14/ Là nơi tui có thể thoải mái nói giọng nói quê hương, khỏi phải uốn lưỡi nói giọng SG. BDffc với tôi chưa bao giờ là 1 4rum chỉ dành cho cổ động viên bóng đá cả, nó còn hơn thế rất nhiều, DÙ BÌNH ĐỊNH CÓ Ở GIẢI HANG NHẤT 10 NĂM, 20 NĂM NỮA, XONG BDFFC QUYẾT KHÔNG SỢ, KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƯƠNG TÌNH ĐỒ...
có tui đây, theo bác 100k, tui là người đầu tiên kêu gọi, còn những người to mồm mọi ngày đâu cả rồi, định sáng nay len lập topic kêu gọi ,mà bác Dự đã lập rồi, thanks bác, ADMIN đâu rồi, cho ý kiến đi, ta im lặng là ta đầu hàng, chắc phải chơi 1 bài chọt vào chỗ tức ace mới được. Theo tôi lấy topic...
(TẶNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG) Trước mặt tôi,anh chàng có mái tóc rất nghệ sĩ và cô người yêu sắp chia tay nhau hình như họ không biết đến sự hiện diện của tôi,anh chàng nói trong buồn bã:”Anh biết phút giây này rồi sẽ tới,Cầu mong em luôn hạnh phúc..”, rồi lê chân kéo hành lý kéo hành lí vào khu soát ...
lạ quá, mấy cái comment gần đây toàn là của 4 thành viên mới thôi, chỉ mới gia nhập 4rum được 3,4 ngày, và chỉ có 1 -2 bài viết,hình như những cái nick này lập ra để chỉ nói về chuyện BS PT,liệu có anh em nào trong 4rum chơi ném đá giấu tay không, nếu ai đó không dám nhận phát biểu của chính mình th...
"...N.Q.L lại đưa cuộc sống đời thường và dùng nhiều từ ngữ tục tiễu đã làm bôi bác hình tượng người phụ nữ việt nam, sự dung tục đã vô hình gán cho gần một nửa dân số việt nam. NQL có thể chưởi chế độ phong kiến .Tố cáo những cái xấu xa của chế độ thực dân . Lên án chế độ cũ .Phỉ báng và phê ...
Hàng VIệt các bác nhé, tặng các ace 4rum, chúc giáng sinh an lành. http://i717.photobucket.com/albums/ww171/caococo_2/0_AA/viet%20noel/01.jpg http://i717.photobucket.com/albums/ww171/caococo_2/0_AA/viet%20noel/02.jpg http://i717.photobucket.com/albums/ww171/caococo_2/0_AA/viet%20noel/03.jpg http://i...
Mình cũng đã thấy ông già này, ngày trước mới vào SG, mình với người yêu hay qua Thanh Đa ( hối đó đói nên k0 có chỗ để tự do :mrgreen:, giờ hết rồi, :mrgreen: ) thỉnh thoảng ghé lại biếu ông 5-10 ngàn. Nhìn ổng thảm lắm, khi bán vài nải chuối con, khi bán vài kí trai cây héo úa, bụi bặm ...lần đầu ...
http://c.uploadanh.com/upload/2/228/0.4849978_27932_6399.jpg Tết Tây đã qua, rồi cũng sắp đến tết Nguyên Đán, Sg dường như lạnh hơn, nó lạnh hơn nữa với thằng xa quê như tôi, lại bon chen chạy vạy kiếm 2 tấm vé tàu hay máy bay về quê nhưng trễ mất rồi, mà hề gì nhỉ, đi xe cũng được, dù có bị nhồi n...
…Tình hình chiến sự ở Thừa thiên càng ngày căng thẳng,. Quân cách mạng năm 1968 đang áp đảo quân đội Việt nam cộng hòa .. Huế trở nên mất an ninh. một hôm, đức cha Sang kêu Lam đến và nói:- -Cha chuẩn bị thuyên chuyển vào Bình định ,ở đó cha làm quản xứ họ đạo Kim Châu ,con có muốn vô trong nớ khôn...
Thấy anh em mở topic về xe 67, cũng có 1 vài kỉ niệm ngày bé về nó. http://binhdinhffc.com/diendan/viewtopic.php?f=31&t=7315 Chiếc 67 của ba tôi. Chả nhớ chiếc 67 của ba tôi mua từ khi nào, nhưng khoảng 4 tuổi tôi đã thấy nó ở nhà mình rồi, ngày ấy gia đình tôi vẫn sống ở nhà ông bà nội chật hẹp...
Thấy anh em mở topic về xe 67, cũng có 1 vài kỉ niệm ngày bé về nó. Chả nhớ chiếc 67 của ba tôi mua từ khi nào, nhưng khoảng 4 tuổi tôi đã thấy nó ở nhà mình rồi, ngày ấy gia đình tôi vẫn sống ở nhà ông bà nội chật hẹp, bề ngang chỉ có 2,5m nhưng dài gần 40m, trước nữa thì có gia đình cô Hà tôi với ...
Nguồn: http://ebook4friends.blogspot.com/2010/02/vietnamnet-trung-quoc-trong-mat-nhat.html http://www.tuanvietnam.net/2010-02-01-trung-quoc-trong-mat-nhat-ban Tối qua tình cờ đọc được bài viết này, nó đi sâu vào con tim và khối óc của mình, nhưng còn chút gì đó cần thảo luận thêm. Thử nhìn lại lịch ...
Lời lạm bàn: Ở đây hình như tác giả quên mất vị thế địa chính trị trong việc xâm nhập Văn Hóa và chính trị Trung Quốc vào VN và NB. Như ta biết VN và TQ là 2 quốc gia liền kề, giao thông đường thủy đường bộ cực thuận lợi, còn NB-TQ thì cách nhau biển cả rộng lớn, xưa nay TQ chưa bao giờ là 1 quốc g...
Chiến tranh khủng khiếp thật, chỉ có ai trải qua mới hiểu, phe này đánh phe kia, được thì tiến, k0 thì rút, chỉ có người dân phải kẹt giữa 2 làn đạn. Mỗi năm đát nước ta đều kỉ niệm ngày 30/4 thật lớn, hoành tráng, nhưng chả có 1 cái lễ tưởng niệm nho nhỏ nào cho 2 triệu người Việt thương vong trong...
http://nld.com.vn/201003100733566P0C1002/buon-cha-chu-tieu-tu-thieu.htm Buồn cha, chú tiểu tự thiêu (NLĐO) - Đó là chú tiểu Phạm Quốc, pháp danh Đồng Tuế (sinh năm 1991), nguyên quán thôn Phước Lý, xã Nhơn Lý - TP Quy Nhơn (Bình Định). Tin ban đầu cho hay, ngày 9-3, ngay tại khuôn viên sân chùa (thu...
Trước khi bàn luận ông đại sứ này ra sao thì xin học đọc thật kỹ từng câu từng chữ ông ta viết, theo Cvd thì ông ta có ẩn ý sâu xa, rất thông minh, yêu cầu sự tự do thông tin, báo chí, nhưng khôn khéo che dấu sau những câu chữ tưởng như vô hại, ví dụ như chuyện Bô-xít, (khuyên) VN nên công khai, và ...