Góc Nguyễn Nguyên!
BẢN CHẤT CỦA VIỆC ĐỔI TÊN
Tuần qua làng bóng Việt Nam nóng lên chuyện Tổng cục TDTT lệnh VFF phải chỉ đạo VPF đưa cái tên Super League trở về với tên gọi thực tế và thuần Việt hơn. Chỉ đạo trên khiến tốn nhiều giấy mực và cũng tốt rất nhiều tiền, nhiều công sức đặc biệt khi Super League đã chạy được 4 vòng đấu.
Thực chất thì Super League cũng chẳng sai nhưng rõ ràng cái tên đấy không hay và không có tí gì liên quan đến giải bóng đá Việt. Nói như nhiều người là cái tên đấy tự phong về mặt hình thức cho giải đấu mà lần đầu các ông bầu điều hành đồng thời muốn “chôn” V-League (Việt Nam – League) mà VFF từng điều hành 11 mùa vào dĩ vãng.
Những người hiểu việc và hiểu sâu sa hơn mọi vấn đề lại cho rằng bản chất của việc đổi tên nằm ở chỗ Tổng cục TDTT muốn giúp VFF tái lập lại trật tự trong đó có “chủ quyền” hẳn hoi của một tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý và tổ chức các hoạt động bóng đá. Cái “chủ quyền” mà Tổng cục TDTT có lúc rất mất mặt khi nhận ra VFF đang bị chìm vào cái bóng của một công ty mà VFF có cổ phần lớn nhất nhưng quyền hành thì bị lẫn vào sự chỉ đạo lẫn phán quyết của các ông bầu.
Tôi tin rằng nếu không có chuyện VPF vỗ mặt VFF và “tra khảo” các hợp đồng về thương quyền truyền hình cũng như đặt VFF vào phía bên kia chiến tuyến của VPF thì sẽ không có những chỉ đạo kiểu “lệnh” như đã và đang làm.
VPF chỉ là một công ty được hình thành, được trao quyền tổ chức các giải đấu và xét cho cùng thì nó cũng chỉ là những công ty trực thuộc LĐBĐ quốc gia như những công ty của Anh, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan… từng tổ chức Premier League, League 1, J-League, Thai Premier League…
Khác biệt của VPF là để lộ ra sự lấn sân, lấn quyền và bị xem là “lật đổ” quá sớm nên kiểu gì thì cũng sẽ bị tổ chức quản lý thể thao về mặt nhà nước từng bước lặp lại trật tự.
Việc đổi tên mang tính bắt buộc chắc chắn mới chỉ bước một trong việc chấn chỉnh lại những cái mà VFF bất lực trước “công ty con” VPF được hình thành để hỗ trợ VFF làm tốt hơn lại chuyển sang cực đối lập với VFF.
Một khi cơ quan nhà nước như Tổng cục TDTT đã ra “sắc lệnh” thì giới bóng đá hiểu rằng đã đến lúc nhưng gì đi ngoài lề sẽ phải trở lại đúng chỗ, đúng tuyến.
Sau “lệnh” đổi tên có thể sẽ còn nhiều “lệnh” nữa và những va đập trước đây rồi sẽ bị buộc phải trở lại trật tự vì “lệnh” đấy cũng chính là đi sai tuyến và bị tuýt còi.
NGUYỄN NGUYÊN
(Báo Bình Dương cuối tuần)