Ko phải là chúng ta thích làm rùm beng, ai chẳng muốn hợp tác và êm nhẹ mọi chuyện, nhưng muốn có sự hợp tác lâu dài thì các bên phải hiểu nhau và đi chung 1 hướng. Nếu ngay từ đầu mọi chuyện rõ ràng thì sau này chắc chắn ko lời qua tiếng lại, còn nếu chúng ta "mù mờ" thì sau này người chịu thiệt là chúng ta, khi đó hậu quả chưa biết thế nào. "Mất lòng trước, được lòng sau". Sau này nếu làm việc kiểu chộp giựt như vậy thì mất uy tín lắm
vutien wrote: Do số lượng người đi ko đủ nên mới xảy ra chuyện bán bớt vé để bồi dưỡng cho a,e phát áo.
Tậu lẫu, em & anh Godfather phát áo mà bị CĐV bu lại cấu xé & quần chết luôn, có ai nước nôi gì đâu ?