bởi bundooroo » 27-10-2008, 15:30
Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến: Niềm tự hào của người Bình Định
Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến là khu du lịch của người Bình Định được xây dựng trên đất Bình Dương từ năm 1999; vừa tổ chức khánh thành giai đoạn I vào ngày 11 tháng 9 năm 2008.
Một góc khu du lịch Đại Nam.
Đậm nét văn hóa lịch sử
Khu du lịch Đại Nam được xây dựng ở ấp 1, xã Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chính thức hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng với diện tích 261ha (trong tổng diện tích 450ha). Công trình thâu tóm vẻ đẹp của nhiều miền trên cả nước: Điện thờ, biển, hồ, sông, núi, tường thành cùng khu sở thú hội tụ đủ các loài quý hiếm. Nét kiến trúc tinh xảo về chạm trỗ, điêu khắc thời Lý được thể hiện trong mỗi chi tiết, hoa văn trong đền thờ Đại Nam quốc tự rộng 5.000m2. Đại Nam quốc tự gồm 2 tầng: Tầng trệt trưng bày hiện vật và truyền thống lịch sử 4 ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Tầng thờ tự ở trên ghi nhớ về công sinh thành dưỡng dục của cha, mẹ; Phật pháp; các anh hùng dựng nước, mẹ Âu Cơ và Bách gia trăm họ. Tham quan Điện thờ, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ, tâm linh chúng ta như toàn ý hướng về công đức tổ tiên bởi sự hoành tráng của công trình với tượng Bác Hồ, tượng vua Hùng, Phật tổ được dát vàng 24K. Trên các bức tường gỗ, nhiều hình ảnh sơ khai từ thời dựng nước, giữ nước của các đời vua, các trận đánh lịch sử thời chống Pháp, chống Mỹ được tái tạo bằng những hình ảnh sinh động-nét khác biệt độc đáo giữa đền thờ Đại Nam và cung đình Huế. Phía sau đền thờ là dãy Bảo Sơn gồm 5 ngọn núi liên hoàn, mà theo anh Lộc (hướng dẫn viên-cán bộ Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết: Núi Bảo Sơn cao 65 mét dài 250mét (thường gọi là Ngũ Hành sơn) và là núi nhân tạo cao nhất hiện nay. Chủ nhân của công trình còn có ý tưởng độc đáo là thiết kế những thiết bị tạo hơi sương (độ ẩm) và cột âm thanh (tiếng động) để dẫn dụ các đàn chim yến về đây xây tổ. Từ ngọn núi trung tâm của Bảo Sơn nhìn ra hướng Nam, sừng sững vươn lên trời cao là ngọn Bảo tháp gồm 9 tầng dùng làm nơi thờ phụng, thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn vinh đối với các bậc tiền nhân. Vào đây, khách tham quan như bị choáng ngợp và nể phục sự giàu có cũng như nét tinh tế của chủ nhân bởi nghệ thuật trang trí của ngôi Bảo tháp là truyền thống sơn son thếp vàng của triều đại phong kiến xưa. Mỗi tầng tháp được dùng thờ phụng với ý nghĩa riêng. Như tầng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầng thờ Đức Thánh vương Trần Hưng Đạo, thờ 18 đời vua Hùng có công dựng nước, thờ Gia tiên…Cũng theo anh Lộc, thì khu du lịch Đại Nam đã và đang tiến hành xây dựng giai đoạn 2 với diện tích khoảng 190ha. Trong đó một số công trình đã hoàn thành như Hồ Bán Nguyệt trước cổng vào Đền thờ. Hồ gồm một trụ nước chính phun cao 27mét hình búp sen và 54 cột nước tượng trưng cho 54 dân tộc anh em thủy chung, đoàn kết trong cùng ngôi nhà Việt. Khu toàn cảnh Việt Nam thu nhỏ rộng 30ha phản ánh thành tựu nổi bật của 64 tỉnh thành trong cả nước, thể hiện qua 64 căn nhà biểu tượng của mỗi tỉnh. Khu thu nhỏ của các kỳ quan thế giới như Vạn lý trường thành, tháp Eiffel, cung điện hoàng gia Capital, điện Kremli, đền Ăngko nổi tiếng v.v…Dẫn đoàn tham quan vườn bách thú rộng hơn 82.000m2 đang xây dựng dở dang, với hàng trăm loại thú quý hiếm từ cọp trắng đến tê giác, ngựa vằn, beo, trăn…, các loại chim trong sách đỏ mà chúng tôi chưa từng thấy qua, anh Lộc cho biết: phần lớn các loại thú được mua và chuyển về từ các rừng nguyên sinh của các nước trên thế giới. Hồ Ngọc Bích, Mê cung Rồng Xanh, biển nhân tạo rộng 22ha và hơn 5.000 phòng nghỉ được xây dựng phía dưới của tường thành theo lối kiến trúc Cổ Loa, Huế… đang từng bước được hoàn thiện.
Anh Huỳnh Uy Dũng (bìa trái) cùng nhóm bạn người Bình Định.
Và đậm chất Bình Định
Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, người quê ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã từng là lính Cụ Hồ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Và, dù hiện đang là nhà doanh nghiệp nổi tiếng của tỉnh Bình Dương nhưng trong anh luôn hướng về quê hương Bình Định. Những đợt hoạt động từ thiện giúp trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài…, Bình Định luôn là địa chỉ đỏ trong anh. Tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp do anh phụ trách, số lượng người lao động quê Bình Định chiếm phần lớn. Anh luôn nhắc đi, nhắc lại với bộ phận bảo vệ khu du lịch Đại Nam: khách tham quan nếu là học sinh, sinh viên người Bình Định thì được ưu tiên vào cổng miễn phí.Đi xa, gặp người cùng quê đã là điều đáng quý. Lại được dạo chơi, tham quan thắng cảnh nhân tạo nổi tiếng của cả nước – một công trình tôn vinh, vọng ngưỡng văn hóa Việt do chính người xứ “Nẫu” tạo nên; nghe du khách trầm trồ khen ngợi sự táo bạo và óc sáng tạo của người Bình Định trong việc xây dựng khu du lịch Đại Nam, trong tôi lâng lâng niềm vui khó tả: mình đang là người Bình Định.
Xuân Thành
6 kỷ lục của khu du lịch Đại Nam Văn hiến1. Khu du lịch có diện tích lớn nhất Việt Nam (450ha) với tham vọng thể hiện vẻ đẹp của sơn hà xã tắc, có ý nghĩa về văn hóa lịch sử và tâm linh. Khu có cả biển, hồ, sông, núi và tường thành không thua gì Tử cấm thành Trung Quốc.2. Bức tường thành bao bọc gắn với hệ thống khách sạn dài 13,5km, với 5.000 phòng nghỉ từ bình dân đến cao cấp khi được xây dựng hoàn tất sẽ được ghi tên vào Guiness thế giới về khách sạn có chiều dài dài nhất.3. Cột cờ có hình dáng đài sen cao 9m, có thể được xem là cột cờ cao nhất Việt Nam. Trụ cờ có hình Long đầu trượng, biểu tượng của sự thanh cao và quyền quý.4. Đền thờ Đại Nam quốc tự rộng 5.000m2 được xây dựng theo kiến trúc cổ, được xem là đền thờ rộng lớn nhất hiện nay.5. Núi Bảo Sơn trong khu du lịch Đại Nam dài 250mét, gồm 5 ngọn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với ngọn núi trung tâm cao 6,8mét là ngọn núi nhân tạo lớn nhất Việt Nam (tính đến thời điểm hiện nay).6. Biển nhân tạo với diện tích 22ha, được xem là biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam có thiết bị tạo sóng và nước biển có nồng độ ổn định như nước biển thật, phục vụ cho hơn 30.000 du khách đến đùa vui.
Gửi tin nay qua Email In trang G
BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
bundooroo Giám sát Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
bởi bin2003 » 27-10-2008, 22:38
bundooroo đã viết:Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến: Niềm tự hào của người Bình Định
Theo suy nghĩ cá nhân tôi, tác giả Xuân Thành có lẽ hơi quá khi dùng cái tựa trên. Thậm chí, ngay từ “tintop_text”, tác giả đã viết thế này: “Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến là khu du lịch của người Bình Định được xây dựng trên đất Bình Dương từ năm 1999; vừa tổ chức khánh thành giai đoạn I vào ngày 11 tháng 9 năm 2008.” Nên hiểu câu này thế nào? Rất dễ nhầm lẫn! Khu du lịch của (cho) người Bình Định hay khu du lịch của (do) người Bình Định xây dựng?Tự hào lắm chứ, khi Huỳnh Uy Dũng (trước đây là Huỳnh Phi Dũng, chỉ vừa mới đổi “Phi” thành “Uy” nhân dịp mừng thọ mẹ trước lễ khánh thành mới đây) là người con của mảnh đất Bình Định thân yêu. Tuy nhiên, xem xét ngọn ngành, Huỳnh Uy Dũng tuy là nhân tố quan trọng, nhưng cũng chỉ là 1 phần trong tổng thể các yếu tố tạo ra Đại Nam Văn Hiến.
Dạo 1 vòng Đại Nam Văn Hiến, ta sẽ chẳng thấy 1 công trình hay dấu ấn nào “đậm chất Bình Định” như tác giả viết, ngay cả đất đá cũng được chở từ Phong Nha vào. Vào cổng, chả có 1 ông bảo vệ nào thi hành thánh chỉ “khách tham quan nếu là học sinh, sinh viên người Bình Định thì được ưu tiên vào cổng miễn phí.”
Tôi rất tự hào vì có 1 người con Bình Định nổi danh như thế, tự hào về những hoạt động từ thiện của ông với quê nhà, tự hào khi Đại Nam Văn Hiến lập được nhiều kỷ lục trong ngành du lịch Việt Nam…
Nhưng tôi không tự hào về Đại Nam Văn Hiến theo cái cách như bài báo đã viết.
bin2003 Đội phó
Bài viết: 2183 Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55 Đã cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 50 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
bởi bundooroo » 27-10-2008, 22:51
Mình cũng đã phát hiện điều đó ngay từ đầu, quả thực mới đầu nghe thì hơi bị shock vì các tít giật gân như thế. Gì chứ Bình Dương thì mình không lạ vì nhà ông bà già và thằng em trai ở ngay Thủ Dầu Một và gia đình Huỳnh Phi Dũng cũng không lạ lắm với ông già mình. Nói vậy thì đúng là quá tay và không đúng thực tế. Thực chất đó là một công trình đồ sộ và phần nào đó thể hiện cái “Uy Dũng” như cái tên của đại gia này. Ở Bình Dương, điều có thể thấy và công nhận đó là đại gia đình nội ngoại gốc Bình Định của ông Dũng ăn nên làm ra và đóng góp nhiều cho tỉnh Bình Dương cũng như thu hút một số lượng khá đông đảo công nhân gốc Bình Định, đặc biệt là KCN Mỹ Phước. Còn những gì khác về “đại công trình” này thì không hoàn toàn đúng thực tế chút nào!Tay nhà báo này có lẽ đã được mời đến dự lễ khánh thành linh đình KDL vừa rồi chăng, và không biết viết như thế có dụng ý gì nữa không?
Tuy nhiên cũng là một sự giới thiệu về cái khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á này!
BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
bundooroo Giám sát Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
bởi zizou » 03-11-2008, 23:09
cái khu du lịch này hoành tráng thiệt.
Mà sao từ trước giờ báo chí rồi truyền miệng là ông Huỳnh Phi Dũng, sao giờ thành Uy Dũng cũng từ báo chí. Mà nếu ông Phi (Uy) Dũng đổi tên cho xứng tầm thì hết biết. Chắc là tên khai sinh là Uy Dũng, sau ra làm ăn sợ ai đó nghe cái tên thì đì, nên đổi thành Phi, giờ ai dám đì nữa đâu, nên lại trở về Uy !?
zizou Đội phó
Bài viết: 1374 Ngày tham gia: 03-04-2007, 19:56 Đến từ: Quy Nhon Đã cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 29 lần Blog: Xem blog (0)
bởi bin2003 » 03-11-2008, 23:18
zizou đã viết:cái khu du lịch này hoành tráng thiệt.
