BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Thảm sát 1 gia đình người Bình Định tại Tp.HCM

bởi nguoi_con_dat_vo » 26-09-2010, 18:59

Cuồng sát, dùng búa đập đầu 7 người trong cùng gia đìnhCập nhật lúc 17:13, Chủ Nhật, 26/09/2010 (GMT+7),- Hung thủ đã dùng búa nhằm sát hại 7 người trong 1 gia đình và có ý định tự sát.Một vụ cuồng sát đã xảy ra vào lúc 6h ngày 26/9 làm 8 người bị chấn thương rất nặng. Trong số đó có 1 bé trai 13 tháng tuổi, 1 sinh viên và cả chính hung thủ.

Công ty Hướng Sinh và hiện trường bên trong căn nhà. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa Vụ việc xảy ra tại nhà số 105 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, quận Bình Tân,TP.HCM – nơi được dùng làm nhà ở và văn phòng làm việc của công ty TNHH quảng cáo Hướng Sinh.Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm nói trên, có nhiều tiếng la kêu cứu từ căn nhà này vọng ra. Các nhân chứng cho hay đã nhìn thấy hung thủ tay lăm lăm chiếc búa đóng đinh dài khoảng 30cm dính đầy máu.

Bên trong ông ty Hướng Sinh bị xáo trộn. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa Anh Huỳnh Hoài Nhân (17 tuổi) ,là công nhân công ty Hướng sinh, người may mắn thoát nạn nhờ đóng cửa cố thủ thuật lại : “ Sau khi nghe tiếng kêu cứu, tôi cùng nhiều người chạy ra thì thấy ông Lê Công Quang (39 tuổi, chủ nhà) đã bị đập bất tỉnh. Những người trong gia đình ông Quang như chị Lê Thị Huyền Nương, bà Lê Thị Hồng Hoa và ông Lê Công Tường cũng bị kẻ cuồng sát đập trọng thương.Tiếp đó, hung thủ đập vỡ cửa kính một căn phòng và vào bên trong đập vào đầu cháu Lê Công Quốc Thắng (13 tháng tuổi, con ông Tường) đang ngủ với mẹ. Lúc này bà Phan Thị Hồng Chi ôm chặt bảo vệ nên cháu bé bị trúng vào cổ và bà Chi bị đập liên túc nhiều nhát búa vào đầu. Sau khi gây án, hung thủ chạy ra trước sân của công ty. Tại đây kẻ cuồng sát gặp và đập búa vào đầu chị Lê Thúy Ngân (là cháu ông Quang đang là sinh viên năm 1 Đại học Ngân hàng) đến chơi.“Tôi thấy vậy sợ quá chạy vào phòng đóng chặt cửa và thoát nạn. Sau đó, chính hung thủ đã dùng búa đập vào đầu mình với ý định tự sát” – công nhân Huỳnh Hoài Nhân kinh hoàng kể lại.

Gường ngủ vẫn còn chiếc mùng dính máu. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa Anh Nhân còn cho biết thêm : “Đến giờ tôi cũng không hiểu nguyên nhân nào khiến hung thủ ra tay một cách man rợ như thế. Là công nhân của công ty, được bố trí ngủ chung phòng với chủ, tối hôm trước nhiều người thấy hung thủ đã cùng anh em chủ nhà vui vẻ đi uống nước ở một quán cà phê gần đó. Vậy mà hắn đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình chủ”.Hung thủ được nhanh chóng xác nhận là Dương Văn Nuôi (tự Hải, SN 1980 ngụ tỉnh Bình Định)Thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát 113 và công an P.Bình Trị Đông B đã kịp thời có mặt khống chế hung thủ đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM . Theo thông tin mới nhất mà VietNamNet nhận được có 3 trong số 8 nạn nhân là ông Lê Công Quang, bà Phan Thị Hồng Chi và chị Lê Thúy Ngân, đang trong tình trạng nguy kịch, phải giải phẩu khẩn cấp.Hiện công an Q.Bình Tân, TP.HCM đang điều tra làm rõ.• Trần Chánh Nghĩa – Đàm ĐệDanh sách nạn nhân:1. Lê Công Quang (39 tuổi, chủ nhà) 2. Lê Công Tường (29 tuổi em ruột chủ nhà)3. Phan Thị Hồng Chi (30 tuổi, vợ anh Tường) 4. Lê Công Quốc Thắng (13 tháng tuổi, con anh Tường)5. Lê Thị Huyền Nương (26 tuổi, em chủ nhà)6. Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi, em chủ nhà)7. Lê Thúy Ngân (19 tuổi, sinh viên cháu chủ nhà)8. Dương Văn Nuôi (tự Hải) – hung thủ.

Tội nghiệp cho gia đình thằng bạn, đúng là nuôi ong tay áo mà.

Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!


nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
  Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool

bởi anhtuanpth » 27-09-2010, 08:02

Mình đọc tin này mà thấy cực sốc và rất buồn ! Không biết phải diễn tả bằng lời nào,hung thủ và nạn nhân đều là dân Bình Định.Đánh bằng búa thì khó thấy đường sống anhtuanpth Thành viên   Bài viết: 14 Ngày tham gia: 14-08-2010, 17:09 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINH DINH

bởi nguoi_con_dat_vo » 27-09-2010, 11:07

Tin mừng thì 4 người mổ đều qua cơn nguy kịch. Thẳng thủ phạm bị bệnh tâm thần.

Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!


nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
  Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool

bởi kennyviet » 27-09-2010, 22:15

Thâu há!
Kinh quá, sẽ theo dỏi xem lý do gì, ACE có up lên nhen.

kennyviet Thành viên   Bài viết: 33 Ngày tham gia: 14-10-2009, 16:52 Đã cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 8 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: MU

bởi Restive Horse » 27-09-2010, 23:07

Dương Văn Nuôi khai nhận cố ý dùng búa đập đầu 7 ngườiTT- – TTO – Sáng ngày 27-9, tại cơ quan điều tra công an Q.Bình Tân, Thượng tá Nguyễn Văn Huê, phó trưởng công an Q.Bình Tân cho biết: “Dương Văn Nuôi đã khai nhận muốn xin nghỉ việc, rất buồn chán nên nảy ra ý định tự tử và muốn mọi người phải chết theo”!>> Bảy người trong một công ty bị đập đầu man rợThượng tá Huê cũng khẳng định: “Qua xác minh và điều tra cho thấy Nuôi thực hiện hành vi cố ý giết người khi dùng búa đập đầu nhiều nạn nhân, thậm chí có những người đã gục ngã nhưng vẫn còn đập tiếp”.Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra công an Q.Bình Tân, Dương Văn Nuôi (tự Hải, 30 tuổi, quê Bình Định) là con trai út trong một gia đình gồm có 6 anh chị em khó nghèo, chủ yếu sống bằng nghề nông ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trước đây, Nuôi có vào Sài Gòn sinh sống và bị tòa án nhân dân quận 4 tuyên án một năm tù vì tội trộm cướp tài sản năm 2004.Ra tù Nuôi có làm thợ sửa xe ở gần công ty Hướng Sinh được một năm rồi trở về quê sinh sống. Cách đây khoảng ba tháng, Nuôi quay lại Sài Gòn làm việc cho công ty Hướng Sinh cho đến rạng sáng ngày 26-9 thì xảy ra vụ án. Lúc Nuôi gây án đã dùng đến hai cây búa để thực hiện hành vi giết người. Một cây búa thầu, cán gỗ dài 30cm và một cây búa nhổ đinh cán gỗ dài 33cm.Tại bệnh viện Chợ Rẫy chiều ngày 27-9, chị Lê Thị Hồng Hoa và bé trai mười ba tháng tuổi đã khỏe hẳn. Riêng năm người còn lại vẫn được theo dõi sau khi mổ và có ba người bị nặng nhất vẫn hôn mê là anh Lê Công Quang, Lê Công Tường và chị Lê Thị Huyền Nương.Chị Phạm Thị Hồng Chi (vợ anh Tường) tường trình lại sự việc trong giọng nói thiều thào cùng nước mắt rơi trào: Tên Nuôi đã đập đầu anh Quang đầu tiên khi anh đang đánh răng, lúc đó Nương ra can ngăn thì bị đập dồn dập, chồng tôi thấy vậy cũng chạy ra cùng lúc với em Hoa và có giằng co qua lại nhưng vẫn bị hắn đập đầu. Cháu Ngân hoảng loạn chạy ra cổng rào kêu cứu thì bị tên Nuôi chạy theo bổ vào đầu gục ngã. Thấy vậy, tôi khóa cửa lại lo sợ cho đứa con thì Nuôi dùng búa đập vỡ kính cửa xông vào, Nuôi đập búa thật mạnh xuống đầu con trai tôi nhưng tôi lấy tay ra đỡ và nằm lên người con hứng chịu những nhát búa vào đầu.Được biết gia đình các nạn nhân có chín anh em ruột (quê Bình Định), dãy ba căn nhà là do một người anh lớn mua và mở công ty Hướng Sinh cho mấy đứa em làm ăn sinh sống ở Sài Gòn. Hiện tại, cơ quan công an điều tra Q.Bình Tân chỉ cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi cố ý giết người của Nuôi à buồn chán đâm ra tự tử và muốn nhiều người chết chung nhưng chưa biết được chuyện gì khiến Nuôi buồn chán và cũng không khẳng định anh ta có bị tâm thần. Tuy nhiên, theo chị Lê Thị Hồng Hoa ở bệnh viện hé lộ, Nuôi ở quê thiếu nợ rất nhiều người và hay than phiền về điều này.SƠN BÌNH

http://vn.news.yahoo.com/tto/20100927/t … 16c59.html

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.


Restive Horse Đội phó
  Bài viết: 1486 Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53 Đã cảm ơn: 156 lần Được cảm ơn: 96 lần Blog: Xem blog (4)

bởi vinh hy » 28-09-2010, 15:19

Nạn nhân là anh ruột của bạn cùng lớp PTTH với mình . Xin chia buồn cùng bạn Ch. ! “Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi phankhanhly » 28-09-2010, 22:35

nguoi_con_dat_vo đã viết:4. Lê Công Quốc Thắng (13 tháng tuổi, con anh Tường)

Cháu bé là Lê Công Quốc Khánh

Hiện giờ mọi người đã qua cơn nguy hiểm, hung thủ đã được bình phục và đưa về đồn rồi.

“giữ mãi trong lòng một giấc mơ”


phankhanhly Đội hình 2
  Bài viết: 381 Ngày tham gia: 08-04-2009, 12:28 Đã cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (0)

bởi nguoi_con_dat_vo » 29-09-2010, 13:23

Thằng Lê Công Tường là thằng bạn chí cốt của Quydautheo. Cuối cùng trong 4 người nó là thằng bị nặng nhất.

Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!


nguoi_con_dat_vo Đội hình 1
  Bài viết: 608 Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38 Đến từ: Hội những người độc thân… Đã cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (2) CĐV của: Bình Định – Liverpool

bởi cobenhinhanh » 30-09-2010, 17:26

Mọi người bình phục lại là mừng rồi. Mong rằng tên hung thu bi trừng trị đích đáng

cobenhinhanh Thành viên   Bài viết: 11 Ngày tham gia: 26-08-2010, 16:47 Đến từ: miền đất võ Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 0 lần Blog: Xem blog (0)

bởi phankhanhly » 30-09-2010, 17:46

nguoi_con_dat_vo đã viết:Thằng Lê Công Tường là thằng bạn chí cốt của Quydautheo. Cuối cùng trong 4 người nó là thằng bị nặng nhất.

Sao có nhiều người quen với nạn nhân quá ta
Người nặng nhất là ông Quang mà.

“giữ mãi trong lòng một giấc mơ”


phankhanhly Đội hình 2
  Bài viết: 381 Ngày tham gia: 08-04-2009, 12:28 Đã cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (0)

bởi vinh hy » 30-09-2010, 20:31

phankhanhly đã viết:

nguoi_con_dat_vo đã viết:Thằng Lê Công Tường là thằng bạn chí cốt của Quydautheo. Cuối cùng trong 4 người nó là thằng bị nặng nhất.

Sao có nhiều người quen với nạn nhân quá ta
Người nặng nhất là ông Quang mà.

@khanhly: Em thấy điều này không chính xác hay có gì đáng để cười à ?

“Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn.”

Sân sau


vinh hy Đội phó
  Bài viết: 2757 Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07 Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM Đã cảm ơn: 178 lần Được cảm ơn: 474 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

bởi phankhanhly » 30-09-2010, 22:44

vinh hy đã viết:

phankhanhly đã viết:

nguoi_con_dat_vo đã viết:Thằng Lê Công Tường là thằng bạn chí cốt của Quydautheo. Cuối cùng trong 4 người nó là thằng bị nặng nhất.

Sao có nhiều người quen với nạn nhân quá ta
Người nặng nhất là ông Quang mà.

@khanhly: Em thấy điều này không chính xác hay có gì đáng để cười à ?

Không phải em cười vì thông tin không chính xác mà em cười vì có nhiều người quen. Vì em cũng có người quen trong đó

“giữ mãi trong lòng một giấc mơ”


phankhanhly Đội hình 2
  Bài viết: 381 Ngày tham gia: 08-04-2009, 12:28 Đã cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 12 lần Blog: Xem blog (0)

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách

Bài viết mới nhất

BinhDinhFFC • Xem chủ đề – QUÁN ĂN BÌNH ĐỊNH Ở TPHCM SẮP KHAI TRƯƠNG
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chuyên mục – Lễ hội – Du lịch – Ẩm thực
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản nem chợ Huyện tại TP HCM
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Dấu tích vương triều Tây Sơn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Đặc sản bình định tại HCM:rượu bầu đá, mực ngào, chả nem…
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Nơi bán bánh tráng tại Sài Gòn
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Ảnh khỏa thân “chụp” ở festival Tây Sơn – Bình Định!
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Bánh hỏi Bình Định
BinhDinhFFC • Xem chủ đề – Trải nghiệm miền Đất Võ