Trên một chuyến tàu du hành vũ trụ gồm có 3 phi hành gia: Việt Nam, Hoa Kỳ và Nga.
Tàu chuẩn bị trở về mặt đất thì động cơ hoạt động không hết công suất. Điều đó có nghĩa là 3 nhà du hành có thể bị nghỉ hưu luôn trong vũ trụ.
Phi hành gia Nga vào buồng máy để sửa, kết quả tàu chạy hết công suất được 1 giờ đồng hồ, rồi tình trạng vẫn như cũ.
Phi hành gia Mỹ vào buồng máy để sửa, kết quả kéo dài thêm được hai tiếng đồng hồ!
Đến lượt phi hành gia việt nam trỗ tài thì anh ta nói:
-Hai ông cho tôi điện về TW nước tôi để xin ý kiến chỉ đạo! Được sự đồng ý của 2 chuyên gia bạn, chuyên gia việt nam đã nhận được chỉ đạo ở TW và sửa thành công. Tàu trở về trái đất an toàn. 2 phi hành gia Hoa kỳ và Nga ôm hôn phi hành gia Việt nam và cảm ơn rối rít.
Trong tiệc mừng công ở Thủ Đô, có một người bạn của phi hành gia Việt Nam hỏi:
-Ở mặt đất chỉ đạo cái gì mà ông sửa cái máy phi thuyền thành công thế?
-Có gì đâu! Mấy ổng nói: Đồng chí phi hành gia nghe rõ trả lời?…Đồng chí phi hành gia nghe rõ trả lời??? Đồng chí đã chôm cái gì trên con tàu thì hãy lắp nó về vị trí cũ!…Thế là thành công thôi!!!
(st).