Mà sao từ trước giờ báo chí rồi truyền miệng là ông Huỳnh Phi Dũng, sao giờ thành Uy Dũng cũng từ báo chí. Mà nếu ông Phi (Uy) Dũng đổi tên cho xứng tầm thì hết biết. Chắc là tên khai sinh là Uy Dũng, sau ra làm ăn sợ ai đó nghe cái tên thì đì, nên đổi thành Phi, giờ ai dám đì nữa đâu, nên lại trở về Uy !?
Thật lòng, chẳng hiểu sao nữa, mình rất ngưỡng mộ Huỳnh Phi Dũng từ tận năm 1997 cho tới khi ông đổi “Phi” thành “Uy”.
Cách nay hơn tháng, nhân mừng thọ Mẹ, lần đầu tiên các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương thật sự bất ngờ khi nhận tấm thiệp với cái tên Hùynh Uy Dũng. Ngồi cùng bàn trong buổi tiệc trước lễ mừng thọ có nghe họ bàn tán thế này: Có lẽ bấy lâu nay “phi” quá rồi giờ đã đến úc phải thể hiện cái “uy” của mình…
bin2003 Đội phó
Bài viết: 2183 Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55 Đã cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 50 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
bởi nguyenhuuthoai » 05-11-2008, 09:40
Xuất thân là một con ngươi bình thường như bao con người khác (tôi đã nghe qua lý lich do một số Đại Gia ơ Bình Dương kể Tốt có xấu có) thế mà trải qua thời gian …đến nay nhờ sự may mắn (gặp thời) và óc sáng tạo thật phi thường đã tao nên một quan cảnh tuyệt mỹ ( mọi người vào tham quan khu du lich như lạc vào mê cung, ngũ hành bác quái trận) va Chính bản thân tôi khi đến nơi tôi cũng nhật thấy điếu đó. Cũng có rất nhiều người có tiền đủ để làm điếu đó nhưng có mấy ai nghĩ đến điều đó và làm được điều đó, đáng để cho mọi người học hỏi.
Người con của quê hương Bình định
nguyenhuuthoai Thành viên Bài viết: 2 Ngày tham gia: 04-11-2008, 16:33 Đến từ: Phù Mỹ – Bình Định Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (1)
bởi bundooroo » 07-11-2008, 09:41
Sao không thấy tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ nhỉ? Cũng đáng để suy nghĩ chứ!
BÌNH ĐỊNH – LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
bundooroo Giám sát Bài viết: 5811 Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06 Đã cảm ơn: 289 lần Được cảm ơn: 140 lần Blog: Xem blog (27) CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
bởi robinson » 14-11-2008, 11:36
bundooroo đã viết:Sao không thấy tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ nhỉ? Cũng đáng để suy nghĩ chứ!
Đúng rồi. Cũng đáng để suy nghĩ lắm. Có lẽ ông Dũng cho rằng Quang Trung không phải gốc Bình Định nên không quan tâm. Người nhà của robinson làm trong ban tổ chức festival Tây Sơn nói rằng: Ông Dũng có tài trợ cho festival nhưng nhà đài Bình Định khi chạy dòng chữ cám ơn các doanh nghiệp như: Công ty địa ốc Diệp Bạch Dương, công ty …. nhưng tuyệt nhiên không thấy doanh nghiệp của ông Dũng. Bởi vậy ông hờn trách lãnh đạo tỉnh nhà nên mới có chuyện mừng thọ mẹ nhân tiện khai trương khu du lịch mà không mời lãnh đạo Bình Định vào tham dự.
