Điểm tin bóng đá Việt Nam

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby TheDeath on Thu May 22, 2008 12:24 am

M.U muốn sang VN du đấu
Có thể khán giả hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng những Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes, Tevez… bằng xương bằng thịt thi đấu giao hữu với ĐTVN của ông Calisto cuối tháng 7/2008 trong chuyến du đấu châu Á của thày trò ông Ferguson.

Cuối tuần qua, ông Richard Arnold – Giám đốc đối ngoại toàn cầu của CLB Manchester United, đã có thư mời gửi đến 2 công ty chuyên về lĩnh vực tiếp thị - tài trợ thể thao của Việt Nam. Mục đích là để đàm phán, tìm kiếm một đại lý độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Tại Đông Nam Á, đến thời điểm này, có duy nhất Thái Lan được M.U mời làm đại lý.

Ngày 30/5/2008 tới đây là thời hạn chót để 2 ứng viên kể trên trả lời. Khi đó, nếu đạt được thỏa thuận, khán giả hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng những Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes, Tevez… bằng xương bằng thịt thi đấu giao hữu với ĐTVN của ông Calisto cuối tháng 7/2008 trong chuyến du đấu châu Á của thày trò ông Ferguson.

Cách đây 2 và 3 năm, Công ty VFD của VN đã hai lần liên hệ thông qua đại lý của CLB giàu có và nổi tiếng nhất thế giới này để mời đội hình trẻ (U-20) cũng như đội hình 1 sang thi đấu nhưng đều bị từ chối. Khi đó, hoặc 2 bên không thỏa thuận được vấn đề ăn chia lợi nhuận hoặc phía đội bóng nước Anh không thu xếp được thời gian.

Một thông tin liên quan khác đến ĐTQG của ông Calisto: Agribank Cup 2008 có nguy cơ bị khai tử. Nguyên nhân là do nhà tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam rút lui sau 4 năm gắn bó. Hiện có 2 ứng viên sẵn sàng nhảy vào thay thế nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bản thân VFF cũng như đại diện tiếp thị – tài trợ.

Nếu Agribank Cup 2008 không diễn ra, kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup của ĐTVN sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, VFF cũng bị thất thu 3-5 tỷ đồng từ tiền bán vé và tiền tài trợ. Trong 4 lần tổ chức trước đây, VFF luôn thu bộn tiền từ giải đấu này dù đại diện chủ nhà tham dự là ĐTQG hay U-23 QG.

Liên Nhi (Báo Thể thao 24h)
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 280
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby black_rose07 on Sat May 24, 2008 8:03 am

Tuyển VN sẽ đấu giao hữu với tuyển Olympic Trung Quốc

TT - Tại cuộc làm việc giữa tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN Trần Quốc Tuấn và HLV trưởng Calisto chiều 22-5, bên cạnh việc thống nhất không gọi hai cầu thủ Hoàng Văn Bình và Nguyễn Trọng Hoàng (TCDK.SLNA) lên tập trung đợt này nhằm ưu tiên việc thi tốt nghiệp, cả hai cũng thống nhất việc đưa đội tuyển VN thi đấu giao hữu với đội tuyển Olympic Trung Quốc vào ngày 6-7 theo lời mời của liên đoàn bóng đá nước này nhằm chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển VN chuẩn bị trận gặp Olympic Trung Quốc sau trận đấu với chủ nhà Indonesia vào ngày 11-6, ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas đã điều chỉnh lịch thi đấu vòng 19 V-League. Cụ thể, vòng đấu này sẽ dời lên đá sớm trong hai ngày 1 và 2-7 thay vì lịch cũ là 5 và 6-7.

N.K
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 535
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Tue May 27, 2008 2:02 pm

HLV Calisto gọi một cầu thủ Thể Công thay Huy Hoàng

(vnexpress)-Sau buổi họp với toàn ban huấn luyện ĐTQG chiều nay, HLV Calisto quyết định gọi hậu vệ Nguyễn Anh Tuấn của Thể Công để thay thế ngôi sao trung vệ Huy Hoàng (SLNA) đã được trả về trong buổi gặp mặt đầu tiên.

Về quyết định này, HLV trưởng Calisto nói rằng, ông chẳng hề muốn chút nào nhưng đội tuyển quốc gia cần phải tập trung đủ thành viên. "Tôi cho rằng, việc Huy Hoàng xin về là một quyết định không tốt cho cả anh ta và đội tuyển. Hoàng là một trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh từng thi đấu cho đội tuyển đã 7 năm. Thế nên, việc vắng Hoàng sẽ ảnh hưởng một phần sức mạnh của tuyển Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc về sự mất mát này. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của Hoàng".
Image
Thủ môn Santos trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: An Nhơn.

Trong ngày tập luyện đầu tiên tại TP HCM, ngoại trừ thủ môn Hồng Sơn bị đau bụng và được đi khám bệnh thì các cầu thủ còn lại tỏ ra hưng phấn, thoải mái, nhất là thủ môn Santos. Thủ môn gốc Brazil này khá tích cực trong từng bài tập và tranh thủ hòa nhập với các đồng đội mới. HLV Calisto cho biết, rất vui khi thấy Santos tự tin khi lần đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam.

Trong hai buổi tập đầu tiên, HLV Calisto bắt đầu cho các cầu thủ làm quen dần với không khí và hòa nhịp lối chơi. Đội hình chưa đủ nhưng ông Calisto vẫn chia đội thành hai bên để đấu tập. "Đây là những buổi tập đầu tiên nên các tuyển thủ chưa quen nhau nên trong di chuyển, chạy chỗ còn lúng túng. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ sớm được hoàn thiện trong một, hai buổi tập tiếp theo", HLV Calisto, nhận xét.

Cũng trong chiều 27/5, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM Nguyễn Hùng Dũng đã xuống động viên hai đội nam nữ đang tích cực tập luyện tại đây. Chiều mai các cô gái Việt Nam sẽ xung trận tại VCK bóng đá nữ châu Á gặp nữ Trung Quốc.

An Nhơn
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 556
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby black_rose07 on Tue May 27, 2008 4:09 pm

ĐTVN ngày tập trung thứ 2: Anh Tuấn thay Huy Hoàng
23:03' 27/05/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) - Huy Hoàng đã rời trung tâm Thành Long vào lúc 8h sáng (27/5) trước buổi tập đầu tiên của đội, và sau buổi tập chiều kết thúc danh tính của người thế vai đã được tiết lộ là Anh Tuấn (Thể Công...

Tuy nhiên, khi được các phóng viên thông tin, trung vệ Đình Phước (BD) vẫn chưa lành hẳn chấn thương đã khiến cho HLV Calisto phải thốt lên than trời: "không hiểu sao các trung vệ lại chấn thương nhiều thế nhỉ".

Trong buổi tập đầu tiên, cả đội chỉ còn một mình Phước Tứ là một trung vệ thực thụ, và dù chưa lắp ráp đội hình, nhưng kể cả khi Như Thành, Đình Phước, Xuân Hợp chưa tập trung cùng đội vẫn khiến HLV trưởng người Bồ Đào Nha lo lắng.
Image
Khổng lồ và tí hon của ĐTVN. Ảnh: Gia Khánh

Sự lo lắng đó hoàn toàn là có cơ sở, bởi đơn giản dù có bổ sung thêm Anh Tuấn, hay Đình Phước có lành lặn thì bộ đôi trung vệ tối ưu của đội tuyển ở lần tập trung lần này đang là dấu hỏi lớn.

Bởi cả Phước Tứ, Đình Phước, hay Anh Tuấn có chơi tốt đến đâu thì tất cả cũng vẫn còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi đó cầu thủ đa năng Xuân Hợp lại chưa chắc đã có thể đá cặp tốt với Như Thành.

Nỗi lo về vị trí trung vệ vẫn còn bỏ ngỏ, thì HLV Calisto tiếp tục phải chứng kiến thêm 1 "bệnh nhân" khác nữa khi trong buổi tập đầu tiên thủ môn T&T.HN Dương Hồng Sơn chỉ ngồi ngoài xem các đồng đội tập.

Vào buổi sáng, thủ môn người xứ Nghệ đã xin phép lên trung tâm TP.HCM để khám lại chấn thương cũ ở đầu gối, còn buổi chiều dù vẫn mặc đồ tập nhưng Hồng Sơn cũng chỉ ngồi ở ngoài giúp các trợ lý tiếp nước, nhặt bóng.

Buổi tập đầu tiên kéo dài từ lúc 8h30 đến gần 10h sáng đã diễn ra với không khí khá thoải mái, một phần do chưa đủ quân nhưng chủ yếu HLV Calisto muốn cho các cầu thủ chơi bóng bằng cách chia đôi đội hình đá tập với nhau.
Image
Không khí thoải mái ở buổi tập chiều.Ảnh: Phương Tuyên

Đến buổi chiều, những bài tập chiến thuật đầu tiên mới được đưa ra, tuy nhiên cũng chỉ là những miếng đánh đơn giản như phối hợp biên rồi tạt bóng vào trong cho các chân sút dứt điểm, hoặc cách di chuyển của các cầu thủ tham gia tấn công mà thôi.

Những buổi tập nhẹ, chính vì thế dù cả sáng lẫn chiều phải oằn mình phơi giữa cái nắng gắt của Sài Gòn nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra cực kỳ thoải mái và hưng phấn. Nhưng chắc chắn trong những ngày tới khi đã đủ quân, 30 tuyển thủ sẽ không còn nhàn hạ như ngày đầu tiên nữa.

Sau buổi tập, HLV Calisto đã trao đổi với báo chí về tình hình đội tuyển, tuy nhiên thông tin quan tâm nhất vẫn là trường hợp của Huy Hoàng, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: "Huy Hoàng đã quyết định rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng tôi không vui. Đó là một quyết định tồi, tuy nhiên tôi không muốn ép buộc bất cứ cầu thủ nào không còn động lực cống hiến nữa.

Hoàng là cầu thủ tốt, với kinh nghiệm 7 năm chơi bóng cho ĐTQG, thì sự vắng mặt này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng đội tuyển, nhưng có lẽ chúng ta không nên nói nhiều về vấn đề này nữa".

Ngày 28/5, toàn đội tiếp tục tập luyện 2 buổi bình thường và cũng hy vọng sẽ có quân đông đủ vào buổi chiều tối cùng ngày.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 535
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Restive Horse on Wed May 28, 2008 5:33 am

Đội tuyển quốc gia ngày đầu tập luyện tại TPHCM: Nhẹ nhàng ngày hội ngộ
Thứ tư, 28/05/2008, 11:35 (GMT+7)
• Anh Tuấn (Thể Công) được triệu tập thế chỗ Huy Hoàng.
Vẫn còn thấm mệt sau 2/3 chặng đua của mùa bóng, nhưng tất cả các tuyển thủ có mặt tại Thành Long trong buổi tập đầu tiên vào ngày 27-5 đều không giấu sự phấn khởi. Ngoại trừ 6 cầu thủ của B.Bình Dương và 1 cầu thủ của H.Thanh Hóa tập trung muộn, do 2 đội này còn phải gặp nhau trong trận đấu muộn của vòng 18, những gương mặt còn lại đều có mặt đúng hạn. Kể cả trường hợp của Huy Hoàng, tuy nhiên, HLV Calisto đã đồng ý cho Huy Hoàng không tập trung đợt này, và lúc 8 giờ sáng hôm qua, Hoàng đã về lại Nghệ An.

Thư Giãn Là Chính!
Image

Các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên sân Thành Long sáng 27-5. Ảnh: Hoàng Vy
Lúc 9 giờ, đội tuyển đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thành Long 4 khoảng 70 phút. Buổi tập mang tính làm quen, hội ngộ giữa các cầu thủ đến từ hơn 10 đội bóng sau nhiều tháng căng thẳng ở V-League cũng như giải hạng Nhất. HLV Calisto chủ động để các cầu thủ tự do và các bài tập mang tính vận động chứ chưa áp đặt một “miếng” nào trong buổi đầu tiên.
Buổi chiều cùng ngày cũng vậy, chỉ trưng dụng khoảng 1/2 sân, và nếu như buổi sáng ông thử sức cặp trung vệ trẻ là Phước Tứ - Văn Phong thì ở buổi tập chiều, ông dành nhiều thời gian hơn cho 2 tuyến còn lại với các bài tấn công từ 2 biên. Tuy nhiên chưa thể đánh giá gì nhiều, nhất là bộ khung của đội còn thiếu hụt rất lớn vì vắng mặt 7 cầu thủ mà hầu hết nằm ở hàng phòng ngự như Đình Phước, Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Xuân Hợp.
Nỗi lo khoảng trống của huy hoàng
Nếu lúc này, Như Thành và Huy Hoàng đứng cạnh nhau trong bộ khung của ĐTQG thì quả là cặp trung vệ như mơ với ông Calisto. Tuy nhiên, hiện chỉ còn lại mỗi mình Như Thành, nên ông Calisto không lo tìm một người đá cặp hoàn hảo với cầu thủ này mới là điều lạ: “Huy Hoàng vốn là trung vệ tốt và anh đã có 7 năm thi đấu ở đội tuyển, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy nhưng thật lấy làm tiếc cho sự vắng mặt này”.
Ứng viên đầu tiên được nhắc đến là Đình Phước, vốn là đồng đội của Như Thành ở B.Bình Dương và anh được xem là một trong những hậu vệ có khả năng chống bóng bổng tốt nhất V-League hiện nay. Nhưng đến hôm qua, trung vệ này vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương và khi biết được điều đó, ông Calisto chỉ biết thở dài: “Sao mà hậu vệ bị chấn thương nhiều thế?”. Để lấp vào chỗ trống của Huy Hoàng, hôm qua, ông Calisto đã gọi bổ sung trung vệ Anh Tuấn của Thể Công sau khi hội ý với các trợ lý. Thế nhưng, Anh Tuấn hiện đang nghỉ phép để giải quyết chuyện gia đình ở Hòa Bình.
Tạm an tâm ở thủ môn
Cũng trong buổi tập đầu tiên, Dương Hồng Sơn đã xin vắng mặt để đi bệnh viện khám lại chấn thương đầu gối. Ở buổi tập chiều, Hồng Sơn đã có mặt nhưng chủ yếu là giúp các trợ lý ở khâu tiếp nước cho các đồng đội.
Dù sao thì ở khu vực trấn giữ khung thành, nỗi bận tâm của BHL không nhiều, bởi lần đầu tiên ĐT đón nhận “ngoại binh” Phan Văn Santos và anh đã trở thành tâm điểm trong hai buổi tập vào hôm qua. Vẫn còn nhiều thời gian cho Santos làm quen với các đồng đội mới, nhất là hệ thống phòng ngự đều là những gương mặt mới toanh chứ không phải là Văn Giàu - Quang Trải khi còn ở ĐT.LA. Nhưng khả năng “độc lập tác chiến” của anh thì khỏi bàn cãi và xem ra suất số 1 khó thoát khỏi anh chàng khổng lồ này.
Sau Santos là bộ 3 Thế Anh, Hồng Sơn và Tấn Tường nên có quá nhiều lựa chọn cho trợ lý Trần Văn Khánh cũng như HLV trưởng Calisto.
Quốc Cường
Restive Horse
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 190
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], le hieu, Quy Ninh and 8 guests