BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến: Niềm tự hào của người Bình Định

bởi baochi » 12-02-2009, 09:27

Về tranh luận của 2 KTS vinhhy và laoDuc mình xin được dang cả 2 tay hoan nghênh: rất nhẹ nhàng, chững chạc và lắng nghe…Về công trình Đại Nam Văn Hiến, mình có làm cuộc PV thăm dò mini bỏ túi, có đến hơn 3/4 số người đã đến tham quan trả lời rằng chỉ đến 1 lần cho biết. Có nhiều lý do, trong đó, ngoài những lý do về kiến trúc mà các bạn đã nêu trên, có những lý do khác như:- Tại sao 1 người nào đó lại có quyền lập đền thờ Bách gia trăm họ?- Ai đã phong hiệu “Huỳnh Ngu Công” để khắc tên 1 cách trang trọng trên tường? Nên nhớ để được phong tước hiệu kiểu như vậy là điều không đơn giản và sẽ không có giá trị gì nếu là tự phong…

Đặc biệt, có 1 ý kiến phán 1 câu chắc nịch: đây là Lạc Cảnh Tạp Nham Văng Miểng

baochi Năng khiếu
  Bài viết: 155 Ngày tham gia: 22-04-2006, 08:17 Đến từ: Bí mật!!! Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi vinh hy » 13-02-2009, 14:34

Đâu phải nà, Lạc cẳng Tạp Nham Văng Miểng chớ !

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi xuanphu150 » 03-03-2009, 18:03

bundooroo đã viết:Sao không thấy tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ nhỉ? Cũng đáng để suy nghĩ chứ!

Bên cạnh Kim Điện là tượng của vua Quang Trung và Lý Thường Kiệt đó bạn. Bạn tìm hiểu thêm nha

Bình Định quê tôi!


xuanphu150 Đội hình 1
  Bài viết: 596 Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51 Đến từ: Lyon, France Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea

bởi xuanphu150 » 03-03-2009, 18:14

Có lế chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ ông Dũng, nhưng lại chả có đóng góp gì cho ra hồn ngoài việc ngồi đây bàn tán linh tinh. Đáng buồn thayKhi nào làm gì đó hơn ông Dũng rồi hẵng chê bai ông ấy.Việc huyện An Lão nghèo không phải là lỗi của ông Dũng, ông Đức, bà Hường, bà Diệp,… mà phải hỏi chính quyền địa phương kìa. Hãy về Tuy Phước mà xem ông Dũng đã đóng góp những gì cho quê hương ông ấy. Hãy đến trường chuyên Lê Quý Đôn mà hỏi xem tiền xây trường đó từ đâu mà ra. Hãy tìm hiểu kĩ rồi phán xét nhé mọi người. Tôi không bên vực cho ai, nhưng hòan toàn không đồng ý cách phê phán của mọi người.

Chúc vui

Bình Định quê tôi!


xuanphu150 Đội hình 1
  Bài viết: 596 Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51 Đến từ: Lyon, France Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea

bởi nguoi_con_dat_vo » 03-03-2009, 22:18

Ái da, đọc nhìu tranh luận quá mỏi cả mắt. Công trình này của ai mặc kệ, tiền “ông bà” nào bỏ ra làm kinh tế đều là đồng tiền khôn hết.Nhưng tôi khuyên các bạn muốn để thư giãn và giải trí hoặc đưa con cháu và người thân các bạn vào đây chơi thì xin đợi vài chục năm nữa đã khi đó chờ cây cối mọc cao lên mới có chỗ tránh nắng nếu không coi chừng bị “điên” giống như ai nghĩ ra cái công trình này đó. Nắng muốn điên luôn.

Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!


nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
  Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool

bởi vinh hy » 03-03-2009, 23:45

xuanphu150 đã viết:Có lế chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ ông Dũng, nhưng lại chả có đóng góp gì cho ra hồn ngoài việc ngồi đây bàn tán linh tinh. Đáng buồn thayKhi nào làm gì đó hơn ông Dũng rồi hẵng chê bai ông ấy.Việc huyện An Lão nghèo không phải là lỗi của ông Dũng, ông Đức, bà Hường, bà Diệp,… mà phải hỏi chính quyền địa phương kìa. Hãy về Tuy Phước mà xem ông Dũng đã đóng góp những gì cho quê hương ông ấy. Hãy đến trường chuyên Lê Quý Đôn mà hỏi xem tiền xây trường đó từ đâu mà ra. Hãy tìm hiểu kĩ rồi phán xét nhé mọi người. Tôi không bên vực cho ai, nhưng hòan toàn không đồng ý cách phê phán của mọi người.