Còn việc như bạn bundooroo nói tui thấy cũng kỳ kỳ làm sao đó. Xây dựng một cái đền thờ to vật vã, xong rồi đem bài vị ông bà nội ngoại ra đó thờ cho thiên hạ cùng thắp hương xá lạy. Đã vậy còn cho nhân viên thêu dệt những chuyện không có căn cứ như chim chóc tụ hội… Cả chuyện dát vàng đền thờ cũng phóng đại. Một lần vào tham quan, ngó trước ngó sau không thấy ai, tui liền dùng móng tay cạy một mẩu “vàng” khoảng 2 centimet vuông ở cái bản lề cạnh cửa xem vàng thật hay giả. Về nhà săm soi mãi cũng không biết như thế nào. Chắc là vàng thật
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson Đội hình 1
Bài viết: 619 Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27 Đã cảm ơn: 79 lần Được cảm ơn: 199 lần Blog: Xem blog (0)
bởi changtraibien » 14-11-2008, 14:31
Một lần vào tham quan, ngó trước ngó sau không thấy ai, tui liền dùng móng tay cạy một mẩu “vàng” khoảng 2 centimet vuông ở cái bản lề cạnh cửa xem vàng thật hay giả. Về nhà săm soi mãi cũng không biết như thế nào. Chắc là vàng thật
Bác robison này liều thật, ông Dũng mà biết được thì nguy to đấy.
http://www.dieutrionline.com
changtraibien Đội phó
Bài viết: 4947 Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10 Đến từ: Âm tào – Địa phủ. Đã cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 33 lần Blog: Xem blog (9) CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC…….
- Website
- Tài khoản ICQ
- Tài khoản Yahoo
bởi Dungsidietmaythangxola » 18-11-2008, 21:22
Phải nói là quá đỉnh.Đúng là người giàu nhất Việt Nam có khác,nói có nhiều người cũng có thể làm như ổng thì chư chắc đâu.Người giàu màh bạn nói đa số tình cả vào cổ phiếu là chính.Còn việc xây dựng này ông ý dựa vào tiền mặt là chính nhé.Mới giai đoạn 1 màh đã vậy.Xong hết thì ko biết nó sẽ ra sao.Đúng là cò bay gãy cánh,chó chạy cong đuôi
Ghét nhất là con gái.Chỉ yêu mỗi con dzai,nhưng đặc biệt có cảm tình với chị Hà Phương!
Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ,sống trên đời phải hống hách kiêu sa
Dungsidietmaythangxola Thành viên Bài viết: 27 Ngày tham gia: 25-10-2005, 15:31 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)
bởi bambi » 29-01-2009, 23:54
neu duoc lam o BinhDinh thi moi tu hao chu lam o mien nam roi ru nhau vo nam thi truoc sau gi cung se mat goc ma tro thanh nguoi nam thoi ban a! Day la cai chieu “CHIEU ANH TAI” ma My dang su dung do! khong biet sao?
bambi Thành viên Bài viết: 2 Ngày tham gia: 29-01-2009, 23:37 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)
bởi bambi » 30-01-2009, 00:06
Neu han co gioi thi sao khong dau tu mot khu nhu vay o BinhDinh di roi ma Tu Hao?Cung chi la de an ui thoi day nhe!
bambi Thành viên Bài viết: 2 Ngày tham gia: 29-01-2009, 23:37 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)
bởi langtu » 04-02-2009, 09:20
Cuộc đời có cái để đời sau ngưỡng mộ là quý lắm chứ. Nhiều người nghĩ về hiện tại mà ích nghĩ về tương lai vài trăm năm sau. Mình nghĩ công trình này là một dấu ấn lâu dài chứ chưa dám nói tới vĩnh cửu. Tiếc rằng làm được đâu phải dễ dàng đâu.
langtu Thành viên Bài viết: 12 Ngày tham gia: 01-02-2009, 16:08 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)
bởi vinh hy » 05-02-2009, 23:06
Bỏ cả đống tiền vào chỉ để lại dấu ấn cho cá nhân ông ta. Công trình là một mớ hỗn tạp, bắt chước mỗi nơi một chút. Thật là tiếc! với số tiền đó, và với chủ đề đó thì đáng lẽ ra ông Dũng có thể tạo ra một công trình gây tiếng vang lớn cả khu vực. Hiện nay công trình này đang nổi tiếng bởi sự hỗn tạp của kiến trúc tự chế và sự xa hoa kiểu trọc phú! Chỉ có thế mà thôi! Có những thứ không thể mua được bằng tiền-đó là văn hóa! Công trình này không mang một dấu ấn văn hóa dân tộc nào cả, nó chỉ là đại diện cho văn hóa kiểu Huỳnh Phi Dũng mà thôi.
“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”
Sân sau
vinh hy Đội phó
Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp
Quay về Người Bình Định bốn phương
Ai đang online?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách