bởi dongta » 20-08-2010, 00:49
Hôm nay tui ngồi đọc hết 63 trang về bác sĩ Ty. Một mặt thì thấy buồn cho tỉnh nhà (thực sự là đã buồn rồi, nhất là khi đọc bài “vấn nạn cháy máu nhân tài”). Nhưng mặt khác thì lại thấy vui vì những ung nhọt như vụ đại học QN, vụ bệnh viện tỉnh, có thể được trình bày và mổ xẻ công khai trên diễn đàn này. Đây là một tiến bộ rất lớn so với cách đây vài năm. Không hẳn Bình Định ngày càng bê bối. Trước đây những vấn đề “con sâu làm rầu nồi canh” (rầu thiệt chứ không phải rầu nẫu) vẫn tồn tại nhưng chẳng qua người dân mình không có điều kiện được biết. Tui cũng nghĩ việc kêu gọi nhân tài về tỉnh sẽ là thừa thải nếu những khối u nội tại còn chưa được điều trị.
Nhân dịp vừa đọc xong topic về bác sĩ Ty, tôi muốn mở rộng ra các lĩnh vực khác. Nếu khối u nào có thể mổ xẻ được thì chúng ta cố gắng mổ xẻ đến cùng. Tui sẽ cố gắng tổng hợp các vấn đề riêng biệt đó trong topic này.
Sửa lần cuối bởi dongta vào ngày 24-08-2010, 01:24 với 2 lần sửa trong tổng số.
dongta Thành viên Bài viết: 9 Ngày tham gia: 16-08-2010, 10:57 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 6 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh
bởi dongta » 12-09-2010, 16:45
???
Sửa lần cuối bởi bauda vào ngày 12-09-2010, 19:31 với 1 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: Thông tin và liên kết chưa được kiểm chứng
dongta Thành viên Bài viết: 9 Ngày tham gia: 16-08-2010, 10:57 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 6 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: Binh Dinh
bởi bin2003 » 28-10-2010, 11:00
dongta đã viết:Bình Định: Giám đốc sở chưa có bằng cấp ba
Vui lòng xem thêm link này: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ … 34105.aspx
Xung quanh vụ Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Định khai man bằng cấp
25/10/2010 23:41 Ngày 25.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sau khi thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã gửi thông báo đến Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan chức năng khẳng định đơn tố cáo ông Văn Trọng Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Định khai man bằng cấp là “chưa đúng với thực tế” nên ông Hùng “không có khuyết điểm, vi phạm”.Theo văn bản xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, ông Hùng đã tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước cao trung cấp (Học viện Hành chính quốc gia), hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành Ngữ văn…Đ.P
Trích công văn số 3781-CV/BTCTU, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định gửi Ban biên tập Báo Tiếng nói Việt Nam:
(Nguồn) Các thành viên đã cảm ơn bin2003 về bài viết này: Nguyen dinh Tuan
bin2003 Đội phó
Bài viết: 2183 Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55 Đã cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 50 lần Blog: Xem blog (19) CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
bởi Nguyen dinh Tuan » 28-10-2010, 18:29
Vài suy ngẫm qua bài viết này !!!
THỜI ĐẠI ĐI NHẸ NÓI KHẼ
Blog Mr. Do
Sự kiện Cô Gái Đồ Long bị bắt được đưa tin một cách dè dặt trên báo chí chính thống, trong khi các trang báo ngoại quốc và trang mạng không thuộc dòng chính thì bình khá nhiều chuyện “hậu trường”. Căn đều Hai bên Chẳng biết thực hư, đúng sai trong vụ Cô Gái Đồ Long ra làm sao. Mà vụ này theo tôi cũng chẳng dính dáng mấy gì tới dân chủ, nhân quyền hay là những cái tương tự thế, có điều sự vụ diễn ra vào một giai đoạn có quá nhiều sóng gió với giới blogger nên vô hình trung đã tạo ra một không khí tê lạnh trên thế giới mạng.Cách phản ứng của các blogger có tiếng cho thấy điều đó.Blogger Beo, một nhân vật vô cùng phức tạp, đã xóa bài viết của mình về vụ Cô Gái Đồ Long. Nghe nói blogger này (tôi chỉ nghe nói thôi) mới đây có nhắn với blogger Quê Choa là hãy cẩn trọng với các lời bình.Blogger Đông A mới có bài viết rất thú vị về vụ Cô Gái Đồ Long, nhưng cái phần “tái bút” ở cuối bài “Entry này không nhận comment. Bất kỳ comment nào cũng sẽ bị xóa” cho thấy vị học giả này cũng ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn đối với mình.Blogger Osin từng có một bài viết – trước khi phải đóng cửa blog của mình không lâu – với nhan đề: “Các bạn thì ảo, còn tôi thì thực“, trong đó kêu gọi khách viếng thăm hãy cẩn trọng với từng còm men.Lời nhắn của Beo, “tái bút” của Đông A hay bài tâm tình của Osin là điều dễ hiểu, bởi theo luật pháp Việt Nam, chủ nhân blog phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đăng tải trên trang của mình. Một còm men “nhạy cảm” của một “anh hùng nặc danh” (khổ thay, dạng “anh hùng” này ngày càng nhiều) nào đó có thể đẩy chủ nhân blog vào tù.Tôi nhớ, cách đây ít lâu, hôm sau ngày luật sư Lê Công Định và vài người nữa bị bắt, tôi và mấy người bạn ngồi trong quán Serenata sau Nhà tang lễ TP.HCM. Một chuyện thời sự như vậy là đề tài một cách tự nhiên bên ly cà phê nhàn nhạt. Nhưng khi chuyện mới khởi đầu, một người bạn tôi đã lên tiếng: “Thôi, đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Không thì rắc rối đấy”. Tôi cười: “Ơ, thời đại này là thời đại nào?!”. Người bạn kia cũng cười: “Thời đại đi nhẹ, nói khẽ”.————Hôm trước đi uống bia, nàng thỏ thẻ: “Không hay đâu. Có gì viết thì đưa cho em đọc thôi nhé. Đừng có pót linh tinh”. Tôi cười. Làm sao có thể cưỡng lại đề nghị của nàng chứ
(Nguồn: BLog Mr. Do)
Nguyen dinh Tuan Thành viên Bài viết: 83 Ngày tham gia: 10-04-2008, 12:33 Đã cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 7 lần Blog: Xem blog (0)
bởi alialiali » 17-11-2010, 23:15
dongta đã viết:Hôm nay tui ngồi đọc hết 63 trang về bác sĩ Ty. Một mặt thì thấy buồn cho tỉnh nhà (thực sự là đã buồn rồi, nhất là khi đọc bài “vấn nạn cháy máu nhân tài”). Nhưng mặt khác thì lại thấy vui vì những ung nhọt như vụ đại học QN, vụ bệnh viện tỉnh, có thể được trình bày và mổ xẻ công khai trên diễn đàn này. Đây là một tiến bộ rất lớn so với cách đây vài năm. Không hẳn Bình Định ngày càng bê bối. Trước đây những vấn đề “con sâu làm rầu nồi canh” (rầu thiệt chứ không phải rầu nẫu) vẫn tồn tại nhưng chẳng qua người dân mình không có điều kiện được biết. Tui cũng nghĩ việc kêu gọi nhân tài về tỉnh sẽ là thừa thải nếu những khối u nội tại còn chưa được điều trị.
Nhân dịp vừa đọc xong topic về bác sĩ Ty, tôi muốn mở rộng ra các lĩnh vực khác. Nếu khối u nào có thể mổ xẻ được thì chúng ta cố gắng mổ xẻ đến cùng. Tui sẽ cố gắng tổng hợp các vấn đề riêng biệt đó trong topic này.
Đọc topic ung nhọt mà thấy xót xa thay tỉnh nhà. Ngành giáo dục và y tế có thể xem là bộ mặt của tỉnh nhà nhưng …. thiệt rầu quá! Những ai quan tâm và yêu quê nhà mới thấy buồn rầu cho dân nghèo của tỉnh. Mà rầu ghê gớm chứ chẳng phải rầu sơ sơ đâu. Rầu rĩ tới râu ria ra rậm rạp luôn đó ! Một ông Giáo dục để lại một tiếng vang “ LÙM XÙM “ , giáo viên, sinh viên biểu tình kiện tụng ì xèo tới bây giờ ông hiệu trưởng cũng tỉnh queo.Một ông giám đốc – Thầy thuốc của Bệnh Viện tỉnh cũng ” NỔ TO ” không kém, chẳng có gì thay đổi, vẫn như ngày nào chuyên quyền, độc đoán, vẫn luôn xem mình là cái rốn vũ trụ, là 1 trong 4 siêu sao phẫu thuật thần kinh của thế giới. Làm sao bây giờ ?Mong có sự đổi thay tích cực làm rạng danh nền giáo dục và y học tỉnh nhà !
Mong lắm thay !
alialiali Thành viên Bài viết: 86 Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28 Đã cảm ơn: 0 lần Được cảm ơn: 11 lần Blog: Xem blog (0) CĐV của: bINHDINH
Quay về Người Bình Định bốn phương
Ai đang online?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách