Bình Định sau khi rớt hạng: Khó mời lại Dương Ngọc Hùng
GIA HUY

HLV Dương Ngọc Hùng chưa tính đường về lại Bình Định. Ảnh: BÁ CHÂU
Trái ngược với thông tin Boss sẽ tiếp tục gắn bó với Bình Định sau khi xuống hạng nhất, bóng đá đất võ vừa có nhà tài trợ mới sẵn sàng chi 18 tỷ đồng mỗi mùa nhưng không cần gắn tên.
Cuộc họp sơ kết vắng mặt HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo những việc cần làm ngay để đưa bóng đá Bình Định trở lại mái nhà xưa. Đánh giá việc đội bóng xuống hạng, giới chuyên môn đã chỉ rõ cầu thủ Bình Định còn yếu kinh nghiệm trong khi vai trò của ban huấn luyện vẫn còn mờ nhạt. Vì thế, một trong những yêu cầu hàng đầu của cấp trên là phải mời lại HLV Dương Ngọc Hùng trở về sau một mùa bôn ba trên phố núi Pleiku huấn luyện thủ môn.
Nhưng việc ông Hùng trở lại gắn bó với bóng đá quê hương sẽ rất khó khăn bởi lòng tự trọng nghề nghiệp lẫn tự ái mình từng bị hắt hủi. Nhớ hồi đầu mùa, HLV Dương Ngọc Hùng cay đắng vì đột nhiên bị cách chức khi ông vừa viết xong bản kế hoạch cải tạo đội bóng còn chưa ráo mực. Cấp trên gọi là điều chuyển công tác ông Hùng nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ đấy là một động tác đẩy ông đi với lý do ông để cầu thủ bỏ đi nhiều quá.
Cuộc “nội chiến” bóng đá Bình Định bắt đầu từ đấy và việc đưa ông Nguyễn Ngọc Thiện lên chỉ là một giải pháp tình thế. Bây giờ thì sau một mùa thất bát, người ta lại nhớ đến người cũ Dương Ngọc Hùng như một cứu tinh sẽ đưa đội bóng lên hạng ngay trong mùa bóng 2009. Mọi việc chưa ngã ngũ nhưng nhiều khả năng ông Hùng sẽ không trở lại bởi ở phố núi, ông được bầu Đức biệt đãi với một cơ ngơi như trung tâm huấn luyện thủ môn mà ông từng ao ước. Hơn nữa, sau khi kéo về thủ môn Khổng Thanh Tú lấy suất chính trong khung thành Gỗ, ông Hùng mùa tới còn đưa về hai học trò ruột Trần Minh Quang (từ Bình Dương) và Tô Vĩnh Lợi (từ Bình Định). Vì thế, việc Bình Định bắn tiếng mời lại Dương Ngọc Hùng là bất khả thi.
Bình Định coi chừng bị kiện
Sau trận play-off thua Đồng Tháp 0-1 ngày 28-8, đại diện nhà tài trợ Boss đã xuống sân an ủi và động viên đội bóng Bình Định rồi hứa sẽ không cắt giảm chi phí khi chơi ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, lãnh đạo bóng đá Bình Định cho biết mùa tới sẽ mời nhà tài trợ khác chứ không phải “bầu sữa” Boss nữa. Theo bản hợp đồng ký kết từ đầu mùa, Boss còn thời hạn đến 2009 và mỗi mùa chi 3,5 tỷ đồng. Tên nhà tài trợ mới vẫn chưa được công khai nhưng chắc hẳn nguồn tài trợ mới 18 tỷ đồng mỗi mùa là thừa sức cho Bình Định giữ nguyên chế độ lương, thưởng cho cầu thủ như ở V-League. Nhưng nếu như tuyên bố của lãnh đạo Bình Định sẽ không mang tên nhà tài trợ Boss, coi chừng sẽ nảy sinh một vụ kiện vi phạm hợp đồng nữa. Đã từng một lần hồi đầu mùa Boss suýt kiện Bình Định ra tòa bởi ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng.
SH
Link: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/ ... _id=226532