Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby chanq on Mon Dec 10, 2007 4:38 am

Vậy là U23 Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết một trận thắng nữa thôi. Riedl nói là sẽ giành huy chương (Bạc hoặc Vàng), chứ chưa bao giờ nói rằng sẽ… đá đẹp. Vì vậy, nếu đội bóng của ông thua U23 Myanmar, lúc đó chúng ta mới có đủ lý do để xả hết bức xúc vào ông thầy... hay hứa này.

Cũng cần phải nhắc lại, ở những giải đấu lớn tầm thế giới, chúng ta luôn ngưỡng mộ lối đá đẹp mắt của Bồ Đào Nha, Hà Lan... Nhưng thử hỏi, họ đã đạt được những danh hiệu gì? Có nhiều bằng những gì Italia - đội bóng vốn nổi tiếng thực dụng - giành được không? Trong những lần thành công đó, Italia luôn bị chỉ trích bởi lối chơi “giết bóng đá”, bởi họ chỉ thắng bằng tỉ số tối thiểu, dù đối thủ là đội được đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Quay trở lại với bóng đá Việt Nam. Ở những SEA Games trước, chúng ta thường có những trận thắng như “chẻ tre” trước các đội bóng yếu; nhưng khi chỉ cách “cổng thiên đường” một gang tay, người hâm mộ lại phải ôm nỗi thất vọng ê chề. Vì vậy, biết đâu ở SEA Games này, U23 Việt Nam khởi đầu chật vật, nhưng lại có thể đem về một thành quả mà nhiều năm nay chúng ta mong mỏi.

Cũng có cơ sở để tin vào điều mà có người sẽ cho rằng viễn vông này. Bởi trong cả ba trận ở vòng bảng, U23 Việt Nam chơi chẳng có bài vở gì. Những bàn thắng ghi được đều chỉ là khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân, hoặc do yếu tố may mắn đem lại. Bởi vậy, ở những trận đấu sắp tới, đối phương sẽ chẳng biết dùng lối chơi nào để khắc chế chúng ta (vì có “bài” gì đâu mà “bắt”). Và biết đâu điều này sẽ lại đem đến thành công cho U23 Việt Nam.

Ước gì những nhận định trên sẽ trở thành sự thật. Lúc đó, Riedl sẽ trở thành một HLV vĩ đại. Nhưng trước mắt, ông hãy chỉ cách cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Myanmar trong trận bán kết (diễn ra vào 14 giờ 30 phút ngày 11.12, VTV3 truyền hình trực tiếp). Còn những người hâm mộ Việt Nam, hãy đừng vội trách Riedl!

  • Lê Cường

- Riedl chưa bao giờ nói rằng sẽ… đá đẹp. Nhưng người hâm mộ VN có đặt yêu cầu O.VN đá đẹp đâu?

- CĐV bóng đá VN luôn ngưỡng mộ lối đá đẹp mắt của Bồ Đào Nha, Hà Lan..., nhưng anh Lê Cường nên nhớ 1 thực tế là có rất nhiều người ủng hộ lối đá của Ý, Đức...

- Thưa, anh chỉ được cái nói... đúng, nhưng là trong quá khứ. Nhưng hiện tại bây giờ thì không hy vọng nhiều ở cái từ "biết đâu" của anh lắm... Phải là 1 sự khởi đầu tuy chật vật nhưng cũng phải thể hiện 1 đẳng cấp nhất định của mình, đẳng cấp O.VN bây giờ còn thua cả chính mình ở Sea Games trước trong khi các đối thủ chính như Singapore, Thái Lan thậm chí Myanma đẳng cấp của họ ra sao giờ vẫn vậy hoặc cao hơn.

- Đấy, như chính anh thú nhận một cách "logic và chặt chẽ" đấy.

- Riedl sẽ chẳng bao giờ trở thành 1 HLV vĩ đại cho dù ông có đưa O.VN đến chức vô địch Sea Games 24. Đơn giản vì đường đến chức vô địch không thể và không bao giờ chỉ trông cậy hòan tòan vào thần may mắn.

Thưa anh Lê Cường, thực tế nó đã là thực tế. Hàng triệu người hâm mộ nhìn vào lối đá của O.VN qua cả 3 trận chứ có phải một vài người đâu? Anh xem báo biết rồi đấy, hầu như tòan bộ các báo đã thể hiện quan điểm của đa số người hâm mộ.

Một HLV giỏi phải biết cách "nắn gân" cầu thủ và chỉ họ cách vượt qua rào cản tâm lý để thể hiện đúng năng lực thực của mình, chứ chẳng thể mãi đổ thừa "tâm lý kém" trong cả 3 trận, trong đó có cả trận quyết định trước Lào.

Nếu để đến lúc O.VN thua Myanma mới "xả hết bức xúc vào ông thầy" thì những bức xúc ấy sẽ chẳng có giá trị nào cả.

Ngay cả O.VN giành chức vô địch, NHM vẫn có thể xả bức xúc vào vị HLV người Áo này bởi lối chơi vô cảm, mất trật tự và chỉ trông chờ vào thần may mắn
chanq
Thành viên
 
Posts: 27
Joined: Tue Oct 23, 2007 9:04 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby LOWEN on Mon Dec 10, 2007 5:28 am

Hổng biết mấy anh xem TV thớ nào, chứ tui nằm nghe radio thấy mà nản, trận đá với lào lúc Anh Đức chuẩn bị vào sân tui ngủ lúc nào ko hay, tỉnh dậy chạy vô vnn thấy vẫn 2-1. VN đá chán như con dán, để cho đàn em Lào nó ép cho phọt *** ra thì đừng mong vô địch.

Dù gì anh Lê CƯờng cũng được cái mạnh dạn nói lên chính kiến trái chiều của mình trong lúc dư luận đang chửi bác Đần xối xả, hôm nay anh Phạm Tấn TTVH còn lớn tiếng trảm Đần trước trận BK đấy :lol: .

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 790
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby only4u on Mon Dec 10, 2007 6:21 am

Cha nội Lê Cường này chẳng biết gì về bóng đá nói năng linh tinh. Ý, Đức thắng tối thiểu nhưng đó là chiến thắng theo cách họ muốn, họ làm chủ được nhịp độ trận đấu. Ý, Đức, Hy Lạp... vô địch không phải vì vòng bảng chỉ thắng 1-0, mà họ vô địch nhờ lối đá chắc chắn, điều khiển được trận đấu theo đúng ý đồ ban đầu. Còn Việt Nam vào trận đá như gà mờ, tiền vệ chẳng làm được pha bóng nào ra hồn, hậu vệ thì liên tục mắc sai lầm chiến thắng chẳng qua là đội dở ít thắng đội dở nhiều thôi. Toàn bộ đội Việt Nam chỉ có mình Công Vinh đá được, còn lại là đá wá tệ (Thanh Bình chỉ được có bàn thắng tinh tế vào lưới Lào). "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", đội tuyển Việt Nan cách đây 2 tháng chỉ là phong độ nhất thời thôi, còn đẳng cấp thực sự chính là đội tuyển đang thi đấu SEA GAMES hiện tại. Mong các bác xuống đất giùm cái, đừng có ngồi trên đó mơ mộng nữa.
Football - It's just not a game, it's a way of life
Reddevil123vn@yahoo.com
User avatar
only4u
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 201
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby Casanova on Mon Dec 10, 2007 7:29 am

only4u wrote: Ý, Đức, Hy Lạp... vô địch không phải vì vòng bảng chỉ thắng 1-0, mà họ vô địch nhờ lối đá chắc chắn, điều khiển được trận đấu theo đúng ý đồ ban đầu.


Đúng

only4u wrote: đội tuyển Việt Nan cách đây 2 tháng chỉ là phong độ nhất thời thôi, còn đẳng cấp thực sự chính là đội tuyển đang thi đấu SEA GAMES hiện tại. Mong các bác xuống đất giùm cái, đừng có ngồi trên đó mơ mộng nữa.


Chỉ được cái nói đúng.
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 666
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: TPHCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby hoa_ct on Mon Dec 10, 2007 7:44 am

Anh Cường cũng là PV thể thao của báo Bình Định phỏng ạ? Vậy không như anh Công Tâm rồi, chẳng công tâm tẹo nào :mrgreen:

Anh Cường thiết nghĩ nên đọc qua cảm xúc của nhà báo Hồ Việt đăng trên SGGP thể thao hôm nay:

Ngọn lửa trên chiếc que diêm
Thứ hai, 10/12/2007, 10:07 (GMT+7)

Đã dặn lòng rằng nên chấp nhận mọi chuyện miễn là đội tuyển U23 Việt Nam vào bán kết và tốt hơn, đứng đầu bảng. Tự an ủi mình rằng để làm việc lớn, vấn vương làm gì mấy chuyện lặt vặt mà người ta hay gọi là phong độ, cách chơi. Miễn là vào bán kết, vào chung kết và vô địch. Giấc mơ lớn cần vượt qua.
Chỉ mới là đội Lào nhưng U23 Việt Nam đã phải hoảng loạn, sự tự tin của các tuyển thủ cần phải được nhanh chóng củng cố trước khi bước vào trận knock-out với Myanmar. Hoàng Hùng

Nhưng trái tim vẫn quặn thắt. Các cầu thủ lầm lũi bước đi như những người thua trận. Họ không dám nhìn sang bên kia sân. Người Lào thua chúng ta nhưng họ nở nụ cười. Những cánh tay đưa ra bắt vội, vô hồn. Sao không ai nói gì đi?! Sao không ai lý giải một điều gì đi?! Cũng là để an ủi nhóm CĐV áo đỏ trên khán đài. Phần lớn trong số họ đã quá tuổi 30, đã trưởng thành nên họ chỉ đứng đó, lặng thinh nhìn các cầu thủ. Sự từng trải trong cuộc sống mách bảo họ rằng, lời nói lúc đó thật vô duyên, thừa thải. Những người trưởng thành đâu ai đi trách đám trẻ đang dằn vặt với chính mình bên dưới.

