Hai_HuongBinh wrote:SQC Bình Định “văng” khỏi tốp 3
(BĐ)- Chiều 12.7, đội SQC Bình Định dưới sự dẫn dắt của tân HLV Dragan, làm khách trên sân Quảng Nam và đã bị thua đậm với tỉ số 0-3. Thất bại này khiến SQC Bình Định văng ra khỏi tốp 3 trên bảng xếp hạng và rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn để thực hiện mục tiêu thăng hạng của mình.
* Trước đó, sau trận thất bại trước Nam Định trên sân Thiên Trường, ngày 11.7, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã nộp đơn xin từ chức HLV trưởng đội SQC Bình Định và đã được Lãnh đạo CLB SQC Bình Định chấp thuận. Lãnh đạo CLB SQC Bình Định đã tạm thời bổ nhiệm ông Dragan, người Serbia, nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB SQC Bình Định, làm HLV trưởng đội SQC Bình Định ở các trận đấu còn lại của Giải bóng đá hạng Nhất năm 2011.
Kết quả các trận đấu còn lại:
Huda Huế - TP HCM:3-3; SG Xuân Thành - Cần Thơ: 7-3; Quảng Ninh - Hà Nội: 2-2; An Giang - Đồng Nai:3-1; TDC Bình Dương - Nam Định: 2-2; Kiên Giang - Tây Ninh: 2-1.
CÔNG TÂM
==========================================================================
Bây giờ mới biết tại sao Bình Định thua
HLV Nguyễn Ngọc Thiện:
“Tôi bất ngờ với việc bị cách chức HLV trưởng”
20:56', 13/7/ 2011 (GMT+7)
Buổi trưa ngày 13.7, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã bắt đầu cởi mở hơn sau gần 2 ngày tắt điện thoại và không tiếp khách. PV Báo Bình Định đã có cuộc gặp gỡ với ông tại nhà riêng.
HLV Nguyễn Ngọc Thiện vẫn chưa thôi bức xúc, ông rươm rướm nước mắt khi nói về cuộc chia tay lặng lẽ và buồn bã của ông với đội bóng SQC Bình Định. “Chiều ngày 11.7, tôi được ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc điều hành đội bóng gọi làm việc và cho biết đã quyết định giao chức HLV trưởng cho ông Skoric Dragan, nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB SQC Bình Định; ông Thanh cũng động viên tôi làm trợ lý cho HLV mới. Thực ra tôi cũng ngờ ngợ rằng sẽ xảy ra điều gì đó với mình kể từ sau trận thua Nam Định. Bởi cả 2 ngày sau đó, lãnh đạo đội bóng đã tỏ ra lạnh nhạt đối với tôi. Song việc cách chức HLV trưởng đối với tôi vẫn là điều bất ngờ, nhất là ngay trước ngày thi đấu với Quảng Nam. Buổi tối, họp toàn đội để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau, tôi đề nghị sơ đồ chiến thuật 4-4-2, ông Skoric Dragan đề xuất sơ đồ 4-2-3-1. Tôi đã thuận theo ông ấy và nói lời cảm ơn đối với lãnh đạo đội bóng rồi xin rời đội bóng. Sau cuộc họp, tôi có cùng trợ lý huấn luyện Lê Kim Đức trò chuyện rất lâu. Cả đêm 11.7 tôi không ngủ được, tôi rất buồn và quyết định viết lá thư gửi lãnh đạo đội bóng. 5 giờ sáng ngày 12.7, tôi gọi taxi đưa ra bến xe Tam Kỳ và trở về Quy Nhơn…”.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Văn Lưu
* Anh đã nói gì trong bức thư gửi lãnh đạo đội bóng SQC Bình Định?
- Tôi nói lại những điều đã nói trong cuộc họp trước đó. Trước hết, tôi bày tỏ sự biết ơn đối với lãnh đạo đội bóng SQC Bình Định đã tin tưởng giao tôi dẫn dắt đội bóng vào mùa này. Tôi coi đây là một ân huệ giúp tôi có điều kiện chuộc lại lỗi lầm đã không giúp đội trụ hạng vào năm 2008. Và tôi cũng xin khước từ nhiệm vụ trợ lý huấn luyện bởi đội hiện đã có 3 trợ lý. Tôi mong mỏi các cầu thủ đoàn kết hơn nữa cùng ban huấn luyện và HLV trưởng mới đưa đội bóng đạt mục tiêu lấy được suất đá play off để thăng hạng.
* Anh bị cách chức chứ không chủ động từ chức HLV trưởng, nghĩa là anh vẫn còn hy vọng ở 5 trận đấu còn lại?
- Đúng vậy. Tôi không nghĩ SQC Bình Định đã tắt hy vọng. Sau trận thua Nam Định, tôi vẫn nghĩ đội sẽ tìm được chiến thắng trước Quảng Nam hoặc chí ít là một trận hòa. 5 trận còn lại với 3 trận sân nhà trước Huda Huế, Than Quảng Ninh và Cần Thơ, SQC Bình Định hoàn toàn có thể lạc quan.
* Sau sự khởi đầu rất tuyệt vời, từ giữa giai đoạn 1 đội SQC Bình Định bắt đầu chơi thất thường, có điều gì xảy ra với đội vậy, thưa ông?
- Sau thành công ban đầu, một số cầu thủ nảy sinh tư tưởng đòi hỏi. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất của đội theo tôi đó là sự vô hồn, thiếu bản sắc trong các trận đấu. SQC Bình Định có lẽ là một trong số ít đội bóng mà cầu thủ bản địa quá ít, hầu hết là cầu thủ góp. Trừ Thanh Phương bị chấn thương lâu dài, chỉ có nhiều nhất là 2 cầu thủ Bình Định góp mặt trong mỗi trận đấu là một thủ môn và Hoàng Lâm. Không hết lòng vì “màu cờ sắc áo” cầu thủ khó tạo nên hồn vía của trận đấu. Điều đó cũng khiến lối chơi Bình Định mất dần chất kết dính. Mặt khác, chấn thương cũng đã hủy diệt dần sinh lực của đội, nhất là chấn thương của các cầu thủ Đức Thiện, Phương Thời, Thanh Phương, Obina… Càng về sau, các cầu thủ càng chơi thiếu nỗ lực.
* Ông sẽ làm gì sau khi rời nhiệm vụ HLV trưởng đội SQC?
- Bóng đá đã trở thành máu thịt đối với tôi nên tôi không thể xa rời. Có thể tôi sẽ trở lại làm bóng đá trẻ, dẫn dắt U21 chẳng hạn.
* Xin cảm ơn ông, mong ông chóng vượt qua nỗi buồn này!
Quang Khanh (thực hiện)
http://baobinhdinh.com.vn/thethao/2011/7/113167/