BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đồng hương làm quen – giao lưu – kết bạn

bởi CU TI » 19-03-2009, 16:19

Kiều ơi là Kiều ! Chán em tới cổ rồi. Sao em cứ than khóc hoài vậy. Có hoàng tử rồi đúng ra em vui lắm và bận rộn nữa, cớ sao em cứ vào đây ẻo lả! Đọc những dòng của em viết anh thấy giả giả làm sao đó! Không thật chút nào ! Hãy thử viết về những chuyện thật chung quanh em mà em nhìn thấy thử xem sao, có khá hơn không ? Và viết “tròn vành rõ chữ” xem thử có bớt gây bực bội không ?


CU TI Thành viên   Bài viết: 22 Ngày tham gia: 08-03-2009, 14:57 Đến từ: Nem chợ Huyện Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi xi xon » 19-03-2009, 20:18

laoDuc đã viết:Hì hì, lâu quá Lão Đức không ghé vào, vì bận quá. Nay ghé thấy vụ nay cũng vui, không biết có muốn làm quen với Lão Đức không ? lã mới chỉ có… hai đứa con gái thôi !, đứa lớn năm nay sắp thi đại học….hà hà

ok làm quen luôn. hôm nào đi nhậu nhé lão.
xi xon Đội trẻ
  Bài viết: 216 Ngày tham gia: 23-08-2008, 13:19 Đến từ: Qui Nhơn Đã cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (1) CĐV của: Bình Định FFC

bởi diemkieu » 21-03-2009, 09:32

mấy anh ơi! dù ghét dk nhưng cũng đừng cho dk out khỏi diễn đàn này nha,vì từ ngày biết diễn đàn này dk thấy vui hơn và thấy yêu quê yêu người BĐ mình hơn.Tuy nhiều chuyện nhưng rất hóm hỉnh và dễ thương từ người đã có gia đình cho đến mấy anh trai trẻ….heeeeeeee

Có niềm tin sẽ chiến thắng,có ước mơ có hi vọng sẽ thành công!


diemkieu Đội trẻ
  Bài viết: 245 Ngày tham gia: 19-02-2009, 15:51 Đến từ: Tam quan_bình định Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 10 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhFFC

bởi diemkieu » 21-03-2009, 09:51

ANh gì đó ơi! em ko ẻo lã đâu,buồn thì công nhận có buồn thiệt,nhưng nếu bảo em viết về sự thật về những gì xung quanh em có lẽ với em chỉ là đen tối,vốn dĩ cuộc sống này là “TRẦN GIAN” chứ không “TRẦN NGAY” những gì xung quanh ta diễn ra đẹp thì ít mà xấu thì nhiều .Nếu anh để ý kỹ thì mấy tờ báo tuổi trẻ thanh niên đó,toàn viết về mấy tệ nạn xã hội ,kẹt xe,ô nhiễm ,trộm cướp, giết người ,hối lộ ,tham nhũng,,,,,,,,,,,,,,,,còn những bài về lòng tốt về tình người thì ít hơn……..mấy chuyện đó dk đã thấy xung quanh mình rồi và ngán lắm ,biết bao giờ mới thôi những điều đó,thôi hãy để đầu óc hướng về điều tốt về cái đẹp của thiên nhiên cái mơ mộng của con người ,để thấy cuộc sống này còn đẹp còn ý nghĩa mà sống cho tốt nữa chứ,Chãng hạn như hôm rồi dk về quê ,buổi tối dạo quanh thị trấn nhỏ của dk bình yên lắm ,rẽ vào quán cà phê gần nhà,2 chị em đang nhâm nhi giọt cà phê của quê nhà ,thì chợt nhìn sang bên cạnh,khoảng 8 9 nhóc choai choai,học lớp 10 có 11,12 tay cầm điếu thuốc,điện thoại nhạc um sùm,chân gác lên bàn,miệng thì toàn văng ra tục tỉu,..ôi thôi,khiếp,lớp trẻ bây giừo hiện đại quá,cái thị trấn nhỏ của dk ko như xưa,học lớp 10 đã giết người vì chuyện yêu đương gì đó………… Rồi DK đi xe buýt vào qn sáng nay thôi,anh thanh niên dững dưng ngồi trên ghế nghe nhạc ,trong khi đó cụ bà hơn 80 phải đứng xém ngã ,khi xe thắng lại ,chị soát vé thản nhiên nói chuyện với anh khách đẹp trai ngồi ghế đầu,DK phải nhường ghế và hỏi thăm cụ bà,CỤ vào QN thăm cháu đang học đh qn năm nhất, cụ đem bánh tráng và gạo và cho cháu,thấy cảm động sao đó,thì ra nhà có 2 bà cháu,ba mẹ mất vì tai nạn giao thông,,,,,,,,,,,,,xuống xe buýt và lòng dk ngổn ngang đang chuyện buồn ở nhà ,gặp chuyện đây nữa sao mà cuộc sống ít người có lòng thương quá.

dk đi bộ từ trạm xe buýt về nhà,cụ thì đi bộ tới chổ cháu.sao cụ ko đi xe ôm hay gọi cháu ra đón,cụ bảo xe tốn tiền,mà sáng nay cháu cụ học nên thôi cụ đi bộ quen rồi.DK cũng vội chia tay với cụ rảo bước nhanh về nhà trọ kịp thay đồ đi làm, và giờ ngồi trên đây…………………..

Có niềm tin sẽ chiến thắng,có ước mơ có hi vọng sẽ thành công!


diemkieu Đội trẻ
  Bài viết: 245 Ngày tham gia: 19-02-2009, 15:51 Đến từ: Tam quan_bình định Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 10 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhFFC

bởi tu nhien » 21-03-2009, 09:57

Đó chuyện thật và anh tin thật đó. Viết vậy có phải hay quá trời không !
tu nhien Thành viên   Bài viết: 76 Ngày tham gia: 15-02-2009, 16:55 Đến từ: Phước Lộc; Tp HCM Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi nguoi_con_dat_vo » 21-03-2009, 11:05

diemkieu đã viết:ANh gì đó ơi! em ko ẻo lã đâu,buồn thì công nhận có buồn thiệt,nhưng nếu bảo em viết về sự thật về những gì xung quanh em có lẽ với em chỉ là đen tối,vốn dĩ cuộc sống này là “TRẦN GIAN” chứ không “TRẦN NGAY” những gì xung quanh ta diễn ra đẹp thì ít mà xấu thì nhiều .Nếu anh để ý kỹ thì mấy tờ báo tuổi trẻ thanh niên đó,toàn viết về mấy tệ nạn xã hội ,kẹt xe,ô nhiễm ,trộm cướp, giết người ,hối lộ ,tham nhũng,,,,,,,,,,,,,,,,còn những bài về lòng tốt về tình người thì ít hơn……..mấy chuyện đó dk đã thấy xung quanh mình rồi và ngán lắm ,biết bao giờ mới thôi những điều đó,thôi hãy để đầu óc hướng về điều tốt về cái đẹp của thiên nhiên cái mơ mộng của con người ,để thấy cuộc sống này còn đẹp còn ý nghĩa mà sống cho tốt nữa chứ,Chãng hạn như hôm rồi dk về quê ,buổi tối dạo quanh thị trấn nhỏ của dk bình yên lắm ,rẽ vào quán cà phê gần nhà,2 chị em đang nhâm nhi giọt cà phê của quê nhà ,thì chợt nhìn sang bên cạnh,khoảng 8 9 nhóc choai choai,học lớp 10 có 11,12 tay cầm điếu thuốc,điện thoại nhạc um sùm,chân gác lên bàn,miệng thì toàn văng ra tục tỉu,..ôi thôi,khiếp,lớp trẻ bây giừo hiện đại quá,cái thị trấn nhỏ của dk ko như xưa,học lớp 10 đã giết người vì chuyện yêu đương gì đó………… Rồi DK đi xe buýt vào qn sáng nay thôi,anh thanh niên dững dưng ngồi trên ghế nghe nhạc ,trong khi đó cụ bà hơn 80 phải đứng xém ngã ,khi xe thắng lại ,chị soát vé thản nhiên nói chuyện với anh khách đẹp trai ngồi ghế đầu,DK phải nhường ghế và hỏi thăm cụ bà,CỤ vào QN thăm cháu đang học đh qn năm nhất, cụ đem bánh tráng và gạo và cho cháu,thấy cảm động sao đó,thì ra nhà có 2 bà cháu,ba mẹ mất vì tai nạn giao thông,,,,,,,,,,,,,xuống xe buýt và lòng dk ngổn ngang đang chuyện buồn ở nhà ,gặp chuyện đây nữa sao mà cuộc sống ít người có lòng thương quá.

dk đi bộ từ trạm xe buýt về nhà,cụ thì đi bộ tới chổ cháu.sao cụ ko đi xe ôm hay gọi cháu ra đón,cụ bảo xe tốn tiền,mà sáng nay cháu cụ học nên thôi cụ đi bộ quen rồi.DK cũng vội chia tay với cụ rảo bước nhanh về nhà trọ kịp thay đồ đi làm, và giờ ngồi trên đây…………………..

Tổng hợp những gì anh đọc được thì anh nghĩ cô bé có tâm hồn đa sầu đa cảm hay như dân gian thường nói là “tâm hồn treo ngược cành cây” đó vì thế em nên phát huy những mặt tích cực của nó nhé em. Em nhìn cuộc đời bằng con mắt thế nào thì anh không biết nhưng khi em đã vào đây rồi thì hãy cố chọn lọc những cái hay mà viết vào nhé em (như bài này chẳng hạn). Chúc em vui!

Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!


nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
  Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool

bởi tuyetmai » 22-03-2009, 20:21

Chị ơi,hình như em biết anh đó là ai rồi,nhưng em ko nói đâu,hjhj vì em tôn trọng quyền “tự do cá nhân” của hai người mà ,……..Em chúc mừng cho cả hai anh chị nhan……..Chúc anh đi công tác Qui Nhơn nhiều nhiều để gặp chị nhiều nhiều há……….hjhjh.
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi! tuyetmai Đội hình 1
  Bài viết: 602 Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15 Đến từ: dai hoc khoahoctunhien Đã cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 34 lần Blog: Xem blog (5) CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

bởi diemkieu » 23-03-2009, 08:54

Gởi “tuyetmai” ôh ,tại anh ấy hiền quá, nên ko dám nói diễn đàn này ,nên thôi , rồi ai cũng hiểu nên ko sao cả, tháng 4 dk vào sg lại ,chắc hi vọng llúc đo mọi người ko ‘ghét’ dk này nữa.Có lẽ đây là lần đầu tiên dk bị chê bai nhiều như thế,vì từ trước giờ làm cái nghề HDV mà bị chê như vậy chắc bỏ nghề sớm.về Qn 6tháng bỏ nghề ,ai ngờ bị chê khủng khiếp hihihi/……..
mấy anh thích bóng đá nè” sao ko mở một trận đá giao hữu gì đó rồi góp tiền làm từ thiện quê nhà chẵng hạn.hay giúp đỡ hs vượt khó học tập ,dk thấy ý nghĩa hơn là ,việc mấy anh cú bàn cãi nhau mấy chuyện gì gì đấy,nếu có được như vậy dk sẽ vào sg cổ động viên nhiệt tình lắm đó,.CHÚC ngày đầu tuần tấtcả các thành viên điều vui và sức khoẻ,dạo này ở Qn nắng lắm ,oai nồng dễ bệnh nữa,,giữgìn sức khoẻ nha,

Có niềm tin sẽ chiến thắng,có ước mơ có hi vọng sẽ thành công!


diemkieu Đội trẻ
  Bài viết: 245 Ngày tham gia: 19-02-2009, 15:51 Đến từ: Tam quan_bình định Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 10 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhFFC

bởi vinh hy » 25-03-2009, 21:01

Chỉ cần 8,2 giây, đàn ông trúng tiếng sét ái tình Thời gian cần để một người đàn ông dính tiếng sét ái tình là 8,2 giây, theo như nghiên cứu của các nhà khoa học Anh.

http://www.nld.com.vn/2009032506149507P … i-tinh.htm

love.jpg (93.49 KiB) Đã xem 742 lần “Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi bundooroo » 26-03-2009, 20:03

[quote=”vinh hy”]Chỉ cần 8,2 giây, đàn ông trúng tiếng sét ái tình Thời gian cần để một người đàn ông dính tiếng sét ái tình là 8,2 giây, theo như nghiên cứu của các nhà khoa học Anh.quote]

Còn Vinh Hy nhà ta thì bao nhiêu nhỉ?

BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!


bundooroo Giám sát   Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

bởi vinh hy » 26-03-2009, 20:14

AH ! Hôm nay mới thấy đó, hổm rày đi công tác hả ? Offline dịp này bundooroo có tham gia không ? gặp làm quen nhé .
Vụ tiếng sét này với mình đã qua lâu rồi. Bây giờ gặp em nào kết mình là mình kết lại ngay …lập tức hì..hì.. “Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi bundooroo » 26-03-2009, 20:40

vinh hy đã viết:AH ! Hôm nay mới thấy đó, hổm rày đi công tác hả ? Offline dịp này bundooroo có tham gia không ? gặp làm quen nhé .
Vụ tiếng sét này với mình đã qua lâu rồi. Bây giờ gặp em nào kết mình là mình kết lại ngay …lập tức hì..hì..

Bữa giờ bận quá VH ơi, chắc là Off gặp rầu!

BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!


bundooroo Giám sát   Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

bởi redshark » 27-03-2009, 08:24

bundooroo đã viết:

vinh hy đã viết:Chỉ cần 8,2 giây, đàn ông trúng tiếng sét ái tình Thời gian cần để một người đàn ông dính tiếng sét ái tình là 8,2 giây, theo như nghiên cứu của các nhà khoa học Anh.

Còn Vinh Hy nhà ta thì bao nhiêu nhỉ?

Lúc đó, Binhdinhffc trở thành “bà mối”

Người BĐ mình thẳng thắng, chân thành, trong tình cảm luôn “dứt điểm” nhanh mà hiệu quả
Tui đoán Pác Vinh Hy nhà mình chỉ cần 8 giây là đủ.
redshark Đội phó
  Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG

bởi vinh hy » 27-03-2009, 08:35

Nói gì nói chứ cũng thua xa em Diễm kiều. Hổm rày vụ hót này tới đâu rồi nhỉ , kỳ án đã kết thúc chưa – có hậu không vậy ta .

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi diemkieu » 27-03-2009, 09:25

DK giờ ko biết nói sao ,nhưng nếu dk nói thêm nữa chắc diễn đàn này xém xỉu vì chuyện dk đó,25 ngày chia tay chỉ vì ko lý do gì,và dk cũng ngỡ ngàng hôm trước thì yêu nhiều còn hôm nay thì im lặng dk đủ biết chuyện gì xảy ra,DK ko muốn gây chuyện xôn xao gì trên diễn đàn đâu,nhưng mấy anh ơi ,ai đó vừa tìm ra ng đó thì cũng chính là lúc DK thấy buồn nhất,thêm một lần tổn thương,DK ko dám nói ra chỉ sợ người ta cười vào mặt mà thôi,có lẽ dk vội vang quá nên trả giá đắt chăng, thôi dk pos bài này lên rồi sẽ im lặng,chắc rằng sẽ làm mọi người cuời chê lắm chăng,” chết rồi dk đã yêu cái anh chàng trong diễn đàn này rôi” và giờ thì người đó im lặng ra đi rồi,DK sống quá tin,manh mẽ trong công việc ngoài xã hội bao nhiều thì vấn đề tình cảm làm cho dk yếu đuối bấy nhiêu,Dk cảm động ng đó,nên vội vàng đặt tc cho ng đó,nhưng ko hiểu sao bây giờ thì ng đó rời xa dk với lý do im lặng,Đây là lần đầu tiên dk mạh dạn công bố chuyện tc của mình lên d d và cũng mạnh dạn nhận ra khuyết điểm và sai lầm ,chấp nhận bị mọi người chê cười vì chyện của mình,ko mong ai đồng cảm hay chia sẻ chỉ mong trải rộng lòng mình với mọi người để dk có thêm sức mạnh vượt qua cuộc sống khó khăn của DK,DK thấy yêu tất cả mấy anh trong diễn đàn dù mỗi người có cách suy nghĩ đánh gí riêng nhưng nói chung ai cũng quan tâm dk,DK ko phụ mọi ng đâu.DK dám nói thì dám chịu mong mấy anh chị trong diễn đàn chớ bực tức vội nếu thấy dk có sai gì thì cú nói dk sẽ ko lên diễn đàn phá rối mọi người ,

mong ước mấy anh sức khoẻ có tình cảm hơn và đặc biệt là đá bóng phải hay hơn dk sẽ ủng hộ mọi ng.DK từng nói nếu ko thành chuyện tc này thì kd vẫn phải cảm ơn và rất vui vì quen biết diễn đàn này……………………….cho dk nợ một lời xin lỗi với mọi người…….