Chúc vui

Xin thưa, mình ở quê hương của ông ấy! Mình biết cả chuyện ông ấy mặc cả chuyện làm đường vào thôn để được xây điện thờ ngay đầu thôn, chuyện các trường học vào Bình Dương gặp ông ấy xin kinh phí về làm hàng rào, kinh phí tổ chức ngày truyền thống, chuyện ông ấy và bà Hường giành nhau làm cầu vào điện thờ Tây Sơn… Nhưng quên những chuyện ấy đi.Làm người mà thấy bất bình không lên tiếng là nhu nhược. Sống phải vì cộng đồng bạn ạ. Dẫu cho bạn có nghèo về tiền bạc nhưng bạn phải giàu lòng trắc ẩn. Muốn đánh giá về một sự vật hiện tượng bạn hãy tích lũy kiến thức xã hội, phải có sự nhạy cảm về các sự kiện. Đừng mừng rỡ và hãnh diện về những điều mà bạn chỉ thấy bề ngoài.

Nói về Huyện An Lão nghèo- bạn đã đọc không kỹ bài viết ! Hoặt bạn không đủ sự nhạy cảm để cảm nhận ý của người viết ! Không ai đổ thừa chuyện này cho ai cả đâu bạn ạ. Bạn không đủ kinh nghiệm sống để nhận thức ra rằng những đại gia kia chỉ tài trợ NƠI MANG LẠI TIẾNG VANG CHO HỌ !

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi xuanphu150 » 04-03-2009, 00:34

vinh hy đã viết:

xuanphu150 đã viết:Có lế chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ ông Dũng, nhưng lại chả có đóng góp gì cho ra hồn ngoài việc ngồi đây bàn tán linh tinh. Đáng buồn thayKhi nào làm gì đó hơn ông Dũng rồi hẵng chê bai ông ấy.Việc huyện An Lão nghèo không phải là lỗi của ông Dũng, ông Đức, bà Hường, bà Diệp,… mà phải hỏi chính quyền địa phương kìa. Hãy về Tuy Phước mà xem ông Dũng đã đóng góp những gì cho quê hương ông ấy. Hãy đến trường chuyên Lê Quý Đôn mà hỏi xem tiền xây trường đó từ đâu mà ra. Hãy tìm hiểu kĩ rồi phán xét nhé mọi người. Tôi không bên vực cho ai, nhưng hòan toàn không đồng ý cách phê phán của mọi người.

Chúc vui

Xin thưa, mình ở quê hương của ông ấy! Mình biết cả chuyện ông ấy mặc cả chuyện làm đường vào thôn để được xây điện thờ ngay đầu thôn, chuyện các trường học vào Bình Dương gặp ông ấy xin kinh phí về làm hàng rào, kinh phí tổ chức ngày truyền thống, chuyện ông ấy và bà Hường giành nhau làm cầu vào điện thờ Tây Sơn… Nhưng quên những chuyện ấy đi.Làm người mà thấy bất bình không lên tiếng là nhu nhược. Sống phải vì cộng đồng bạn ạ. Dẫu cho bạn có nghèo về tiền bạc nhưng bạn phải giàu lòng trắc ẩn. Muốn đánh giá về một sự vật hiện tượng bạn hãy tích lũy kiến thức xã hội, phải có sự nhạy cảm về các sự kiện. Đừng mừng rỡ và hãnh diện về những điều mà bạn chỉ thấy bề ngoài.

Nói về Huyện An Lão nghèo- bạn đã đọc không kỹ bài viết ! Hoặt bạn không đủ sự nhạy cảm để cảm nhận ý của người viết ! Không ai đổ thừa chuyện này cho ai cả đâu bạn ạ. Bạn không đủ kinh nghiệm sống để nhận thức ra rằng những đại gia kia chỉ tài trợ NƠI MANG LẠI TIẾNG VANG CHO HỌ !

Đúng là mình còn trẻ và chưa hiểu hết được chuyện đời, nhưng chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở họ. Cho dù họ tài trợ cho nơi mang lại tiếng vang như bạn nói thì họ cũng đã góp phần vì quê hương rồi, chúng ta phải đứng ở góc độ tích cực mà đánh giá như thế. Họ cũng là doanh nhân, họ cũng phải có quyền quảng bá nữa, điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Mình nghĩ không có gì là hoàn hảo cả, đó là chưa nói đến chuyện người làm việc tốt thì hay bị nghi ngờ là giả tạo.Còn chuyện bất bình hay không thì mình không dám đánh giá, nó ngoài tầm của mình. Bạn nói mình không đủ kiến thức xã hội thì đó là ý kiến của bạn, cũng có thể là bạn chưa biết về mình. hai việc này hoàn toàn giống nhau thôi, bạn chưa biết gì về mình mà đánh giá thế thì sao mình có thể tin là những đánh giá kia của bạn là chính xác, là sự kết tinh của những kiến thức xã hội của bạn. Mình không muốn tranh cãi ở đây, ý mình muốn nói là mỗi người có 1 cách đánh giá và cảm nhận riêng.

Về kiến trúc của công trình, mình nghĩ nó gặp nhiều ý kiến trái chiều là điều hoàn toàn bình thường thôi. Đó có thể nói là 1 công trình đi tiên phong nên không thể tránh khỏi những sơ suất. Bạn hãy để ý những quy hoạch hoặc những công trình gần đây của Hà Nội xem, nó được chính quyền thủ đô và trung ương chăm chút từng li từng tí mà vẫn bị người dân, báo chí đánh te tua đó thôi.Cái mình đánh giá cao của công trình này là tính tiên phong của nó, dẫu nó có 1 số điểm xấu xí đi nữa thì cũng đáng hoan nghênh, là cơ sở cho những Đại Nam sau tốt hơn, đẹp hơn, thuận theo ý nhiều người hơn

Bình Định quê tôi!


xuanphu150 Đội hình 1
  Bài viết: 596 Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51 Đến từ: Lyon, France Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea

bởi vinh hy » 04-03-2009, 10:04

vinh hy đã viết:Đứng trước một công trình có bề ngoài đồ sộ như vậy ai cũng cảm thấy choáng ngợp và nể phục! Nhưng khi ta đánh giá về một điều gì ta phải hiểu bản chất. Những công trình cho ta cảm giác về sự độc tài của những vị PARAON AI CÂP như là Kim tự tháp chẳng hạn. Dưới những khối đá xếp đầy kinh ngạc kia là biết bao xương máu của những nô lệ thời cổ đại. Đó là giá trị lịch sử !
Quay trở lại cái gọi là Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, mình không muốn bàn sâu vào bản chất vì muốn thế phải nói rất nhiều về Huỳnh Phi Dũng, về sự nghiệp, thân thế và cái tâm của ông ta. Theo mình đây là một dạng công trình dựa vào tâm linh để làm du lịch ! Một dạng của Suối Tiên. Một kiểu làm ăn đang rất mode đấy bạn ạ. Chỉ có thế mà thôi. Điều gây phản cảm ở đây chính là cái tên. Gán ghép từ Đại Nam Văn Hiến vào thì phải cẩn thận vì đó là động đến những điều thiêng liêng của dân tộc! Vậy điều gây bất bình đã hiện ra trên những tấm ảnh rồi đó. Đây chính là những hình ảnh về kiến trúc lai tạp và diêm dúa copy về mỗi nơi một chút – trần Châu âu, tường A RẬP, mái Trung Quốc, cửa Đài loan ….và ….! Đây là điều mình muốn nói về văn hóa kiểu Huỳnh Phi Dũng.

