Khả năng say rượu của Huy Hoàng gần như bị loại bỏ (chỉ còn khoảng 0,1%). Huy Hoàng đang phê, vấn đề là phê cái gì? Ma túy, thuốc lắc hay là...
bin2003 wrote:Khả năng say rượu của Huy Hoàng gần như bị loại bỏ (chỉ còn khoảng 0,1%). Huy Hoàng đang phê, vấn đề là phê cái gì? Ma túy, thuốc lắc hay là...
Thượng tá Trịnh Đăng Vinh, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa cho biết: "... Sau khi gây tai nạn, Huy Hoàng không cho xe dừng lại mà chạy đến ngã tư Tô Vĩnh Diện, nhờ có tín hiệu đèn đỏ nên một CSGT và một vài người dân đã áp sát chặn chiếc ô tô lại. Lúc này Huy Hoàng trong trạng thái hết sức bất thường, mắt lim dim…”.
Khoảng 20 phút sau, lực lượng công an mới đưa được Huy Hoàng và chiếc ô tô về trụ sở làm việc. “Khi về trụ sở, tôi thấy Huy Hoàng gục mặt xuống bàn, sau đó một lúc thấy xuất hiện một người xưng tên Lê Hồng Minh nói là bạn của Huy Hoàng. Tình trạng lúc đó của Huy Hoàng không đỏ mặt, có mùi rượu, không bất tỉnh nhưng trạng thái lơ mơ… "
Còn trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa thì lý giải việc không thể cung cấp thông tin về nồng độ cồn trong hơi thở của Huy Hoàng như sau: “Quá trình làm việc anh Hoàng có mùi bia rượu, chúng tôi có tiến hành đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, nguyên tắc máy đo nồng độ cồn là phải thở tốc độ đều và đủ lượng thì mới có kết quả. Chúng tôi gặp khó khăn khi đo nồng độ cồn, vì anh này mất hết năng lực hành vi”
dinhtrang wrote:Theo CA Tỉnh Thanh Hóa thì anh Hoàng nhà ta bị say rượu. Kết luận được kiểm tra qua quá trình dùng mũi để ngửi của CA Thanh Hóa.
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest