truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1585
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Blog: Xem blog (20)
Lưu trữ
- Tháng chín 2009
VU LAN.
   01-09-2009, 13:44

+ Tháng tám 2009
+ Tháng sáu 2009
+ Tháng năm 2009
+ Tháng tư 2009
+ Tháng ba 2009
+ Tháng chín 2008
+ Tháng tám 2008
+ Tháng bảy 2008
Tìm kiếm blog

múa lân

Liên kết thường xuyênbởi truong vinh loc 16-09-2008, 14:48

Khi còn nhỏ tôi cùng mấy anh em con bác làm lồng đèn đón trung thu. Vì ít tiền mà cũng chẳng khéo tay nên bọn tôi hay làm lồng đèn ông sao .Trăng nhô lên cao khỏi ngọn tre ...Bọn tôi đốt đèn và đi chơi quanh xóm,dọc theo đường cái mãi đến khi mỏi chân ,đói bụng mới chịu về...Lục cơm nguội để ăn ...Tuyệt nhiên chả có ai cho một miếng bánh trung thu nào...Còn múa lân thì đừng có mà mơ...Sẽ không bao giờ mua nổi đâu...Muốn xem thì phải đi lên thị trấn Bình Định mới có! xa và mỏi chân lắm...
.....Phố tôi ,mỗi dịp trung thu về các em nhỏ thường góp tiền sắm lân.Vì các em nhỏ nên sắm lân nhỏ ,chắc khoảng vài ba trăm, luôn ông địa và tề thiên chắc cũng hơn tí đỉnh...Và rồi các em tùng..tùng ..đi múa quanh xóm kiếm vài ba ngàn chơi vui trung thu...Chui cha biết chừng nào cho đủ vốn!!!
Trước đêm 14 ,trời mưa...đêm 14 các em kiếm đươc 5,...,3 ngàn vì có nhiều nhà đóng cửa...tội nghiệp.,nhà đối diện nhà tôi họ có cơ hội ,họ móc ngoăc ,và họ trúng chứng khoáng cả nhà tiền tỉ .Họ mua nhà lầu ,ô tô...họ là người kéo cửa thường xuyên khi các em nhỏ múa lân sắp sửa vào nhà . Ôi! tội nghiệp cho các em ở phố anh Ba Nhỏ( đường Lý tự Trọng) của tôi!!!
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 26-10-2009, 00:01 với 3 lần sửa trong tổng số.

Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
0 lời bình Đã xem 1350 lần

Ai đang online?

Các thành viên đang online: Google [Bot], MSNbot Media, Yahoo [Bot]