BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Tại sao không ai về BĐ???

bởi longevityqn » 21-10-2009, 13:43

CANVEDO đã viết:

bundooroo đã viết:Nhiều khi câu trả lời đơn giản là “Có về được đâu mà về?”

Chính xác quá anh Bun ơi.

Em có quen 1 ông anh làm cùng nghành, hiện là việc tại Điều Độ Miền Nam (A2) – nơi tập trung những anh chàng cứng cựa của ngành, tốt nghiệp BkTP loại khá, đã học xong bằng ThS Điện HT, cách đây 1 năm ảnh cũng đã nộp đơn về tỉnh BĐ vì vợ ảnh đang ở đó, sau 1 tháng Sở Nội Vụ trả lời :” Vì trình độ anh cao quá, Sở không biết bố trí anh vị trí nào”!!! Chuyện như đùa mà là việc thật, thật 100%, nghĩ mà buồn.

tào lao, Ông Sở Nội vụ nào dám nói như vậy? Thạc sỹ về thì nhận 15 triệu, tạo điều kiện về lựa chọn chỗ làm. Canvedo phải đưa ra bằng chứng ông nậu Nội vụ dám nói như vậy? còn không thì phải rút lại lời và xin lỗi trước anh em. Về biên chế nhà nước, thì thật ra ngành điện không có quản lý nhà nước, chỉ có khối kinh doanh thuộc ngành điện. Còn riêng mình, dân Bách khoa về điện mà về thì thiếu gì chổ làm, Phong điện và cả đầu tư ngành điện sang Lào, Campuchia thiếu gì. Nhất là trong ngành Điều độ điện thì cứ gửi đơn Vĩnh Sơn, Định Bình. Khỏi cần chờ phản hồi, nhận ngay.

Còn trình độ thạc sỹ mà cao qua’ thì xin thưa trình độ kỹ sư, thạc sỹ tại Qui Nhơn đầy, Canvedo có cần mình đưa danh sách hông?

Sửa lần cuối bởi longevityqn vào ngày 22-10-2009, 09:58 với 1 lần sửa trong tổng số.

Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định


longevityqn Đội hình 1
  Bài viết: 762 Ngày tham gia: 05-10-2005, 13:51 Đến từ: Nguoi Nha nuoc Đã cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 36 lần Blog: Xem blog (1) CĐV của: Binhdinh, Chelsea, Real Madrid

bởi vinh hy » 21-10-2009, 14:38

Longe nói đúng !Mình nghĩ thạc sĩ mà cao cái mịa gì. Ở Qui Nhơn là một trung tâm đào tạo lớn của miền Trung mà- hiếm hoi gì ba cái bằng thạc sĩ, có lẽ ông anh của cavedo bị hoang tưởng về cái bằng th.s mà ổng có được hoặc cavedo trích một câu đùa của ổng trong quán nhậu mà cứ nghĩ là thật.Còn về để mà lên Vĩnh Sơn, Định bình… thì, nói thiệt chắc ổng anh đó mới nghe là đã quay đầu chạy vào Sài gòn rồi.

Những người về luôn muốn chọn chỗ sướng ấm êm chứ có lẽ hiếm có người dám nói : Tôi học xong về quê hương, xung phong đi đến những vùng xa xôi để phục vụ xã hội. Trong ngành giaó dục cũng thế, có những cuộc đua quyết liệt để giành nhau về dạy ở những huyện gần nhà, hoặc những xã gần trung tâm. Trong khi những trường học ở miền núi, miền xa thì thiếu thốn giáo viên, cơ sở vật chất. Trong ngành y tế, ai cũng đua nhau vào cho được bệnh viện đa khoa tuyến trên chứ có bác sĩ nào chịu ngồi yên ở các tuyến cơ sở cho dân làng nhờ vả đâu.

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi NGUYỄN ĐĂNG TUẤN » 31-10-2009, 17:49

chào các huynh! thấy các Huynh tranh luận giữ quá mà em hổng biết tranh luận hay bàn dìa chỗ này.em có ý kiến thế này nhé, nhờ các Huynh xem có được không nghen:

thôi thì ở đâu ta cũng làm việc để đóng góp sức mình cho đất nước cả. cố gắn làm giàu cỡ như ông Bầu Đức rồi dìa quê xây dựng vài cái nhà máy, vài cái khách sạn để tạo việc làm cho các sau này cũng được. các Huynh thấy sao?

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Thành viên   Bài viết: 21 Ngày tham gia: 23-10-2009, 10:55 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: vietnam

bởi vinh hy » 31-10-2009, 18:53

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN đã viết:chào các huynh! thấy các Huynh tranh luận giữ quá mà em hổng biết tranh luận hay bàn dìa chỗ này.em có ý kiến thế này nhé, nhờ các Huynh xem có được không nghen:

thôi thì ở đâu ta cũng làm việc để đóng góp sức mình cho đất nước cả. cố gắn làm giàu cỡ như ông Bầu Đức rồi dìa quê xây dựng vài cái nhà máy, vài cái khách sạn để tạo việc làm cho các sau này cũng được. các Huynh thấy sao?

Đúng rồi đó bạn Tuấn ạ. Tuy nhiên, muốn làm giàu dù gì cũng phải viết đúng chính tả giùm cho cái.

Sửa lần cuối bởi vinh hy vào ngày 31-10-2009, 21:08 với 1 lần sửa trong tổng số.

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi My Lăng » 31-10-2009, 20:25

vinh hy đã viết:

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN đã viết:chào các huynh! thấy các Huynh tranh luận giữ quá mà em hổng biết tranh luận hay bàn dìa chỗ này.em có ý kiến thế này nhé, nhờ các Huynh xem có được không nghen:

thôi thì ở đâu ta cũng làm việc để đóng góp sức mình cho đất nước cả. cố gắn làm giàu cỡ như ông Bầu Đức rồi dìa quê xây dựng vài cái nhà máy, vài cái khách sạn để tạo việc làm cho các sau này cũng được. các Huynh thấy sao?

Đúng rồi đó bạn Tuấn ạ. Tuy nhiên, muốn làm giàu dù gì cũng phải viết đúng chính tả dùm cho cái.

Đừng chi tiết quá và cũng đừng khắt khe quá! Không phải ai cũng đủ trình độ đâu, có những lúc chính tả không phải là điều quan trọng lắm , nó tùy thuộc vào từng thời điểm mà người đó học và tôi cũng là người đã học ở thời điểm đó. Đừng suy luận kiểu mình làm được thì người khác cũng làm được cũng đừng suy nghĩ rằng phải bảo vệ tiếng Việt tối đa, nó tùy thời điểm .

OK ?

Ông lão vẫn say trăng đầu gối sáchĐể thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,

Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng Đội hình 1
  Bài viết: 996 Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43 Đã cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 13 lần Blog: Xem blog (0)

bởi vinh hy » 31-10-2009, 20:51

Không thể chấp nhận được, đại ca ạ !
Gõ vội có thể không kịp viết hoa, câu cú lủng củng hoặc không dấu thì có thể không thấy khó chịu nhưng sai chính tả khó chịu cho người đọc lắm. Khách khứa vào nhà người ta đánh giá.

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi My Lăng » 31-10-2009, 21:08

vinh hy đã viết:Không thể chấp nhận được, đại ca ạ !
Gõ vội có thể không kịp viết hoa, câu cú lủng củng hoặc không dấu thì có thể không thấy khó chịu nhưng sai chính tả khó chịu cho người đọc lắm. Khách khứa vào nhà người ta đánh giá.

Đó là ý tốt , ko phủ nhận. Tuy nhiên, cần phải hiểu :1/- Đó là thành viên mới;2/- Diễn đàn là nơi đây đủ mọi thành phần, trình độ…3/-……..4/- Nội quy không bắt buộc phải viết đúng chỉnh tả mới được post bài.Và ngay cả những bài viết kiểu này trong chủ đề này (lạc chủ đề), được gọi là Spam có thể xóa mà không cần báo trước. Còn mình post bài sai thì sao đây?Hãy để họ có thời gian tìm hiểu, sửa đổi, học hỏi… Đó là chuyện thường ngày.Chỉ cho tôi biết văn bản chính tả chổ nào là đúng, là đủ cơ sở pháp lý mà mọi người dân cần phải tuân theo vô điều kiện. Theo tôi biết thì chưa có chuẩn đâu.Vd : Theo cách day và học hiện nay thì i (ngắn) chỉ được viết sau một nguyên âm. Như kỉ thuật, kỉ niệm….Còn cách viết cũ thì Kỹ thuật, kỷ niệm. Vây có sai ko ? Qui Nhơn hay Quy Nhơn ? Tính sao đây ?

Còn người ta đánh gia thì tùy người đã viết có sửa lại hay ko thì tùy họ, phải cho họ thời gian chứ.

Ông lão vẫn say trăng đầu gối sáchĐể thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,

Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng Đội hình 1
  Bài viết: 996 Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43 Đã cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 13 lần Blog: Xem blog (0)

bởi CANVEDO » 01-11-2009, 19:04

Thôi k0 dám tranh cãi với mấy Huynh, mấy anh đúng là ngoài ngành k0 hiểu học Điện ra có thể là gì, k0 trách. Anh ta có thể được phân bố về công ty chiếu sáng của Tỉnh chẳng hạn, hay là bên sở công thương quản lý kiểm tra kỹ thuật an toàn điện của các tòa nhà cao tầng, hay làm bên điện của các BQL dự án, công nghiệp,… thiếu gì chỗ đâu mấy huynh. Cái chuyện này là ảnh kể cho mình nghe, tin hay k0 thì tùy anh em, Ths đúng là cũng thường thôi, nhưng tại sao lại k0 nhận anh ta, cái câu trả lời hay thái độ trả lời không quan trọng, quan trọng là tại sao k0 nhận anh ta???

P/S: Không tranh cãi nhau anh em nhé, tui gác kiếm giang hồ rồi, vì nhận thấy cãi nhau chẳng ra tiền mà còn suy nghĩ nhứt đầu nữa, , đi nhậu vui hơn, biết đâu lại vô kèo thơm nào nữa thì sao,

Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.


CANVEDO Đội hình 1
  Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định

bởi CANVEDO » 01-11-2009, 19:15

longevityqn đã viết:

CANVEDO đã viết:

bundooroo đã viết:Nhiều khi câu trả lời đơn giản là “Có về được đâu mà về?”

Chính xác quá anh Bun ơi.

Em có quen 1 ông anh làm cùng nghành, hiện là việc tại Điều Độ Miền Nam (A2) – nơi tập trung những anh chàng cứng cựa của ngành

tào lao, Ông Sở Nội vụ nào dám nói như vậy? Thạc sỹ về thì nhận 15 triệu, tạo điều kiện về lựa chọn chỗ làm. Canvedo phải đưa ra bằng chứng ông nậu Nội vụ dám nói như vậy? còn không thì phải rút lại lời và xin lỗi trước anh em. !!!!

Về biên chế nhà nước, thì thật ra ngành điện không có quản lý nhà nước, chỉ có khối kinh doanh thuộc ngành điện. Còn riêng mình, dân Bách khoa về điện mà về thì thiếu gì chổ làm, Phong điện và cả đầu tư ngành điện sang Lào, Campuchia thiếu gì. Nhất là trong ngành Điều độ điện thì cứ gửi đơn Vĩnh Sơn, Định Bình. Khỏi cần chờ phản hồi, nhận ngay.

Còn trình độ thạc sỹ mà cao qua’ thì xin thưa trình độ kỹ sư, thạc sỹ tại Qui Nhơn đầy, Canvedo có cần mình đưa danh sách hông?

Tất cả các cỗ in đậm thì hậu xét, còn chuyện còn không thì phải rút lại lời và xin lỗi trước anh em. thì bó tay, heheee…

Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.


CANVEDO Đội hình 1
  Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định

bởi tinhkhuc_ngothuymien » 01-11-2009, 20:47

Em có quen 1 ông anh làm cùng nghành, hiện là việc tại Điều Độ Miền Nam (A2) – nơi tập trung những anh chàng cứng cựa của ngành, tốt nghiệp BkTP loại khá, đã học xong bằng ThS Điện HT, cách đây 1 năm ảnh cũng đã nộp đơn về tỉnh BĐ vì vợ ảnh đang ở đó, sau 1 tháng Sở Nội Vụ trả lời :” Vì trình độ anh cao quá, Sở không biết bố trí anh vị trí nào”!!! Chuyện như đùa mà là việc thật, thật 100%, nghĩ mà buồn.

