Thời gian qua, có nhiều người điện thoại, nhắn tin ĐT; nhắn tin trên diễn đàn, hay gửi bài trực tiếp liên hệ hỏi thăm về lò đào tạo thủ môn Bình Định. Thú thật chẳng biết phải trả lời sao vì mình cũng có biết gì đâu? Nhưng họ cứ nghĩ chắc mình biết rõ vụ này lắm, nên cứ đòi phải trả lời hoặc cho số ĐT của người chủ dự án này. Hơn nữa, do ý tưởng này đã có từ gần 10 năm nay nên ai cũng nghĩ giờ nó đang hoạt động... Bí quá, mình liên lạc với DNH, và sau khi nhận thông tin trả lời, mình xin được nói thẳng, ngắn gọn tại đây: Dự án chưa thể thực hiện được vì chưa tìm được mặt bằng!
Nghe mà chạnh lòng. Ai cũng biết, bản thân DNH ấp ủ dự định này là vì tâm huyết. Mà tâm huyết không thì không bao giờ đủ, phải cần sự hỗ trợ từ xã hội, nhất là khi tâm huyết ấy đã mang lại 1 niềm tin lớn cho nền bóng đá Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận nhiệt tình của xã hội. Thật đáng buồn khi liên tưởng tâm huyết ấy với phong trào xã hội hoá trang thiết bị ngành y tế thời gian trước, nhà nhà người người đua tranh nhau hùn vốn...
Ôn lại một chút về lò đào tạo này:
"Ý tưởng về việc xây dựng các lớp đào tạo thủ môn ngay trên đất Bình Định do HLV Dương Ngọc Hùng và các cộng sự Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang vẫn luôn thôi thúc trong lòng Dương Ngọc Hùng nhưng tất cả đang ở thì tương lai..."
http://www.baobinhdinh.com.vn/564/2003/2/2067/
HLV Dương Ngọc Hùng cho biết kế hoạch mở lò đào tạo thủ môn ngay trên đất Bình Định của ông vẫn còn đó. Có thể ngay năm sau, Minh Quang sẽ trở về, để cùng Văn Cường và HLV Dương Ngọc Hùng tạo thành “thế chân kiềng” trong lò đào tạo thủ môn.
Thiên Trúc - BBĐ (http://binhdinhffc.com/php/index.php?cat_id=126&id=1155)
Với nước ngoài, thông thường các em học làm thủ môn từ năm 12 tuổi. Ở nước ta thì khác bởi ở độ tuổi đó, khó có phụ huynh nào dũng cảm cho con em mình xa nhà. Cho nên, tuổi 16 là hợp lý nhất. Sau khi vào lớp, các em sẽ làm quen với các bài tập trong 45 ngày. Hết thời gian đó, chúng tôi sẽ có nhận xét và gửi về địa phương những ai không thể phát triển. Sau 3 năm học nghề, học viên có thể đóng vai trò dự bị cho CLB và sẽ trưởng thành sau 21 tuổi nếu được cọ xát nhiều. Học viên của tôi không mất học phí, ngoại trừ tiền ăn và ở. Tôi mở lớp vì đam mê chứ không phải vì lợi nhuận. Bên cạnh tôi còn có hai trợ lý là Văn Cường và Minh Quang
Tuỏi Trẻ Chủ Nhật (viewtopic.php?f=19&t=858&p=3893)