ngày 31/01 và 01/02 /2009 sẽ bắt đầu nổ phát súng đầu tiên cho các giải bóng đá năm 2009 cho các CLB. Mà mở màn là Cúp Quốc gia. Giải đấu lớn thứ 2 nước, nhưng thì thường sợ vô địch, đội bóng làng nhàng bật trung bình khá trở xuống thì sợ, vì lo tập trung cho tránh xuống hạng, hoặc là cơ hội cho các cầu thủ trẻ được chạy trên sân sau những vòng đấu ngồi trên băng ghế dự bị thường trực. Nhưng dù sao, giải đấu này cũng tạo ra 1 sân chơi phụ cho các đội bóng, là một giải đấu để báo cáo thành tích.
Quay lại với đội nhà Bình Định, câu hỏi đặt ra là buông hay chơi? chắc là buông, vì mục tiêu thăng hạng cần nhiều thời gian và sức lực. Nhưng sẽ không buông ở vòng đấu đầu tiên, gặp Đồng Nai cần phải luộc để tạo chút hương hoa trước khi khởi đầu 1 chặng đường dài phía trước, 1 chiến thắng làm tăng tinh thần của đội bóng và người hâm mộ. Buông ? để từ từ cho các vòng đấu sau.
Bình Định sẽ hành quân đến Đồng Nai để làm khách vào ngày 01/02, Đồng Nai không phải là đối thủ của BĐịnh hiện nay. Trận đấu sẽ cởi mở, vì ông Hùng sẽ cho chơi thoáng lần đầu tiên ở 1 giải đấu chính thức, tất cả vì mục tiêu thăng hạng, cần phải có ý chí chiến thắng (không được có tư tưởng cầm hòa) thì mới thăng được.
dự đoán : 3-1 là tỉ số trận đấu, chiến thắng đầu năm cho BĐ