Một câu chuyện buôn dưa lê đó mà. Anh em đừng tin nhiều vào đó.
tinhkhuc_ngothuymien Thành viên   Bài viết: 50 Ngày tham gia: 04-05-2008, 17:55 Đã cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần Blog: Xem blog (0)

bởi CANVEDO » 02-11-2009, 09:02

tinhkhuc_ngothuymien đã viết:

Em có quen 1 ông anh làm cùng nghành, hiện là việc tại Điều Độ Miền Nam (A2) – nơi tập trung những anh chàng cứng cựa của ngành, tốt nghiệp BkTP loại khá, đã học xong bằng ThS Điện HT, cách đây 1 năm ảnh cũng đã nộp đơn về tỉnh BĐ vì vợ ảnh đang ở đó, sau 1 tháng Sở Nội Vụ trả lời :” Vì trình độ anh cao quá, Sở không biết bố trí anh vị trí nào”!!! Chuyện như đùa mà là việc thật, thật 100%, nghĩ mà buồn.

Một câu chuyện buôn dưa lê đó mà. Anh em đừng tin nhiều vào đó.

Đúng đừng tin, tôi bắt đầu cũng không tin rồi!

Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.


CANVEDO Đội hình 1
  Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định

bởi NGUYỄN ĐĂNG TUẤN » 13-11-2009, 20:44

Chào anh em trên diễn đàn! Suy nghĩ trước tiên của mình là đa số các anh em trên diễn đàn đều là dân BĐ!!! Vậy thì chúng ta tranh luận chi nhiều là về hay không về BĐ??? Riêng tôi thì tôi nghĩ như thế này nhé, anh em xem có được không? có gì thì góp ý đóng góp thêm:1.Trước tiên ta nghĩ về lịch sử 2. Thứ hai ta xét về địa lý.3. Thứ ba ta nhìn về bản đồ dân số của toàn quốc và của tỉnh nhà.4. Thứ tư, ta xét về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 5. Cuối cùng ta đặt hoàn cảnh của ta vào trong một tổng thể chung. Lúc đó mỗi người sẽ có quyết định riêng cho bản thân mình và mỗi người tự đặt câu hỏi: TA NÊN LÀM GÌ ĐỂ GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG?Riêng cá nhân tôi thì dù làm BẤT CỨ Ở ĐÂU cũng có nghĩa là ta ĐANG GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG CẢ .

Thân ái!

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Thành viên   Bài viết: 21 Ngày tham gia: 23-10-2009, 10:55 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: vietnam

bởi bin2003 » 13-11-2009, 20:57

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN đã viết:Chào anh em trên diễn đàn! Suy nghĩ trước tiên của mình là đa số các anh em trên diễn đàn đều là dân BĐ!!! Vậy thì chúng ta tranh luận chi nhiều là về hay không về BĐ??? Riêng tôi thì tôi nghĩ như thế này nhé, anh em xem có được không? có gì thì góp ý đóng góp thêm:1.Trước tiên ta nghĩ về lịch sử 2. Thứ hai ta xét về địa lý.3. Thứ ba ta nhìn về bản đồ dân số của toàn quốc và của tỉnh nhà.4. Thứ tư, ta xét về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 5. Cuối cùng ta đặt hoàn cảnh của ta vào trong một tổng thể chung. Lúc đó mỗi người sẽ có quyết định riêng cho bản thân mình và mỗi người tự đặt câu hỏi: TA NÊN LÀM GÌ ĐỂ GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG?Riêng cá nhân tôi thì dù làm BẤT CỨ Ở ĐÂU cũng có nghĩa là ta ĐANG GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG CẢ .

Thân ái!

Bác nói rất mô phạm. Quả dân “Môi trường” có khác Xem Bạn đọc viết nè: * Tôi tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Y dược TP.HCM năm 1992, được trường chuyển hồ sơ về Sở Y tế TG để nhận nhiệm sở.Tôi đến trình diện tại sở y tế nhưng được bảo về nhà chờ, sở sẽ gọi. Tôi chờ mãi nhưng không được gọi. Đến sở y tế hỏi thì tiếp tục nhận được câu trả lời “cứ chờ”.Không thể chờ mãi và cũng cần việc làm để sống nên tôi lên TP.HCM làm “công quả” (làm không lương tại một bệnh viện). Sau đó hai năm tôi được nhận vào biên chế tại bệnh viện này. Và chuyện buồn cười bắt đầu từ đây. Tôi về lại Sở Y tế TG để xin chuyển hồ sơ về Sở Y tế TP.HCM. Tiếp tôi, một nhân viên ở đây hỏi: “Tại sao lại bỏ tỉnh nhà mà đi, người như anh tỉnh nhà rất cần”. Tôi trả lời ngay: “Nếu chú phân công tôi ngay thì tôi bỏ hết công việc tại TP.HCM để ở lại quê nhà”. Và chú này chỉ cười! Tôi hiểu chú ấy làm sao phân công cho tôi được.

Tôi biết có vài bác sĩ cùng khóa với tôi nhưng thi lại nhiều lần nên mãi hơn năm sau mới ra trường. Nhưng khác với tôi, sau khi tốt nghiệp họ có việc làm ngay tại tỉnh nhà. Tôi không hiểu nổi tại sao người ta lại tuyển dụng như vậy.

B.Đ.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index … nnelID=118
bin2003 Đội phó
  Bài viết: 2183 Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55 Đã cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 50 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

bởi thaonguyenvd » 01-12-2009, 22:57

vinh hy đã viết:Đúng rồi đó bạn Tuấn ạ. Tuy nhiên, muốn làm giàu dù gì cũng phải viết đúng chính tả giùm cho cái.

Mình mới tham gia diễn đàn Bình Định FFC, nhưng chắc phải “bỏ người chạy lấy của” quá . Trên diễn đàn toàn nhà “ngôn ngữ học” không hà. Bắt lỗi chính tả còn hơn cô giáo dạy mình hồi còn cởi truồng.

1/ Tại sao không ai về BĐ ??? đọc ở trên sẽ rõ

2/ Có phải về Bình Định là “yêu quê hương” ?

a.Thằng Tèo mấy hôm rày hết đi ra lại đi vào. Mặt mày ủ dột, miệng lầm bầm. Kể từ ngày nó vác cái bằng đỏ tốt nghiệp kỹ sư hạng ưu của ĐHBK Sài Gòn về quê, quyết dấn thân cống hiến cho mảnh đất “chôn rau, cắt rốn”, nó toàn thấy ngừ ta lắc đầu từ chối khéo. Thất nghiệp, thất chí … Tèo đổ đốn, sanh tật sáng uống cà phê, tối nhậu rượu bàu đá.

b. Thằng Tí thi rớt đại học y dược. Nó thưa cha má, xin vào Sài Gòn làm nghề móc cống. Công việc nặng nhọc, nhưng mỗi tháng sau khi ăn uống, trừ tiền thuê nhà, dư được vài trăm. Cứ gom đủ chừng triệu bạc, nó lại lóc cóc chiếc xe đạp ra bưu điện gởi về cho cha má lo cho gia đình. Trên đường về nhà trọ, nó huýt sáo vang vang “cầu đôi xây bên tháp đôi…”. Quê hương như trải dài dưới mỗi bước chân tha phương cũa Tí

Tèo và Tí, ai là người yêu quê hương hơn?

Đừng lấy quê hương làm vũ khí chống lại những người không cùng quan điểm với mình.

Vì quê hương cao trọng hơn chuyện đi / ở / quay về.

“Còn bây giờ thanh niên đòi chức này, chức nọ là không được, tôi nói với thanh niên là không được” – Nguyễn Minh Triết


thaonguyenvd Thành viên   Bài viết: 10 Ngày tham gia: 30-11-2009, 23:36 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 3 lần Blog: Xem blog (0)

bởi vinh hy » 02-12-2009, 02:11

thaonguyenvd đã viết:

vinh hy đã viết:Đúng rồi đó bạn Tuấn ạ. Tuy nhiên, muốn làm giàu dù gì cũng phải viết đúng chính tả giùm cho cái.

Mình mới tham gia diễn đàn Bình Định FFC, nhưng chắc phải “bỏ người chạy lấy của” quá . Trên diễn đàn toàn nhà “ngôn ngữ học” không hà. Bắt lỗi chính tả còn hơn cô giáo dạy mình hồi còn cởi truồng.

Tại sao tớ thấy có nhiều người không hài lòng về việc nhắc lỗi chính tả thế nhỉ ? Hay là khi đọc một comment thấy có “hạt sạn” như vậy thì lắc đầu rồi thôi, vì nói ra sợ bị cho là “bày đặt bắt bẻ “. Nhưng tớ lại cho rằng không nói mới là bàng quan. Bạn có bao giờ thấy cảm giác “quê” khi đọc lại một công văn có một từ sai chính tả do chính bạn ký đã “lỡ” bị gửi đến đối tác chưa ? Mặc dù đối tác không có phản hồi gì về điều đó. Hoặc ngược lại, bạn sẽ đánh giá đối tác như thế nào nếu bạn là người nhận một công văn đánh sai chính tả ? Tớ có lẽ do bị bệnh nghề nghiệp thôi, đã từng bị sếp “quạt tơi bời” vì công văn đi rồi. Do chỉ chú trọng nội dung do cấp dưới trình lên và ký nháy, Khi chuyển qua sếp tổng ký đóng dấu thì ổng phát hiện ra lỗi sơ đẳng đó và lôi tớ lên chịu trận.

Theo tớ thì không nên dễ dãi với chính mình, bắt đầu từ những việc quá nhỏ như vậy.

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi thaonguyenvd » 02-12-2009, 08:15

vinh hy đã viết:Bạn có bao giờ thấy cảm giác “quê” khi đọc lại một công văn có một từ sai chính tả do chính bạn ký đã “lỡ” bị gửi đến đối tác chưa ?

Mỗi “ngừ” mỗi công việc bạn Vinh Hy ạ. Thảo công văn, lên hợp đồng cần có bộ phận trợ lý văn thư & tư vấn pháp luật trợ giúp. Nếu Vinh Hy viết báo hay viết hồi ký , đã có ban biên tập của toàn soạn hay nhà xuất bản sửa lỗi chính tả … Trên diễn đàn, quý nhất là ý tưởng.

Ngày xưa đi học, mình ghét nhất là các thầy cô chấm điểm toán, lý, hóa … mà cho học trò điểm thấp vì viết tháu, bài làm không sạch sẽ, tẩy xóa nhiều … chính những thầy cô như thế, đã đào tạo ra một thế hệ Việt Nam chỉ biết ngồi bàn giấy chăm chút “chữ thư pháp”, xa rời thực tế, thiếu óc cải tổ … Ngày nay, mỗi năm bộ tự điển bách khoa thư Britanica hay tự điển tiếng Anh Oxford đều cập nhật từ mới, thậm chí cả những từ rất lạ từ ngôn ngữ chat chít trên internet. Bản thân các nhà ngôn ngữ học cũng đã chấp nhận thứ ngôn ngữ trên các chatroom như là một phần của ngôn ngữ học. Ngôn ngữ, văn hóa ngày càng đa dạng (diversity), chính vì nó phản ánh hơi thở của cuộc sống hiện đại. Đừng nên quá “hồi cổ” và khắt khe trong từng câu chữ, e rằng chính mình làm thui chột khả năng sáng tạo của bản thân.

Thân,

“Còn bây giờ thanh niên đòi chức này, chức nọ là không được, tôi nói với thanh niên là không được” – Nguyễn Minh Triết


thaonguyenvd Thành viên   Bài viết: 10 Ngày tham gia: 30-11-2009, 23:36 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 3 lần Blog: Xem blog (0)

bởi CANVEDO » 02-12-2009, 14:07

lại nhàm đề tài rồi nhỉ, không hiểu dân BĐ mình làm việc trong đơn vị bị chèn ép lắm hay sao mà cứ lên đây bắt bẻ cà khịa nhau mãi, đừng làm loãng đề tài, 4rum đâu phải chỗ để mà xả stress, mệt ghê đó

Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.


CANVEDO Đội hình 1
  Bài viết: 653 Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19 Đã cảm ơn: 381 lần Được cảm ơn: 66 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Arsenal, Bình Định

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách

Bài viết mới nhất

BinhDinhFFC • Xem chủ đề – QUÁN ĂN BÌNH ĐỊNH Ở TPHCM SẮP KHAI TRƯƠNG
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chuyên mục – Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản nem chợ Huyện tại TP HCM
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Dấu tích vương triều Tây Sơn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản bình định tại HCM:rượu bầu đá, mực ngào, chả nem…
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Nơi bán bánh tráng tại Sài Gòn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Ảnh khỏa thân “chụp” ở festival Tây Sơn – Bình Định!
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bánh hỏi Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Trải nghiệm miền Đất Võ