ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby bundooroo on Thu Aug 28, 2008 10:55 am

Anh em thân mến,

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã chấm dứt mọi nỗ lực của chúng ta. Như vậy cái tên Bình Định sẽ không còn được nhắc tới ở V-League mùa tới! Thật không khỏi buồn và thất vọng khi chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Điều đó có nghĩa là, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, và cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải đi lên bằng đôi chân của mình, từ sân chơi hạng nhất!

Hãy xem các cầu thủ của chúng ta đã chơi như thế nào?

Họ đã chơi rất tệ hại! dù buồn, dù đau đớn đến đâu, chúng ta cũng phải dùng hai chữ ấy để nói về chính những cầu thủ của mình! Không còn thấy những đường bóng đẹp, không còn thấy những pha đi bóng, phối hợp! Chúng ta đã thua ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu! Và bóng đá hôm nay rất công bằng đến lạ thường, vì chiến thắng đương nhiên phải dành cho người chơi hay hơn, Đồng Tháp. Và chúng ta phải chúc mừng họ khi họ hoàn toàn xứng đáng là người chiến thắng!

Ông bà ta nói, "gieo gì, gặt nấy" cũng như "nhân nào, quả nấy". Hỡi những người có trách nhiệm, hãy nghĩ lại xem chúng ta đã sai lầm như thế nào, đã làm những gì để cho đến ngày hôm nay như thế. Mọi chuyện không phải bắt nguồn từ những gì hôm nay, mà là từ những gì trước đó. Từ cầu thủ, quản lý, đãi ngộ, giáo dục, tài trợ...Xin hãy nhớ câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"!

Nhưng ta bàn sẽ bàn chuyện đó, ngay nay mai đây thôi!

Điều đọng lại trong chúng ta là gì?

Là mồ hôi, công sức, lòng nhiệt thành không gì đo đếm nổi và tình cảm của những người hâm mộ, những người con đất võ và những anh em trên diễn đàn này, Diễn đàn Bóng đá Bình Định FFC. Anh em đã đổ bao công sức, đã làm tất cả để tiếp thêm lửa cho các cầu thủ.

Đó là niềm tin tưởng, sự trông đợi của tất cả những người đã một lòng vì màu áo đỏ thân yêu.

Đó là sự hy sinh trong thầm lặng của mỗi cá nhân anh em trong diễn đàn. Và còn nhiều cái điều khác nữa!

Dù thua, nhưng xin hãy tự hào vì người chiến thắng trên khán đài là anh em Cổ động viên chúng ta!

Anh em thân mến,

Khi tôi viết những dòng này, cái buồn có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, dù rằng nó sẽ còn đeo đuổi tôi cũng như các anh em ở đây trong suốt thời gian tới! Chúng ta hãy nghĩ rằng "thất bại là mẹ thành công". Từ thất bại này, chúng ta sẽ làm nên thành công trong tương lai. Chúng ta có con người, chúng ta có điều kiện, và chúng ta còn có người hâm mộ nhiệt thành!

Tôi chợt nhớ đến có lần cha của một người bạn tôi qua đời. Cô ấy đã sụp đổ rất nhiều, tưởng như không gì có thể bù đắp nổi. Vậy mà sau đó, cô ấy đã nói với bạn bè rằng "LIFE MUST GO ON"! Cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, và những gì ta làm sẽ phải hướng đến tương lai!

Cuối cùng, hãy thêm một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn đến những anh em đồng đội yêu quý của chúng ta, những người đã làm tất cả để có thể đem đến chiến thắng!

Xin anh em hãy tiếp tục đoàn kết, và cùng gắn kết với nhau hơn trên diễn đàn này!


VÀ DÙ CÓ THẾ NÀO, XIN MÃI YÊU MÀU ÁO ĐỎ!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1754
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby phamanh2905 on Thu Aug 28, 2008 11:07 am

Có vào sân xem thi đấu mới thấy hết được sự cổ vũ của anh em ta như thế nào. nhìn những đôi mắt mệt mỏi (có lẻ vì phải đi từ ngoài quê vào và đến thẳng sân vận động luôn), khuôn mặt uể oải và chia nhau từng nữa ổ bánh mì mà tui thấy thật xúc động quá, nhưng đó chỉ là lúc trận đấu chưa bắt đầu, còn khi bước vào trận đấu, hình như họ hoàn toàn khác, tui cũng chẳng biết tả thế nào. nhưng rồi....... chắc ai cũng biết. Chỉ là một người con của đất Bình Định, một cổ động viên của đội bóng, tui không dám nói nhiều về chuyên môn bóng đá (và có lẻ tui cũng không đủ khả năng để nói). Nhưng tui không hiểu là tại sao bóng đá của chúng ta lại cứ từng bước đi xuống như vậy. Từ vị trí thứ 3 rồi... rồi... và rớt hạng. Bóng đá trẻ của chúng ta không thua kém gì người ta (bằng chứng thì mọi người cũng đã thấy), nhưng vì sao vậy chứ.....
0987124295
User avatar
phamanh2905
Thành viên
 
Posts: 24
Joined: Tue Aug 26, 2008 5:09 pm
Location: Hoài Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby ngoctoan007 on Thu Aug 28, 2008 11:18 am

Chia buồn cùng anh em.

0937 937 709
ngoctoan007
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 130
Joined: Thu Mar 01, 2007 8:42 am
Location: VASS
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby only4u on Thu Aug 28, 2008 11:19 am

Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả không phải do chúng ta quyết định
Mới từ sân về, chẳng muốn làm gì nữa.
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 686
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby nguyenducthinh on Thu Aug 28, 2008 11:24 am

binh dinh hom nay da e wa .buonwa
nguyenducthinh
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Thu Aug 28, 2008 1:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby 77L7*7777 on Thu Aug 28, 2008 11:25 am

phamanh2905 wrote: Bóng đá trẻ của chúng ta không thua kém gì người ta (bằng chứng thì mọi người cũng đã thấy), nhưng vì sao vậy chứ.....

Chớ vội mừng bạn ạ. Tôi nói ra điều này có thể sẽ làm tổn thương đến người hâm mộ đất võ. Nhưng thực tế là vậy. Chúng ta may mắn có chức vô địch U21 để rồi vội ảo tưởng rằng bóng đá trẻ chúng ta lớn mạnh. Hãy thực tế nhìn nhận lại đi: Công tác đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta hiện nay có bài bản, lớp lang gì chưa? Những nhân tố trẻ xuất hiện chẳng qua có chút năng khiếu bẩm sinh tình cờ lọt vào mắt tuyển trạch viên bóng đá của tỉnh nhà. Và thế là được tuyển, được tập và được thi đấu. Lớp U21 vô địch ngày trước bây giờ thế nào? Có đủ sức thay thế lớp đàn anh không? Hoàn toàn không! Chỉ có sức trẻ và lòng nhiệt huyết thì cũng không làm gì được. Điều chúng ta và những người có trách nhiệm cần làm là hãy dũng cảm thoát khỏi cơ chế bao cấp, có mạnh thường quân vững mạnh về kinh tế, có những nhà quản lý bóng đá quyết tâm thì chắc chắn Bóng đá Bình Định mới phát triển.
Tỉnh về thì huyện mổ trâu
Huyện lên, tỉnh hỏi: chú mày đi đâu?
Huyện về thì xã giết trâu
Xã lên, huyện hỏi: đi đâu chú mày?
77L7*7777
Thành viên
 
Posts: 84
Joined: Fri Apr 04, 2008 4:33 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby Never_Die_FPT on Thu Aug 28, 2008 11:27 am

Hic hic...............mặc dù hôm nay cổ động viên của chúng ta phải nói là hơn hẵn CĐV cao su Đồng Tháp...............đã tiếp lửa rất hăng say cho đội tuyển Bình Định vậy mà cuối cùng chỉ là thất bại........ em35 ...........

