
laodurockqn wrote:Câu chuyệnt tiếp theo nhé:
Có một đạo sĩ tu hành đi qua một xa mạc: khi vị tu sĩ này đi đến giữa xa mạc thì khát nước và đói quá, gần như là kiệt sức.
Ngay lúc ông ta sắp kiệt sức thì có một con quỷ hiện ra. Con quỷ đưa ra 3 món quà giành cho vị tu sĩ:
1. Ông hãy uống hết bình rượu này, ông sẽ được đi qua khỏi xa mạc và thoát chết.
2. Ông hãy lấy cô gái này làm vợ, ông sẽ được đi qua khỏi xa mạc này.
3. Ông hãy ăn thịt con vịt quay này để lấy sức mà đi qua xa mạc.
Đạo của vị tu sĩ này theo tu học là phải ăn chay, không tình dục, không sát sanh...
Vậy, nếu bạn là một tu sĩ thì bạn sẽ chọn như thế nào?
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest