...Nhưng hôm nay Hà Nội đã mưa rồi, cơn mưa mà ai ai cũng mong đợi. 13h chiều, trời nắng nhưng nhiều mây. 15h30 hết nắng, những đám mây màu xám chì kéo đến, không khí vẫn oi nồng. 16h bắt đầu có mưa. Ban đầu là vài hạt, rồi lộp độp to dần, và rào rào... mưa như trút nước. 17h30 trời tạnh, vẫn bức nhưng đã mát mẻ hơn một chút. 21h đi làm. Thích quá! Lâu lắm rồi mới có một buổi tối dễ chịu đến thế. Gió nhẹ và lất phất vài giọt mưa. Mưa nặng hạt dần, rồi một cơn mưa nữa đổ xuống. Các đường phố ở Hà Nội lâu nay có tiếng hay ngập úng như Thái Hà, Chùa Bộc...nước bắt đầu dâng lên. Ban đầu là vũng nước nhỏ, rồi vũng nước lớn, cuối cùng là cả con đường ngập trong nước. Mênh mông. Vui.
...Đến Công ty, ướt.