Chợt lạnh cả sống lưng. Hình ảnh sau trận thắng Lào sao mà đầy tâm trạng hệt như trận thua Thái Lan 0-3 ở SEA Games 2005. Một đằng thì thắng, một đằng là thua mà giống hệt nhau. Một hình ảnh của sự cam chịu, của sự quị ngã gần như vào vô vọng của cái khoảng không mà không ai định nghĩa được. Ta từng thua, vì ta không thể thắng. Còn hôm nay, ta thắng mà nỗi đau còn nhiều hơn trận thua kia.

Đời là thế. Đâu phải lúc nào cũng phải khóc khi thất bại và cũng chẳng phải lúc nào chiến thắng cũng có thể đem lại niềm hân hoan. Ta từng thua Thái Lan, nhưng ấy là ta biết mình đang ở đâu trong công cuộc lật đổ người Thái. Ừ thì 5 năm, 10 năm rồi thì ta cũng có một lần thắng họ trong một trận chung kết nào đó. Còn ta thắng Lào, khốn khổ thay, ta không biết mình đã đi đến đâu. Ta sẽ không biết bao lâu thì Lào thắng ta và bao lâu nữa thì ta sẽ đến cái gọi là đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Ai đó buông tiếng thở dài "Thôi thì…" rồi tắt lịm giữa chừng, giữa mênh mang hoàng hôn Korat. ***

Với một cơ thể đầy những khuyết tật như thế, Việt Nam vào bán kết. Đã vào đấy, việc quái gì không nghĩ đến một trận chung kết. Đừng vội phán xét Riedl và BHL. Chắc hẳn ông ta có lý do để hài lòng về chiếc vé ấy. Người ta không thể cứ sống bằng mộng đẹp và sự hoa mỹ. Phải thực tế lên. Phải tin chứ. Đã dặn mình như thế rồi.

Nhưng ta cũng chỉ là con người, vẫn cần ai đó thắp giúp cho mình ngọn lửa trong tâm hồn để tin, để hy vọng nhưng rồi như ngọn lửa trên đầu chiếc que diêm, đến lúc cũng lụi dần. Rồi tắt.

Tiền vệ Duy Nam nói như khóc, phân trần với HLV Mai Đức Chung: "Thầy ơi, con đã ráng hết sức rồi, cũng cố đá như thầy dặn mà…". Trông gương mặt của các cầu thủ, hình như ai cũng ray rứt điều gì mà không thốt nổi ra lời như Duy Nam. Họ đã cố hết sức nhưng cũng như chiếc que diêm đơn độc, không phải lúc nào họ cũng tự đốt lên ngọn lửa cho mình. Trận thắng Lào kinh khủng ở chỗ ai cũng nhận ra mình thi đấu tệ đến thế nào. Nếu chúng ta bị loại, mọi thứ sẽ kết thúc, đằng này, ta lại thắng và các cầu thủ sẽ mang nỗi ám ảnh về sự tàn lụi của ngọn lửa ấy vào bán kết.

Đã dặn mình thôi thì sẽ cảm thông bất cứ điều gì ông Riedl giải thích. Ông ấy cũng chỉ là con người. Nhưng ông Riedl nói rằng ông ta biết tại sao các cầu thủ thi đấu như vậy. Ông nói rằng họ bị trạng thái tâm lý. Biết là thế, cầu thủ của ông cũng ý thức được điều đó, nhưng vậy thì ai giúp họ thoát khỏi điều đó nếu không phải là ông, ông Riedl?

Rồi thì đội tuyển cũng đã ra sân tập cho trận bán kết. Rồi thì nụ cười cũng trở lại dù nhợt nhạt. Phía trước vẫn còn 2 trận đấu nữa.

Thôi thì cũng đành như chiếc que diêm, chờ được cháy lên ngọn lửa mới.

Hồ Việt
hoa_ct
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Tue Feb 13, 2007 4:18 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby conan on Mon Dec 10, 2007 8:03 am

Như vậy gọi là dối lòng, tạo 1 cảm xúc ảo để kiếm bài được đăng, và... kiếm nhuận bút, kekeke
conan
Thành viên
 
Posts: 26
Joined: Thu Sep 07, 2006 4:20 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby bin2003 on Tue Dec 11, 2007 9:38 am

Còn 20 phút hiệp phụ. hy vọng là anh Lê Cường có cơ hội để cảm xúc "biết đâu... hãy đợi sau trận thua Thái Lan, chúng ta hãy xả bức xúc vào ông thầy người Thái..."
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 800
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Blog: View Blogs (15)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby chanq on Tue Dec 11, 2007 11:51 am

Anh Lê Cường thấy chưa. Tuy rất thông cảm với tình cảm của anh dành cho tuyển U23 Việt Nam, nhưng tui cũng cảm thấy có điểm gì đó anh không được "thật thà" cho lắm, vì anh là 1 nhà báo...

U23 Việt Nam đã qua 3 trận trước khi gặp Myanma ở bán kết. 3 trận là quá đủ cơ sở để nhận định về 1 đẳng cấp

Hãy nhìn lại thế trận chiều nay, trong 3, 4 kỳ Sea Games liên tiếp gần đây, bao giờ gặp Myanma chúng ta cũng ở thế kèo trên. Trận chiều nay thì sao? Cả thế và lực của VN đều lép vế trước Myanma

NHM bình phẩm về U23 VN qua những gì họ thể hiện ở 3 trận đầu, chứ không phải kiểu "trách móc vì đặt niềm tin vào họ". NHM tỉnh táo chứ không phải lơ mơ như anh tưởng.

Đẳng cấp của U23 VN ở Sea Games này là không cao, sự cảm nhận của NHM qua vòng lọai đã chứng minh 1 cách thuyết phục qua trận thua Myanma ở bán kết. Tuy có thể nhiều người đổ thừa cho BHL, nhưng thực tế ta phải công nhận: thực lực chúng ta ở giải này chỉ có thế. Anh Lê Cường đồng ý chứ?
chanq
Thành viên
 
Posts: 27
Joined: Tue Oct 23, 2007 9:04 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby Jengfeng on Tue Dec 11, 2007 1:36 pm

Nên mừng vì Việt Nam đã tránh được Thái Lan ở trận chung kết :(

Nếu gặp Thái Lan, Việt Nam thua không dưới 3 bàn
Jengfeng
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Tue Dec 11, 2007 1:35 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Anh Lê Cường, khoan hãy trách Riedl!

Postby tienvo on Wed Dec 12, 2007 2:20 am

Thực tế đã chứng minh nhận định của anh Lê Cường mang tính hồ đồ.

Thằng Nhật Tân bị tụi Miến khóet vào liên tục từ hiệp 1 vậy mà không hiểu sao ông Riedl không thay ra để đá hết trận? Tuyến tiền vệ chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ như chấp luôn tuyến giữa, rồi hiệp 2 cứ thế câu bóng vượt tuyến từ phần sân nhà lên cho Công Vinh, Thanh Bình đua xì khói, còn thể lực mới là chuyện lạ, chỉ có nước dùng doping

Nhục nhã thay cho U23 Việt Nam, nhục nhã thay cho ông Riedl cứ luôn miệng đổ hết lý do này đến lý do khác mà quên mình là HLV trưởng. Điều buồn cười là ông Riedl đổ thừa do Việt Nam kém may mắn!!!!! Mịa, Việt Nam mà không may mắn thì thua ngay trong hiệp 2 rồi, cả 3 trận trước cũng đều là may mắn.

Còn nữa, ai bảo lọat luân lưu 11m là hòan tòan do sự may rủi? Xin thưa, nó cũng có tác động từ yếu tố tâm lý của cầu thủ nhiều lắm. Lẽ ra sau khi cản phá cú 11m ở phút 89 và lọat 11m thứ 2, Tô Vĩnh Lợi đã tạo niềm tin cho các cầu thủ, ai dè sau đó Vũ Phong, Long Giang, Xuân Hợp đá với cái chân nặng như chì, mặt mày biến sắc, run lẩy bẩy... Tại sao ông Riedl lại cho 2 thằng yếu sinh lý này đá 11m nhỉ? Không hiểu nổi.

Nhục, nhưng mà vui, vì VN đã biết dừng đúng lúc, chứ không may mắn vào tiếp gặp Thái nó bằm nát nhừ ra, lúc đó chỉ còn biết độn thổ
Vì đâu cầu thủ Bình Định ra đi hàng loạt?
Vì sao Dương Ngọc Hùng bị cách chức
Và vì sao Minh, Diện còn ở lại?
User avatar
tienvo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 418
Joined: Tue May 04, 2004 2:24 am
Location: Bình Định
Blog: View Blogs (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot], Quydautheofpt and 2 guests