dinhtandl wrote:black_rose07 wrote:dinhtandl wrote:Một câu hỏi khá hay mà ít ai nghĩ ra được đáp án
Trong gia đình kia có mẹ và 2 cô con gái dễ thương. Một hôm bà mẹ mất, đến dự đám tang của bà mẹ có một chàng trai rất bảnh trai giống như người tình trong mộng của cô gái út, nhưng trong lúc tang gia bối rồi cô không thể làm quen hay bày tỏ tình cảm với chàng trai. Sau đám tang cô út không thể nào liên lạc với chàng trai được, cô buồn rầu và tìm mọi cách để có thể gặp lại người trong mộng của mình. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách để gặp được chàng trai, theo anh em cô gái đã làm cách nào mà gặp lại được chàng trai?
Thông báo là cô Út mất (hoặc cô chị cũng được).
Trả lời gần khít với đáp án của tui rầu, giải thích luôn đi BL ơi, không thì anh em không hiểu gì hết thì sao.
Như thế này là được rồi mà, thì người này có lẽ là người quen với gia đình cô, đã đến viếng bà mẹ thì chắc cũng đến viếng người khác trong gia đình chứ. Không biết có đúng ý bác không?