buồn quá mọi người wơi
Chuyên cung cấp các loại nhạc beat (nhạc nền để hát) .......trao đổi hoặc bán với giá rẽ
Mọi chi tiết liên hệ :
Yahoo : super_neverdie
mail : superneverdie@gmail.com
Tel : 0905.141186

Image

User avatar
Never_Die_FPT
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 315
Joined: Thu May 15, 2008 3:01 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby lalala on Thu Aug 28, 2008 11:28 am

Tốt nhất lúc này không chê trách cái gì, hãy ngủ đêm nay (ai hổng rủ được thì thức). Ngày mai tỉnh táo lại rồi bàn loạn!
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn
------------------

http://www.mangbinhdinh.com - hội tụ trên miền đất võ
http://360.yahoo.com/wowlom - blog của La
lalala
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 147
Joined: Sat Apr 10, 2004 11:07 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby bundooroo on Thu Aug 28, 2008 11:33 am

77L7*7777 wrote:
phamanh2905 wrote: Bóng đá trẻ của chúng ta không thua kém gì người ta (bằng chứng thì mọi người cũng đã thấy), nhưng vì sao vậy chứ.....

Chớ vội mừng bạn ạ. Tôi nói ra điều này có thể sẽ làm tổn thương đến người hâm mộ đất võ. Nhưng thực tế là vậy. Chúng ta may mắn có chức vô địch U21 để rồi vội ảo tưởng rằng bóng đá trẻ chúng ta lớn mạnh. Hãy thực tế nhìn nhận lại đi: Công tác đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta hiện nay có bài bản, lớp lang gì chưa? Những nhân tố trẻ xuất hiện chẳng qua có chút năng khiếu bẩm sinh tình cờ lọt vào mắt tuyển trạch viên bóng đá của tỉnh nhà. Và thế là được tuyển, được tập và được thi đấu. Lớp U21 vô địch ngày trước bây giờ thế nào? Có đủ sức thay thế lớp đàn anh không? Hoàn toàn không! Chỉ có sức trẻ và lòng nhiệt huyết thì cũng không làm gì được. Điều chúng ta và những người có trách nhiệm cần làm là hãy dũng cảm thoát khỏi cơ chế bao cấp, có mạnh thường quân vững mạnh về kinh tế, có những nhà quản lý bóng đá quyết tâm thì chắc chắn Bóng đá Bình Định mới phát triển.


77L7*7777 nói rất hay, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn!

Chúng ta đã quá ảo tưỡng về một lứa lúa non đã phải buộc gặt sớm! Nhưng điều quan trọng không phải là ở những cầu thủ trẻ, họ không phải để chúng ta trút giận hay trách móc. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Những gì hôm nay là kết quả của những gì ta đã làm. Những người chịu trách nhiệm phải trả lời cho câu hỏi đó!

Chúng ta không hỏi rằng "Vì sao chúng ta thua trận đấu hôm nay" mà hãy hiểu rằng. cái thua hôm nay là do đâu? Và vì thế hãy hỏi rằng "nguyên nhân nào cho ra kết cục đó"?

Chúng ta hy vọng sẽ có dịp để bàn luận, mổ xẻ vấn đề đó tại diễn đàn này! Và mong những người có trách nhiệm nên phải lắng nghe chúng ta nói!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1754
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby haogreaves on Thu Aug 28, 2008 11:34 am

quá thất vọng, quá chán nản, không ngờ bình định lại đá tệ như vậy,ngồi xem mà tôi cứ mong sao cho thời gian trôi nhanh để ta có thể đá pelnaty,không một đường bóng ra hồn trong phần lớn thời gian,đúng như chủ topic đã nói với những con người này thì thật xấu hổ khi họ chơi ở V-league,sự thất vọng lên tới đỉnh điểm
haogreaves
Thành viên
 
Posts: 46
Joined: Mon May 14, 2007 4:36 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby bundooroo on Thu Aug 28, 2008 11:37 am

Đừng buồn nữa anh em! Ta hãy coi như trong gia đình có người đi xa mãi mãi!

Tôi đã nói chuyện với Đội trưởng, anh em buồn nhưng cũng không đau đớn, suy sụp. Mọi người đang nán lại bên nhau để hàn huyên tâm sự, chia xẻ. Nhữngđiều đó không thể nào có được lần thứ hai!

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Bằng chứng là mọi người sẽ đi đá bóng tối nay!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1754
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby Never_Die_FPT on Thu Aug 28, 2008 11:43 am

bundooroo nói đúng đấy................Chúng ta phải đứng dậy và không dễ dàng gục như vậy.............còn binhdinhffc nữa mà..........Nev đã mở topic bóng đá tối hôm nay rồi............mong mọi người cùng cố gắng lên nha
Chuyên cung cấp các loại nhạc beat (nhạc nền để hát) .......trao đổi hoặc bán với giá rẽ
Mọi chi tiết liên hệ :
Yahoo : super_neverdie
mail : superneverdie@gmail.com
Tel : 0905.141186

Image

User avatar
Never_Die_FPT
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 315
Joined: Thu May 15, 2008 3:01 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

CHIA BUỒN SÂU SẮC !

Postby Black_Power on Thu Aug 28, 2008 11:58 am

Khởi đầu mùa bóng, chúng ta là đội bóng "nổi" nhất:
Một là: Nhát dao định mệnh.
Hai là: Chuyện ông thầy già lần đầu lên chuyên và đám trẻ
Ba là: Chuyện lùm xùm với Boss.
Cuối mùa là kết quả không mong muốn, nhưng cũng chỉ là hệ quả tất yếu của cái sự yếu kém không thuộc về các cầu thủ, những người trẻ tuổi đã vắt tới giọt mồ hôi cuối cùng khi oằn vai gánh trọng trách.

Thôi thì ráng làm lại đi, quan trọng là làm lại như thế nào, chuyện này là vấn đề nóng hồi đầu mùa nhưng rồi anh em im lặng cho qua để dồn hết tinh thần cho đội bóng.

Quân thua chém tướng ! Đương nhiên HLV NNT cũng chỉ là quân, cũng chỉ là oằn vai thôi.
Tại sao phải chém ? - Cái đầu có vậy làm lại cũng thế thôi !
Vậy chém ai !
Khó vì lòng người ngại núi e sông !
Black_Power
Thành viên
 
Posts: 7
Joined: Thu Aug 28, 2008 11:33 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby only4u on Thu Aug 28, 2008 12:16 pm

Nhớ trước đây có một câu của bác nào (quên mất rầu) rất tâm đắc:
"Rất buồn là đội bóng không phải của chúng ta"
Chúng ta có chỉ có thể đứng từ xa xem, bình luận, chỉ chỏ thậm chí là chửi bới nhưng để chạm tay tới là một khoảng rất rất xa. Chúng ta yêu đội bóng, cùng nhau tiếp lửa cho đội bóng, vui khi đội thắng, buồn khi đội thua... nhưng thành bại của đội thì ta không thể quyết được. Đội bóng là công cụ của ông này leo lên, là phương tiện để đè ông kia xuống, đôi khi là thứ để chúng nó làm tiền... Còn đối với chúng ta đội bóng là Read only :( . Đã bao lần tôi hứa với lòng rằng sẽ không xem Bình Định đá nữa thế rồi tôi vẫn đội mưa để đi xem họ thua hết trận này đến trận khác rồi lại buồn, lại giận nhưng rồi lại thương rồi lại tiếp tục cổ vũ, la hét để chứng kiến một trận thua nữa :(
"Có trời mới biết vì sao tôi yêu đội Bình Định"
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 686
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: ĐÔI DÒNG CÙNG ANH EM!

Postby ilove8x on Thu Aug 28, 2008 12:30 pm

Buồn khi Bình Định lận đận ở cuối bảng xếp hạng...
Buồn khi Bình Định đá Playoff
Càng BUỒN hơn khi ..... mùa sau chỉ còn 1 Bình Định ở hạng I

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://www.HoaiNhon.Vn
User avatar
ilove8x
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 328
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn - Sai Gon
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 1 guest