@ Xuân Phú: Hãy đọc lại kỹ để hiểu ý nghĩa những điều mình muốn nói. “Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi riotstar » 16-04-2009, 10:33

Đúng là nói hơi quá khi nói “Niềm tự hào của người Bình Định” . niềm tự hào của người Bình Định là ta đã đóng góp cho tỉnh nhà nhiều như thế nào
mong 1 ngày nào đó ông Huỳnh Phi Dũng : xây Ocean Hotel & sân bay trên biển ở Qui Nhơn
riotstar Thành viên   Bài viết: 1 Ngày tham gia: 16-04-2009, 09:59 Đến từ: Qui Nhơn Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Mu, Bình Định

bởi redshark » 16-04-2009, 11:07

Tôi thấy việc chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ thông tin về kinh nghiệm và đóng góp ý kiến, mổ xẻ vấn đề càng nhiều … thì chúng ta càng thống nhất câu trả lời đúng nhất, ý tưởng tốt nhất.
Riêng tôi ko phải là dân trong ngành nên cũng ko có ý tưởng hay để tranh luận cùng mọi người (mặc dù có nhiều ông anh KTS bà con, quen biết trong quan hệ xã hội, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn Pác Hy đều có, đa phần thuộc thế hệ 7x ). Nhưng tôi thấy “Lạc cảnh …” quả thật là hoành tráng và đẹp đấy chứ. Mong một ngày mình sẽ đi hết khu đó, chắc mỏi chân lắm!
redshark Đội phó
  Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG

bởi otbayxanh » 17-04-2009, 18:35

Mình nhất trí với bạn vinhhy về những nhận định trên.Rõ ràng, với nguồn lực tài chính dồi dào như vậy, ông Dũng hoàn toàn có thể làm nhiều công trình hay hơn, thú vị hơn và đặc biệt là phải mang dấu ấn văn hóa riêng của vùng,miền hay của dân tộc.Còn ở đây chỉ là một mớ hỗn tạp, suy cho cùng có vẻ như đó là cách thị uy sức mạnh tài chính của đại gia mà thôi
otbayxanh Thành viên   Bài viết: 2 Ngày tham gia: 10-04-2009, 23:05 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: binh dinh,MU,England

bởi redshark » 19-04-2009, 07:58

Pác ấy quả là làm ăn “cao thủ” thiệt.
Hiện nay người ta thường gọi ông là HPD hay HUD vậy các Pác? Vì theo em biết thì trước năm 2008, em của ông có về Tuy Phước làm thủ tục đổi chữ “lót” mà phải ko!


redshark Đội phó
  Bài viết: 2732 Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48 Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM Đã cảm ơn: 297 lần Được cảm ơn: 141 lần Blog: Xem blog (8) CĐV của: TNG

bởi Hoài Hương » 19-04-2009, 08:50

Xét cho cùng đó là những thú vui của những “trọc phú” thời hiện đại í mà.

Hoài Hương Thành viên   Bài viết: 58 Ngày tham gia: 03-04-2009, 22:43 Đã cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Cụ Hồ

bởi baochi » 01-05-2009, 17:28

xuanphu150 đã viết:

bundooroo đã viết:Sao không thấy tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ nhỉ? Cũng đáng để suy nghĩ chứ!

Bên cạnh Kim Điện là tượng của vua Quang Trung và Lý Thường Kiệt đó bạn. Bạn tìm hiểu thêm nha

Có lẽ bạn xuanphu150 chưa đi mà chỉ nghe kể mà thôi. Đây đang nói về tượng các nhân vật được đặt trang nghiêm giữa điện chứ không phải các nhân vật lịch sử khắc trên tườngKhi nói về giá trị của mình (dù dưới bất kỳ hình thức hay lý do gì) nghĩa là bạn đã làm giảm giá trị của mình! Bạn hãy đọc và cho biết ý kiến về câu nói được khắc trang trọng ngay trước điện thờ: “THÌ RA VẬY!!!Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “anh” chứ gì?Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này chuyện nọ… Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng, điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.Một lần nữa xin trả lời:- Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất!

Thì ra vậy!!!”

baochi Năng khiếu
  Bài viết: 155 Ngày tham gia: 22-04-2006, 08:17 Đến từ: Bí mật!!! Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi banconong » 01-05-2009, 18:18

“THÌ RA VẬY!!!Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “anh” chứ gì?Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này chuyện nọ… Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng, điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.Một lần nữa xin trả lời:- Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất!Thì ra vậy!!!”CÓ CÂU NÀY THẬT SAO ?

NGHE ĐỒN ÔNG DŨNG ĐANG CẶP VỚI KIM ANH, VỢ BÉ CỦA NĂM CAM – KHÔNG BIẾT PHẢI VẬY KHÔNG ?

banconong Năng khiếu
  Bài viết: 114 Ngày tham gia: 07-04-2009, 11:24 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 20 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Ba má tui

bởi xuanphu150 » 03-05-2009, 00:53

baochi đã viết:

xuanphu150 đã viết:

bundooroo đã viết:Sao không thấy tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ nhỉ? Cũng đáng để suy nghĩ chứ!

Bên cạnh Kim Điện là tượng của vua Quang Trung và Lý Thường Kiệt đó bạn. Bạn tìm hiểu thêm nha

Có lẽ bạn xuanphu150 chưa đi mà chỉ nghe kể mà thôi. Đây đang nói về tượng các nhân vật được đặt trang nghiêm giữa điện chứ không phải các nhân vật lịch sử khắc trên tườngKhi nói về giá trị của mình (dù dưới bất kỳ hình thức hay lý do gì) nghĩa là bạn đã làm giảm giá trị của mình! Bạn hãy đọc và cho biết ý kiến về câu nói được khắc trang trọng ngay trước điện thờ: “THÌ RA VẬY!!!Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “anh” chứ gì?Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này chuyện nọ… Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng, điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.Một lần nữa xin trả lời:- Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất!

Thì ra vậy!!!”

Mình chưa hiểu ý của của baochi lắm. baochi có thể nói rõ hơn không?Về tượng của vua Quang Trung và tướng Lý Thường Kiệt, mình nói rõ rồi, đó là tượng bên cạnh Kim Điện, chứ không phải khắc trên tường như bạn nói. Đúng là mình chưa đi, nhưng mình đã tìm hiểu nhiều thông tin về Đại Nam thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau (có cả hình ảnh để xác định đó là tượng Quang Trung và Lý Thường Kiệt).

Câu nói bạn trích dẫn kia là của ông Dũng à? Mình xin phép không bình luận về việc này. Mình chỉ nghĩ rằng đây là 1 công trình của ông ấy thì ông ấy có quyền thế. Mình thích hay không thích cũng không làm gì được. Thậm chí nếu xét 1 cách tích cực nó cũng có tác dụng khơi dậy sức mạnh của con người, tránh những suy nghĩ và hành động tiêu cực, biến nó thành hành động thiết thực và thành công rực rỡ. Thế thôi.

Bình Định quê tôi!


xuanphu150 Đội hình 1
  Bài viết: 596 Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51 Đến từ: Lyon, France Đã cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea

bởi baochi » 03-05-2009, 02:38

xuanphu150 đã viết:Mình chưa hiểu ý của của baochi lắm. baochi có thể nói rõ hơn không?

Biết nói thế nào nhỉ! Thôi mình cũng chẳng muốn bàn nhiều, chỉ có thể vài lời với bạn thế này: điện thờ đã thay đổi quá nhiều so với trước, ví dụ tượng Bác Hồ không còn nằm ở vị trí chính điện (giữa, trước đây gồm Phật tổ, Vua Hùng và Hồ Chí Minh) mà là 1 góc riêng bên trái (từ ngoài nhìn vào), bên phải là Trần hưng Đạo, Quốc Mẫu Âu Cơ… Trước đây có khu vực thờ hai họ Huỳnh – Lê và Trần – Nguyễn của gia đình người đã xây dựng khu du lịch này, nay thì không còn…Và tôi có thể khẳng định với bạn: trong đền thờ không có tượng vua Quang Trung và Lý Thường Kiệt (có Trần Hưng Đạo)Kèm tấm hình này để bạn thấy sự khác nhau so với trước (Tượng Hồ Chí Minh bên trái)

baochi Năng khiếu
  Bài viết: 155 Ngày tham gia: 22-04-2006, 08:17 Đến từ: Bí mật!!! Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách

Bài viết mới nhất

BinhDinhFFC • Xem chủ đề – QUÁN ĂN BÌNH ĐỊNH Ở TPHCM SẮP KHAI TRƯƠNG
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chuyên mục – Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản nem chợ Huyện tại TP HCM
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Dấu tích vương triều Tây Sơn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản bình định tại HCM:rượu bầu đá, mực ngào, chả nem…
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Nơi bán bánh tráng tại Sài Gòn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Ảnh khỏa thân “chụp” ở festival Tây Sơn – Bình Định!
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bánh hỏi Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Trải nghiệm miền Đất Võ