Có niềm tin sẽ chiến thắng,có ước mơ có hi vọng sẽ thành công!


diemkieu Đội trẻ
  Bài viết: 245 Ngày tham gia: 19-02-2009, 15:51 Đến từ: Tam quan_bình định Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 10 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhFFC

bởi diemkieu » 27-03-2009, 09:29

Anh Vinh hy ơi ,kỳ án kết thúc rồi ,lúc tìm ra “hung thủ”cũng chính là lúc “hung thủ” im lặng ra đi.
TUy kết thúc ko có hậu ,nhưng dk vẫn chấp nhận những lời chê trách của mấy anh,…………….dk quá vội vàng và tin người quá.cũng là bài học mà thôi……………………………

Có niềm tin sẽ chiến thắng,có ước mơ có hi vọng sẽ thành công!


diemkieu Đội trẻ
  Bài viết: 245 Ngày tham gia: 19-02-2009, 15:51 Đến từ: Tam quan_bình định Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 10 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binhdinhFFC

bởi vinh hy » 27-03-2009, 10:32

@Diễm kiều: Nếu có bài học nào em phải rút ra thì đó chính là sự chín chắn trong tình cảm. Theo anh, qua vụ này em nên mừng thì phải vì nhờ có các anh BĐffc mà em thoát được một kẻ dẻo mồm, nói lời yêu thương với con gái mà không đỏ mặt. Cũng may là em chưa đi ..xa hơn, anh đoán vậy.

Anh đặt trường hợp của chính mình, nếu anh yêu ai thật lòng trên diễn đàn này anh không ngại khoe bạn gái cho mọi người thấy đâu. Chỉ có mờ ám mới dấu kín. Chúc em vui ! Cuộc sống vẫn tiếp tục, chim vẫn hót, nắng vẫn chan hòa.

au đầu.jpg (34.78 KiB) Đã xem 650 lần “Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi tuyetmai » 27-03-2009, 12:59

Chả ai chê chị cả,mà lúc trước có nói cũng là mong chị bình tĩnh để hiểu hơn về tình cảm con người, để giữ lại tình yêu lâu hơn mà thôi.Chị đừng nên buồn chị nhan.ước gì chị giống như em nè,khỏi lo khỏi nghĩ gì hết.hjhjhjhjhjhj
TẶng chị lá bùa giải xui nè:
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi! tuyetmai Đội hình 1
  Bài viết: 602 Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15 Đến từ: dai hoc khoahoctunhien Đã cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 34 lần Blog: Xem blog (5) CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

bởi Casanova » 27-03-2009, 14:23

DK chịu khó ngồi gom lại tư liệu đã viết, xuất bản sách đi, chắc được best-seller đó

Giàn thiêu của Chúa


Casanova Đội phó
  Bài viết: 3900 Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04 Đến từ: Quy Nhơn – Bình Định Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 18 lần Blog: Xem blog (33) CĐV của: Bình Định, Manchester United

bởi vinh hy » 28-03-2009, 03:21

http://

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách

Bài viết mới nhất

BinhDinhFFC • Xem chủ đề – QUÁN ĂN BÌNH ĐỊNH Ở TPHCM SẮP KHAI TRƯƠNG
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chuyên mục – Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản nem chợ Huyện tại TP HCM
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Dấu tích vương triều Tây Sơn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản bình định tại HCM:rượu bầu đá, mực ngào, chả nem…
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Nơi bán bánh tráng tại Sài Gòn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Ảnh khỏa thân “chụp” ở festival Tây Sơn – Bình Định!
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bánh hỏi Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Trải nghiệm miền Đất Võ