...Anh Đó ở làng Phú Mỹ bị điên. Ngày trước anh là người rất khỏe mạnh và tháo vát. Anh bắt đầu lâm bệnh sau khi anh cưới vợ được một năm.
....Nhìn một chàng trai cao lớn mà cứ hay la cà, nói nhảm ai cũng thương xót. Cha anh nhiều lần đã đưa anh xuống Bệnh viện tâm thần Cầu sông Ngang để chữa mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Lần nào người ta cũng chẩn đoán là anh đó bị điên do xì trét.
Ông Nơm là cha anh Đó rất buồn, ông cứ nghĩ vợ thằng Đó sung sức, đẹp gái, nhà lại dư ăn, đáng lẽ nó phải vui mừng lắm chứ sao nó lại bị xì trét? Xì trét là cái gì? Vị bác sỹ tâm thần bảo đó là do chấn thương tâm lý.
* * *
...Vợ Đó ngày nào cũng môi son mỏ đỏ. Ngoài thì giờ mua bán ở chợ về, là nó hay đi đâu về rất khuya. Có hỏi thì nó bảo đi thu tiền. Chả lý cha chồng mà hỏi kỹ con dâu làm gì, ông Nơm vẫn nghi ngờ lắm nhưng không biết làm sao, và…
Một ngày,... Anh Đó bắt gặp vợ mình với anh hàng xóm làm nghề bắt heo(mua heo) đang tằng tịu với nhau trong cái đống rơm…
...Anh la ó lên nhưng chị ta lại không biết tội mà còn cong môi :
-Ông làm tui hổng đã, thì tui kiếm chác chứ sao!
Anh Đó tức nghẹn họng, chả là anh cũng làm làm…Mà sao nó nói hổng đã…
Anh về nhà tức quá, mất ngủ liền một tháng và anh đổ bệnh điên.
..
Anh lang thang từ cầu Bà Gi đến Diêu Trì, anh ra Bình Định rồi lại Tuy Phước.
Nắng cũng như mưa,trưa cũng như tối, không mũ nón…Có khi anh trần truồng mà vừa đi vừa lẩm bẩm dưới mưa dầm, gió bấc. Và…
Người ta đã phát hiện anh chết trong ngôi nhà riêng của mình.
Cha anh đã lục tìm đồ đạc của anh trước khi tẩm liệm. Và…
Một lá thư gởi cho cha anh, đoạn cuối anh có viết là…Con vợ của con nó ngoại tình!
Khi người ta mặc quần áo cho anh Đó, ông Nơm đã cản lại không cho mặc quần. Và…
Ông cầm con chim to tổ bố của anh Đó lên, vừa nói vừa mếu máo:
-Ới bà con ơi! Cái củ của thằng con tôi thật là to mà con dợ nó chê! Con dợ nó bỏ đi trai gái thằng khác! ới bà con ơi!!!
Ai cũng thương cho 2 cha con Nơm- Đó! Các cô gái thì tức cho cô vợ sao chồng có củ to mà không biết dùng lại chê???
Ai biết nguyên nhân giải thích giùm cho ông Nơm-1 suất lương chục chai cho bác sỹ tâm lý nào về với ruộng đồng!!!