Điều tệ nhất trên đời là gì? Đó có phải là thất hứa không? Khi đã hứa với ai điều gì mà không thực hiện được lời hứa, tôi thấy mình thật tệ.
Dự định vào Sài Gòn và Quy Nhơn không thực hiện được. Thất hứa với Dihatti, Dilangthang, bác Quy Ninh, với Lão Dự, với Bình Định FFC... và với một người nữa.
Xin lỗi nhé Dihatti. Chị biết em là người mong gặp chị nhất. Em đã rất giận chị khi biết chị không vào được. Chị biết. Nhất định sẽ có ngày gặp em.
Xin lỗi bác Quy Ninh vì không vào Quy Nhơn uống Bầu Đá với bác được.
Xin lỗi Dilangthang. Nếu chị vào Bình Định một lần nữa, em sẽ ra Ga đón chị nhỉ???
Xin lỗi Lão Dự, sẽ có một ngày gặp Lão ở QN, để nhờ Lão dẫn đi ăn những món ăn ngon của Bình Định.
Anh thương,
Em biết trong giọng nói của anh có chút vui mừng khi nghe em nói sẽ vào Bình Định. Anh muốn em vào đó nột lần nữa, đúng không? Cho dù vào đó thời gian này không thể gặp anh được. Đúng là công việc của anh phải đi nhiều, không có thời gian cho em và cho gia đình, nhưng em hy vọng một ngày nào đó lại được cùng anh ngắm cảnh trên cầu Thị Nại, được ngồi sau anh để cảm nhận mình có nhau.