh viện 1 thời là niềm tự hào của biết bao thế hệ BS nó đang như thế nào ??? “. Có nhiều con đường để bước lên đỉnh vinh quang, nhưng con đường ngắn nhất hiện nay tại BVDK tỉnh vẫn là con đường làm đàn em đích thực của PT kèm theo ‘ SỰ LUỒNG CÚI , SỰ MƯU MÔ “mà PT định hướng cho , nhất định sẽ thành công !!!! – Các bạn thấy đúng không ????
Xin cho vài lời chia sẽ
SQC Thành viên Bài viết: 75 Ngày tham gia: 23-03-2010, 21:04 Đã cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 8 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: MU
bởi tracy » 14-08-2010, 07:55
bundooroo đã viết:Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục chủ đề này bằng những câu chuyện, bình luận như trên thì tốt hơn hết lả BQT sẽ đóng cửa nó. Topic có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của mình!
Chính xác. Nghe bọn này nhai chán bỏ bu. tracy Thành viên Bài viết: 58 Ngày tham gia: 09-11-2009, 16:55 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 17 lần Blog: Xem blog (0)
bởi ngaunhien » 14-08-2010, 09:10
Tui nghĩ nên đóng cái topic này lại đi và mở ra topic mới chẳng như : “Phê và tự phê BVĐK BĐ”,…
ngaunhien Thành viên Bài viết: 5 Ngày tham gia: 17-06-2010, 16:08 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: SQC
bởi SQC » 14-08-2010, 12:10
Đúng là việc đóng chủ đề thì sẽ hình thành 1 chủ đề mới nhưng có lẽ người truy cập vẫn có thói quen chạy ngay vào chủ đề này để xem tin tức cho dù tin tức đó đã xa rời cái ông PT…,nhưng chính những tin tức luôn được cập nhật ở tại chổ này lại là nỗi niềm, là chia sẽ của biết bao thế hệ thầy thuốc đã và đang công tác tại BVDK tỉnh Bình định, cũng như tấm lòng của con dân Bình định đang ngày đêm dõi theo ” TẤM GƯƠNG Y ĐỨC ‘” của những người thầy thuốc chân chính nhằm giúp BV ngày càng hoàn thiện hơn, vậy nên việc ĐÓNG – MỞ , mong BQT nên cân nhắc !!!
Chiều nay nhận được 1 tin có vẻ khá vô lý nhưng đó là sự thật của 1 đàn em PT, mà theo chiều hướng này chắc đã ” định hướng ” cho 1 vị trí lãnh đạo trong tương lai mà chỉ có những quan thầy có đầu óc tổ chức đầy toan tính mới có thể đưa ra 1 chiến lược hoàn hảo kiểu này:
Chắc anh /em trong ngành y tế Bình định không ai lạ gì BS. L, cô nàng này khi xưa còn học DHYK Huế được mệnh danh là L L bởi lẽ tính cách cũng đúng với bản chất con người, sau 7 năm miệt mài thì cũng ra trường và về nhận việc ngay ở 1 khoa mà ai cũng mong ước thời bấy giờ vì ai cũng biết rằng mẹ nàng là 1 PGĐ bệnh viện đầy toan tính lúc đương thời mà bất kỳ ai thời ấy muốn vào BV tỉnh đều phải bước qua cửa ải này….( ngoại trừ tui ..hehe… Riêng đoạn này tui sẽ có 1 bài viết riêng! ). Chỉ sau vài tháng làm việc thì nàng cũng được cân nhắc cho đi học ngay lớp chuyên khoa cấp I, để trở về vững tay trong hành nghề và tìm đường nối gót mẹ già trước khi bà bị điều động về phòng nghiệp vụ của Sở Y tế để ngồi chơi xơi nước vì bị điều tiếng trong công tác nhân sự tại bệnh viện tỉnh lúc bấy giờ….. Thời BS. Châu làm giám đốc thì mọi việc tiến thân của cô nàng xem như “over” bởi lẽ mối quan hệ lúc đương thời giữa bà nguyên PGĐ BV và vị giám đốc mới khá gay gắt…Hiểu ra vấn đề nên cô nàng hầu như thu mình và rồi PT xuất hiện như 1 vị cứu tinh…, chính cô nàng đã đi gặp hầu hết các nhân viên bệnh viện để vận động trong công cuộc bầu phiếu tín nhiệm cho giám đốc PT…Việc gì đến cũng đã đến: PT đã trở thành vị TS, BS giám đốc đầu tiên của BV tỉnh : Trẻ , năng động , dám nghĩ dám làm…., đây được xem như 1 sự mong đợi đổi đời của biết bao BS trẻ lúc bất giờ, bản thân tui cũng không là ngoại lệ.Từ ngày PT lên nắm quyền và bước vào cuộc chiến bè phái tại BV thì cô nàng đương nhiên cũng nghiên về phe quyền lực với biết bao ưu ái từ vị giám đốc bất thường này bởi lẽ ngay tại khoa cô đang làm thì 2 người trưởng – phó khoa đều là BS chuyên khoa cấp 1 lâu năm kinh nghiệm và là phe đối kháng của PT. Cho nên việc thăng quan tiến chức chỉ bằng cách là học chuyên khoa cấp 2 để dễ dàng trong đề bạt cán bộ và rồi cô nàng cũng đã được PT cho đi học ngay 1 lớp chuyên khoa cấp 2 tại DHY Huế chủ yếu nhằm “ phổ cập bằng cấp là chính “ .Ngỡ rằng cô nàng chỉ mong ước làm 1 chức vụ khiêm tốn trong khoa, nhưng vừa rồi mọi người mới phát hiện ra rằng cô nàng đang theo học lớp ‘ trung cấp chính trị ‘ khóa 72 tại trường Chính trị tỉnh. Oái ăm thay việc vừa đi học chuyên khoa cấp 2 tập trung tại Huế + học trung cấp chính trị tập trung tại Bình định ,lại được thực hiện trong cùng 1 thời điểm là điều hoàn toàn sai qui chế , nhưng không ai dám ý kiến vì chắc ai cũng biết việc “ phổ cập trung cấp chính trị ‘ nhằm mục đích gì ? Hiển nhiên là 1 vị trí PGĐ trong tương lai vì là nữ giới và cũng đầy đủ bằng cấp chuyên môn + tư tưởng chính trị .Đến đây bỗng dưng tôi nhớ lại cái thời PT vừa trở về Bình định, cũng trong 1 thời gian chưa đầy 6 tháng, cũng hoàn tất các thủ tục về Đảng + trường lớp chính trị để nghiễm nhiên sau đó đứng lên bục vinh quang 1 cách đầy nhiệt huyết và rồi giờ đây thử hỏi “ cái bệnh viện 1 thời là niềm tự hào của biết bao thế hệ BS nó đang như thế nào ??? “. Có nhiều con đường để bước lên đỉnh vinh quang, nhưng con đường ngắn nhất hiện nay tại BVDK tỉnh vẫn là con đường làm đàn em đích thực của PT kèm theo ‘ SỰ LUỒNG CÚI , SỰ MƯU MÔ “mà PT định hướng cho , nhất định sẽ thành công !!!! – Các bạn thấy đúng không ????
Xin cho vài lời chia sẽ
SQC Thành viên Bài viết: 75 Ngày tham gia: 23-03-2010, 21:04 Đã cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 8 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: MU
bởi truong vinh loc » 14-08-2010, 12:44
Chuyện nầy tui xin giơ tay tám chút: Cô đốc đó chính là cô đốc ba không(0,0,0) LL.., nay phát nhanh thế! còn mẹ là pgđ ”sugar and milk…. khen tui đi!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc Đội phó
Bài viết: 1520 Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04 Đã cảm ơn: 309 lần Được cảm ơn: 402 lần Blog: Xem blog (20)
bởi alialiali » 14-08-2010, 13:11
SQC đã viết:Đúng là việc đóng chủ đề thì sẽ hình thành 1 chủ đề mới nhưng có lẽ người truy cập vẫn có thói quen chạy ngay vào chủ đề này để xem tin tức cho dù tin tức đó đã xa rời cái ông PT…,nhưng chính những tin tức luôn được cập nhật ở tại chổ này lại là nỗi niềm, là chia sẽ của biết bao thế hệ thầy thuốc đã và đang công tác tại BVDK tỉnh Bình định, cũng như tấm lòng của con dân Bình định đang ngày đêm dõi theo ” TẤM GƯƠNG Y ĐỨC ‘” của những người thầy thuốc chân chính nhằm giúp BV ngày càng hoàn thiện hơn, vậy nên việc ĐÓNG – MỞ , mong BQT nên cân nhắc !!!
Chiều nay nhận được 1 tin có vẻ khá vô lý nhưng đó là sự thật của 1 đàn em PT, mà theo chiều hướng này chắc đã ” định hướng ” cho 1 vị trí lãnh đạo trong tương lai mà chỉ có những quan thầy có đầu óc tổ chức đầy toan tính mới có thể đưa ra 1 chiến lược hoàn hảo kiểu này:
Tôi nhớ lại cái thời PT vừa trở về Bình định, cũng trong 1 thời gian chưa đầy 6 tháng, cũng hoàn tất các thủ tục về Đảng + trường lớp chính trị để nghiễm nhiên sau đó đứng lên bục vinh quang 1 cách đầy nhiệt huyết và rồi giờ đây thử hỏi “ cái bệnh viện 1 thời là niềm tự hào của biết bao thế hệ BS nó đang như thế nào ??? “. Có nhiều con đường để bước lên đỉnh vinh quang, nhưng con đường ngắn nhất hiện nay tại BVDK tỉnh vẫn là con đường làm đàn em đích thực của PT kèm theo ‘ SỰ LUỒNG CÚI , SỰ MƯU MÔ “mà PT định hướng cho , nhất định sẽ thành công !!!! – Các bạn thấy đúng không ????
Xin cho vài lời chia sẽ
Thông tin này la chính xác ! Sáng nay có nhiều Bs đã xác nhận cái vụ chạy chọt chức quyền của Cô Li… L đó rồi.Tôi chợt nghĩ: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG. Việc gì phải chạy chọt và đánh mất danh dự phẩm giá của mình vậy.Đây là một ” bệnh lây truyền ” có lẽ từ người đứng đầu BV lan sang đó. Chính bản thân ông PT cũng đang chạy ra HN mấy lượt để xin phong cái chức Phó Giáo Sư để dễ bề toan tính ( giữ ghế, trục lợi… ) thì đám hồng vệ binh cũng đi theo lối mòn đó thôi.Cứ nhìn vào cái hiệu quả của ông PT làm trong mấy năm qua được gì ?Hàng lọat cán bộ giỏi bỏ việc ra đi, xấy dựng cơ sở phòng ốc tạm bợ ( khu ngọai TK, Xét nghiệm, XQuang. căn tin ..) xây 4 vách lên rồi lợp tôn như cái chuồng lợn chứ đâu còn là buồng bệnh. Trời nóng quá nên BN la ó thì xịt nước lên mái tôn, che chắn nơi BN nằm như mấy cái chòi cafe ở cần giờ.Đó là chưa nói đến tiêu chuẩn an tòan kỷ thuật của cơ sở: Căntin lợp tôn nằn dười hành lang điện cao thế và Bình biến điện, xquang thì lèo tèo vài tấm chì …, khu xét nghiệm thì không có hệ thống xử lý bệnh phẩm trước khi thải ra ngòai …. nguy hại cho môi trường. Không chỗ nghỉ ngơi cho NV hoặc có thì cũng cung chung chạ nam nữ nhếch nhác … vậy mới sinh ra BS Tòan quấy rối tình dục nữ y tá ..). Ngay tại khoa Ngtk thì NV cũng leo lên bàn làm việc trực ngủQuản lý các khoa thì tòan là đám HỒNG VỆ BINH kém chuyên môn nhưng thừa thủ đọan và giỏi trục lợi: Bs Trần NV H khoa CĐHA, Thượng D khoa khám, Bút Tr, Thanh H ( h ứng ) khoa sinh hóa, Ng V H ( H Mát ) khoa XN Huyết học, Đ V Nh + Ng V Tr khoa TKCS , Khánh T – khoa nhi, Ng Minh Tr – ung bướu, Ng D – k Thận …. số lượng Hồng Vệ Binh ngày càng tăng thêm đông đảo ( Trương Xuân C – vi sinh, Minh già, minh Lé – Ng TK, Đỗ Văn T, Vân Th – K Sản ….,)Bày vẽ mua sắm máy móc rồi trục lợi, Trù dập rồi chạy chức quyền, tìm ghế !Trông vào BV ĐK tỉnh BĐ mà buồn cho thời oanh liệt nay còn đâu ?Các Y,BS tranh giành địa vị, đấu đá nhau … dân nghèo Bình định lỡ đau ốm thì gánh hậu quả trước tiên chứ các Vị ấy thì tiền vào như nước sông đà.
Rơi lệ Buồnn thay cho BV tỉnh nhà !
alialiali Thành viên Bài viết: 86 Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 11 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINHDINH
bởi truong vinh loc » 14-08-2010, 14:36
Dân nghèo Bình định lỡ đau ốm thì gánh hậu quả trước tiên chứ các Vị ấy thì tiền vào như nước sông đà.
Rơi lệ Buồn thay cho BV tỉnh nhà !viện phí thì tăng lên! trình độ chuyên môn thì càng yếu kém do những thầy thuốc tâm huyết bỏ ra đi! ”Thượng bất chính thì hạ tắc loạn” Tình trạng nầy ở bv nó rối như bông băng trộn lại! Chỉ có dân nghèo các vùng quê về tuyến tinh chữa bệnh là thiệt thòi! Tính mạng của mình giao cho một cái nhà thương lộn xộn như vậy thì biết thế nào đây, hỡi trời!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc Đội phó
Bài viết: 1520 Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04 Đã cảm ơn: 309 lần Được cảm ơn: 402 lần Blog: Xem blog (20)
bởi alialiali » 15-08-2010, 16:16
nguyen bach đã viết:gì chứ làm” đề tài” cái này ô ấy giỏi lắm , lúc học nửa năm 2 ô âý đã nói : cứ mỗi năm ổng sẽ gởi về cho huyện nhà 1 đề tài ng/c khoa học rồi đóổng mới TS mà đã dầy, nghe đâu ổng đang chạy làm Giáo sư nữa thì dân mình và các Bs BVĐK BĐ sống sao nổi hỡi trời!!! cái mà ta cần là một Bs có cái tâm với nghề chứ ko phải cứ chạy các danh hiệu để dối trên lừa dưới , thầy thuốc mà cái tâm của con rắn độc thì nguy cho xã hội quá . miệng nam mô, bụng bồ dao găm
À! mà tui nghĩ nếu ổng thực tài thì cứ ra ngoài thành lập BV tư mà làm, muốn làm mưa ,làm gió gì cũng được, trả lại BV công cho dân có chỗ họ nương thân chứ việc gì cứ bám vào đây để thiên hạ họ chửi
Chạy danh, chạy chức, chạy quyền nhằm trục lợi, thao túng cho riêng mình … điều này chỉ có ở những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức tha hóa. Đây chính là mối nguy hại cho xã hội, nhất là những kẻ có trình độ, được cho học hành có bằng cấp hẳn hoi nhưng tệ hại về đạo đức thì hỏng thật !Tôi thiết nghĩ dù là TS hay PGS … lãnh đạo một cơ quan mà tâm không sáng thì cũng bỏ thôi. Có thể xem đó mà mối nguy hại cho nhân dân nữa.Chúng ta sống không chỉ trong khuôn khổ pháp luật, mà cuộc sống của chúng ta còn chịu sự chi phối bởi đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý.Người có trình độ hiểu biết, được học hành tử tế đàng hoàng thường thì Văn Hóa cũng song hành ( bao gồm nhiều hình thức như : văn hóa ứng xử, văn hóa công sở …) Tiếc thay trình độ TS nhưng văn hóa còn thiếu nhiều quá, những người có tuổi lớn đáng bằng Cha, Chú … cũng được “ tặng cái văn hóa MERD “ kèm hành động chỉ tay nghiến răng ken két … lạ kỳ thật. Điều này chắc DS L, Cử Nhân Th rõ nhất !Các cụ lớn tuổi có lần vào BV thăm người thân chứng kiến cảnh thóa mạ nhân viên của Hồng Vệ Binh, TS đ/v nữ điều dưỡng khoa Ng TK mà chạnh lòng: Con kia ! mày điếc hả ? Đầu đất hay sao mà làm vậy ? Đồ vô sọ, đồ bại não … đặc biệt là điều dưỡng trưởng Ninh, người có biệt danh “ mụ chằng sát thủ “ – một tín đồ trung thành và thân cận với TS thường sử dụngNhiều người rất muốn được nghỉ hoặc chuyển công tác khác nhưng tất cả cũng vì miếng cơm, manh áo nên nhẫn nhục. Nghỉ việc thì đi đâu ở đất BĐ này ? Còn gia đình và con cái nữa ?!
Chỉ mong chờ một ngày mai tươi sáng khi những mảng màu đen vô văn hóa kia bị loại khỏi đời sống ( đặc biệt là tại BV ĐK Bình Định )
alialiali Thành viên Bài viết: 86 Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 11 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINHDINH
bởi nguoi_con_dat_vo » 16-08-2010, 15:30
Muốn biết cái Y đức và cái chuyên môn của các BS của Tỉnh ta như thế nào thì xin các Bác có thẩm quyền vi hành vào BV Chợ Rẫy một chuyến. Ở đây thì các vị sẽ cảm nhận hết được sự ai oán của những bệnh nhân đã trót dại gởi niềm tin không đúng chỗ cho những người mang trên mình chiếc áo trắng BS trị bệnh cho người mà khác nào là một BS thú y. Đem sự đau đớn của bệnh tật, sức khỏe và cả tính mạng của bệnh nhân ra thí nghiệm giống như một con chuột bạch mặc cho những lời van xin chuyển viện (sau những tháng ngày chữa trị mà bệnh càng nặng hơn) để mong sớm được trở về cuộc sống. Nhưng những con người kia nếu có một chút lương tâm và một ít lòng trắc ẩn thì có lẽ những bệnh nhân kia có thể đã hết bệnh hoặc hậu quả của nó cũng sẽ ít hơn (chuyện đau lòng là hầu hết những người được chuyển viện là những người đã được các BS “chê” vì ko còn giá trị nữa rồi – thông thường là thí nghiệm và sử dụng các công nghệ cao bừa bãi để lấy tiền BHXH và trước khi ra họ còn bị bắt ký hàng loạt giấy tờ mà chỉ có họ biết và Chúa mới biết là giấy gì. Hậu quả là tới Chợ rãy thì bệnh nhẹ cũng trở thành bệnh nặng thậm chí có những người bỏ mạng oan vì những toan tính của những ai kia).
Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!
nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool
bởi SQC » 16-08-2010, 20:02
nguoi_con_dat_vo đã viết:Muốn biết cái Y đức và cái chuyên môn của các BS của Tỉnh ta như thế nào thì xin các Bác có thẩm quyền vi hành vào BV Chợ Rẫy một chuyến. Ở đây thì các vị sẽ cảm nhận hết được sự ai oán của những bệnh nhân đã trót dại gởi niềm tin không đúng chỗ cho những người mang trên mình chiếc áo trắng BS trị bệnh cho người mà khác nào là một BS thú y. Đem sự đau đớn của bệnh tật, sức khỏe và cả tính mạng của bệnh nhân ra thí nghiệm giống như một con chuột bạch mặc cho những lời van xin chuyển viện (sau những tháng ngày chữa trị mà bệnh càng nặng hơn) để mong sớm được trở về cuộc sống. Nhưng những con người kia nếu có một chút lương tâm và một ít lòng trắc ẩn thì có lẽ những bệnh nhân kia có thể đã hết bệnh hoặc hậu quả của nó cũng sẽ ít hơn (chuyện đau lòng là hầu hết những người được chuyển viện là những người đã được các BS “chê” vì ko còn giá trị nữa rồi – thông thường là thí nghiệm và sử dụng các công nghệ cao bừa bãi để lấy tiền BHXH và trước khi ra họ còn bị bắt ký hàng loạt giấy tờ mà chỉ có họ biết và Chúa mới biết là giấy gì. Hậu quả là tới Chợ rãy thì bệnh nhẹ cũng trở thành bệnh nặng thậm chí có những người bỏ mạng oan vì những toan tính của những ai kia).
Viết xà quầng, xà quầng kiểu này đọc mệt quá , hiểu chết liền !
SQC Thành viên Bài viết: 75 Ngày tham gia: 23-03-2010, 21:04 Đã cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 8 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: MU
bởi nguoi_con_dat_vo » 17-08-2010, 00:02
SQC đã viết:
nguoi_con_dat_vo đã viết:Muốn biết cái Y đức và cái chuyên môn của các BS của Tỉnh ta như thế nào thì xin các Bác có thẩm quyền vi hành vào BV Chợ Rẫy một chuyến. Ở đây thì các vị sẽ cảm nhận hết được sự ai oán của những bệnh nhân đã trót dại gởi niềm tin không đúng chỗ cho những người mang trên mình chiếc áo trắng BS trị bệnh cho người mà khác nào là một BS thú y. Đem sự đau đớn của bệnh tật, sức khỏe và cả tính mạng của bệnh nhân ra thí nghiệm giống như một con chuột bạch mặc cho những lời van xin chuyển viện (sau những tháng ngày chữa trị mà bệnh càng nặng hơn) để mong sớm được trở về cuộc sống. Nhưng những con người kia nếu có một chút lương tâm và một ít lòng trắc ẩn thì có lẽ những bệnh nhân kia có thể đã hết bệnh hoặc hậu quả của nó cũng sẽ ít hơn (chuyện đau lòng là hầu hết những người được chuyển viện là những người đã được các BS “chê” vì ko còn giá trị nữa rồi – thông thường là thí nghiệm và sử dụng các công nghệ cao bừa bãi để lấy tiền BHXH và trước khi ra họ còn bị bắt ký hàng loạt giấy tờ mà chỉ có họ biết và Chúa mới biết là giấy gì. Hậu quả là tới Chợ rãy thì bệnh nhẹ cũng trở thành bệnh nặng thậm chí có những người bỏ mạng oan vì những toan tính của những ai kia).
Viết xà quầng, xà quầng kiểu này đọc mệt quá , hiểu chết liền !
Rất đơn giản bạn ạ! Bệnh nhân vào tuyến Tỉnh chỉ khi nào BS ở đấy “chán” mới cho chuyển viện, khi đó bệnh tình thế nào, sống chết thế nào mặc bay. Vào các khoa của bệnh viện Chợ rẫy gặp bệnh nhân đi rồi bạn sẽ hiểu.
Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!
nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool
Quay về Người Bình Định bốn phương
Ai đang online?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách