Moderators: Restive Horse, longevityqn
Dòng thời gian wrote:Không dám đặt niềm tin vào các cấp quản lý mà lòng ta luôn khấn nguyện trời phật hãy phổ độ chúng sinh!
Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!
quynhoner wrote:Tôn giáo : Không. Trường hợp này khấn nguyện ai ?
Dòng thời gian wrote:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/111913/tai-nan-kinh-hoang--11-nguoi-chet--50-nguoi-bi-thuong.html
Lại một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nữa. Sống giữa thời bình mà như trong thời chiến. Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến những người đã tử nạn. Cầu mong cho vong linh những người đã khuất sớm được siêu thoát!
anh5baulung wrote:Dòng thời gian wrote:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/111913/tai-nan-kinh-hoang--11-nguoi-chet--50-nguoi-bi-thuong.html
Lại một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nữa. Sống giữa thời bình mà như trong thời chiến. Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến những người đã tử nạn. Cầu mong cho vong linh những người đã khuất sớm được siêu thoát!
Đoạn Cam Ranh này bị hoài?
Xe 76 chạy ẩu !
Thành thật chia buồn cùng gia quyến những người đã tử nạn và bị thương.
Dòng thời gian wrote:Đọc tin này trong loạt bài về vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Cam Ranh mà thấy uất hận!
[i]Đóng tiền mới được chở đi cấp cứu (?!)
Dòng thời gian wrote:Đọc tin này trong loạt bài về vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Cam Ranh mà thấy uất hận!
Đóng tiền mới được chở đi cấp cứu (?!)
Chiều 8-3, ông Diêm Khắc Thời, Đội trưởng Đội điều trị 486, Vùng D Hải quân (đóng tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội đã chở 15 nạn nhân vào cấp cứu. Các nạn nhân này đã bị thu từ 200.000 đồng/người. “Nạn nhân bị TNGT khi được chuyển bằng xe cấp cứu vẫn thu phí bình thường” - ông Thời nói.
Nạn nhân Đỗ Thị Thu (ngụ huyện Tân Phú - Đồng Nai) cho biết chị chứng kiến có nạn nhân còn ít tuổi, khi bị thương trong túi chỉ còn 120.000 đồng. Bị yêu cầu đóng tiền, em này đã thương lượng và được một nhân viên y tế trả lời: “Thôi 120.000 đồng cũng được”.
Anh Trịnh Văn Anh (25 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) cho biết khi vào cấp cứu tại đội 486, anh bị nôn mửa, sùi bọt mép, đang nẹp cố định 2 chân. Nhân viên y tế thông báo phải đóng 200.000 đồng tiền vận chuyển, do anh không cử động được nên nhân viên y tế rút ví lấy tiền. “Tôi được tiên đoán chấn thương sọ não, gãy xương chân, đến nay chưa kiểm tra ví nên không biết người ta lấy bao nhiêu tiền” - nạn nhân Anh nói.
http://nld.com.vn/20130308111746272p0c1 ... i-than.htm
Với những con người vô cảm và ngu dốt cư xử máy móc như vậy thì biết đến bao giờ Việt Nam mới ngóc đầu dậy nổi đây. Từ ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, mấy ông nhà xuất bản cho in cờ Trung Quốc vào sách cho thiếu nhi đến ông đội trưởng đội điều trị 486 hải quân...
Moá! Bắn bỏ chúng nó hết đi!
bidi wrote:Những người này chỉ là thừa hành. Câu chuyện này nói lên thực trạng đau lòng của VN.
bin2003 wrote:bidi wrote:Những người này chỉ là thừa hành. Câu chuyện này nói lên thực trạng đau lòng của VN.
Thực trạng đau lòng từ ngành giao thông giờ đến ngành y tế... Không biết rồi đến ngành nào nữa
Thành thật chia buồn!
bidi wrote:bin2003 wrote:bidi wrote:Những người này chỉ là thừa hành. Câu chuyện này nói lên thực trạng đau lòng của VN.
Thực trạng đau lòng từ ngành giao thông giờ đến ngành y tế... Không biết rồi đến ngành nào nữa
Thành thật chia buồn!
Nhà dột từ nóc, thì nghành nào mà chẳng như nhau.
Thuận Đức wrote:
"..........Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết chưa nhận được phản ánh về vấn đề này. “Trong trường hợp này, cấp cứu không mất tiền, chúng tôi sẽ kiểm tra” - ông Định nói."
bidi wrote:@Thuận Đức: cái này chỉ là một trường hợp thôi mà, nhưng chắc chắn vụ này sẽ không thu/ trả lại vì báo chí đã lên tiếng.
Biết bao nhiều người dân, không đủ tiền, bệnh viện cho về nhà (hay xin về/ trốn về) khi bệnh đang còn nặng hay chuẩn bị ra đi...
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests