by hoanglinhqn1990 » Fri Nov 15, 2013 5:57 pm
Nỗi buồn người Bình Định
(CATP) Mới hôm qua, một người bạn ở Bình Định gọi điện cho tôi với giọng rầu rầu: “Nản thật, mùa rồi mừng hết lớn vì nghĩ năm nay V-League sẽ trở lại Quy Nhơn, khi đội nhà thi đấu thành công ở hạng Nhất. Vậy mà...”.
Anh bạn tôi là một người hết sức hâm mộ bóng đá nói chung, và đương nhiên với đội nhà Bình Định thì lại càng thêm yêu. Vì vậy, không khó hiểu lắm về nỗi buồn của anh khi Bình Định đã không thể dự V-League 2014 vì không có tiền!
Bóng đá Bình Định chưa phải là một chiếc nôi lớn của bóng đá VN, cũng như chưa bao giờ đứng trên đỉnh cao của bóng đá Việt. Nhưng bóng đá Bình Định có không ít cái tên để người ta phải nhớ đến suốt đời. Như tôi, chẳng phải dân Bình Định, nhưng ngay từ tuổi thiếu niên đã tìm cách chen chúc vào sân Thống Nhất xem những trận đấu của giải A1 toàn quốc, đã không thể nào quên được tiền đạo Tống Anh Hoàng có thể hình cao to, mái tóc dài bay bay rất chi là nghệ sĩ, và đặc biệt có tài nghệ đánh đầu bậc nhất trong số các chân sút của bóng đá Việt thời ấy. Hay Phan Kim Lân, Đặng Gia Mẫn cũng là hai tiền vệ đáng nhớ với vóc dáng nhỏ con, nhưng kỹ thuật kiểm soát bóng và những đường chuyền bén ngọt, cũng là những cầu thủ mà các đội mạnh nhất nước đều mơ ước.
Nhưng, bóng đá Bình Định nổi tiếng nhất là ở vị trí thủ môn. Ở thập niên 1980, khi mà Trần Văn Khánh của Thể Công bắt đầu về chiều, ai cũng lo không biết người thay thế xứng đáng trong khung thành tuyển VN sẽ là ai? Đúng lúc ấy thì vụt sáng lên cái tên Dương Ngọc Hùng. Sau ông Hùng, Bình Định tiếp tục cung cấp thêm hai thủ môn khét tiếng nữa cho đội tuyển quốc gia là Nguyễn Văn Cường với Trần Minh Quang.
Rõ ràng, không phải quá giàu có, nhưng với ngần ấy thì cũng đủ cho người Bình Định tự hào về làng bóng của mình.
Vậy mà, Bình Định đã không thể tham gia V-League 2014, dù đã đoạt được vé! Tại sao thế nhỉ? Sở dĩ tôi quay quắt để rồi hạ bút viết bài này là bởi, giới đại gia của Việt Nam có không ít người là con dân Bình Định. Có thể kể là ông Đoàn Nguyên Đức, bà Tư Hường, ông Dũng “lò vôi”, ông Trần Bắc Hà -sếp to nhất của ngân hàng BIDV... Tỉnh Bình Định cũng đâu có nghèo. Vừa rồi, tại chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” do Giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức tại Bình Định, thu hút một loạt các nhà khoa học đoạt Nobel vật lý đến tham dự, người ta mới ngỡ ngàng thấy rằng lãnh đạo tỉnh này đã hết sức “chịu chơi” khi cho đất, cho không ít tiền để xây dựng nên một trung tâm khoa học hoành tráng.
Câu chuyện ở đây có vẻ như nằm ở chỗ các nhà quản lý thể thao của tỉnh này. Đã có rất nhiều lời than phiền, cho rằng họ phá nhiều hơn là làm cho bóng đá phát triển. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh từ chối đầu tư cho bóng đá bởi vì biết trước tiền đổ vào đấy cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, thậm chí còn gây bực mình cho người dân địa phương!
Nghĩ mà tiếc, chỉ vì không có người biết làm mà đành xóa sổ bóng đá ở một nơi có khá nhiều điều kiện như Bình Định..