Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Gửi Thủ môn Trần Minh Quang

Gửi Thủ môn Trần Minh Quang

Gửi bàibởi tiger-dragon » 16-12-2004, 19:48

Gửi anh Quang!
Khi tôi viết những dòng chữ này đưa lên diễn đàn của những người con Bình Định yêu bóng đá thì đội tuyển Việt Nam thân yêu của chúng ta đã không còn cơ hội đi đến trận cuối cùng của giải Tiger Cup 2004 này nữa. Tôi và hàng chục anh em trong diễn đàn BĐFFC cũng như hàng chục triệu người Việt Nam đau buồn như thế nào. Tất cả đều kỳ vọng đội tuyển được một lần bước lên bục vinh quang, tay giương cao chiếc cup trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiến quân ca. Nhưng rồi tan vỡ tất cả, tất cả chỉ trong vòng 30 phút. Để rồi 45 phút cuối trận các cầu thủ Việt Nam vẫy vùng trong tuyệt vọng. Vẫn biết rằng sai lầm thì có thể sửa chữa nhưng ở đội tuyển quốc gia có lẽ anh không có cơ hội chuộc lại sai lầm. Tôi nói như vậy không có ý coi thường anh đâu. Mà vì đội tuyển cần phải cải tổ lại.
Tôi thấy chẳng có đâu như Việt Nam mình, Liên đoàn bóng đá lại phải chịu 1 cái ô ở trên là UB Thể dục Thể thao. Nó giống như một người đã đội chiếc nón lá còn giương thêm một chiếc ô để che mưa, che nắng nữa. Mà những vị ở liên đoàn bóng đá lại là những người chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Số tiền FIFA tài trợ để phát triển bóng đá trẻ thì lọt vào túi các vị hết. Công ty tiếp thị thể thao thì cổ phần toàn là của mấy "sếp". Tổ chức giải Agribank thì liên đoàn lỗ nhưng công ty ấy lại quá lời. (Mịa nó, xóa xổ hết cho rồi!!!! Embarassed )


Còn nhớ năm 1997, trong trận đấu với Indonesia, khi bị thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân anh đã khóc nức nở trong vòng tay HLV Dương Ngọc Hùng. Lòng tôi lúc ấy chợt se thắt lại. Tôi cảm thấy thương anh nhiều.
Giờ này lại thấy anh khóc trong tay Chủ tịch Mai Liêm Trực. Báo chí và dư luận chê trách anh nhiều nhưng tôi không trách anh điều gì cả. Tôi nhớ trước kia,trong một lần đọc bài báo có phỏng vấn anh, anh có nói một câu của người xưa"Nhân vô thập toàn". Tôi đồng ý với quan điểm đó. Thôi đừng buồn nữa anh nhé! Hãy về nhà khóc thật nhiều trong vòng tay những người thân trong gia đình, sau đó gạt nước mắt và cống hiến sức mình cho đội tuyển Bình Định. Trước mắt là thấy anh mang băng đội trưởng tay giương cao chiếc siêu cup bóng đá mùa bóng 2005 với nụ cười rạng rỡ và trong mùa bóng năm 2005 - 2006, chúng tôi lại thấy anh thành công cùng với đội tuyển Bình Định.
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tiger-dragon
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 366
Ngày tham gia: 09-10-2004, 09:13
Đến từ: phố hoa
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi tigercup » 17-12-2004, 00:48

Nếu tigercup kì sau có 1 ông già hết thời như Tavares yêu cầu MQ tham dự thì không biết MQ có chấp nhận tham dự không nhỉ ?????????!!!!!!!!!!!!!

Ai cũng có 1 thời thôi, phải biết lượng sức mình chứ !!!!!!!!!!!!!!! bạn cùng thuyền với MQ năm nay là Huỳnh Đức.
tigercup
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 08-12-2004, 12:50
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi taysonphuchung » 17-12-2004, 08:22

Đọc những dòng tâm sự của anh "cọp" tôi mới thấy được tình yêu quê hương, yêu bóng đá của anh nhớn đến nhường nào.
Tất cả là do liên đoàn bóng đá Việt Nam làm việc quá cù mờ. Theo tôi, thất bại ở giải lần này là tốt cho chúng ta nhiều hơn là hại. Mấy bác liên đoàn nhà ta oải lắm, ôi, thôi, nói thêm mệt.
Theo tôi, chúng ta phải mạnh dạn ngước nhìn ra đấu trường lớn hơn, và hãy đi và phải đi cho được tới đó, ngó lơ giải khu vực. Một trận thắng Trung Quốc chẳng hạn ở đấu trường châu Á còn giá trị hơn 10 cái cúp tí hon Tiger. Vô địch cái vũng sình ĐNA này ư? "Ông chột làm vua xứ mù" hả?
Hãy quên đi niềm đau không đáng. Hãy xem Tiger Cup là sân sau cho đấu trường lớn hơn!

Bàn một chút về đội tuyển:
Giải tán, chỉ giữ lại Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh và Thạch Bảo Khanh.
Gọi thêm U20 vào, lập một kế hoạch tập luyện định kỳ bài bản, khoa học hướng tới cúp Châu Á 2007 mà Việt Nam là Đồng chủ nhà.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
Hình đại diện của thành viên
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 16-09-2004, 18:33
Đến từ: An Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
  • Tài khoản Yahoo

Bình luận của AFP: Việt Nam, đất nước bóng đ

Gửi bàibởi taysonphuchung » 17-12-2004, 08:26

Đây mới là những lời chí lí nè các vị:

Bình luận của AFP: Việt Nam, đất nước bóng đá, lâm bệnh vì kết quả thi đấu

Đó là hàng tít của hãng Pháp tấn xã AFP loan đi ngày 16/12 trên trang web yahoo.com (tiếng Pháp). Thanh Niên xin trích nguyên văn để bạn đọc tham khảo.

Trên hành tinh bóng đá, chẳng ai bận tâm đến điều đó, nhưng tại Việt Nam, người ta chỉ nói về điều đó: sau thất bại nhục nhã tại Hà Nội trước đội tuyển Indonesia, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã mất vị tuyển trạch viên nước ngoài, người thứ 7 trong vòng 9 năm.

HLV người Brazil Edson Tavares đã từ chức ngay sau thất bại ở vòng đầu Tiger Cup. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, Việt Nam không có mặt ở vòng hai.

Không khí trở nên ủ ê trong cái đất nước mà bóng đá là một tôn giáo thật sự, và vì thế người dân nước này cứ 4 năm lại ngừng làm việc để xem Cúp Thế giới, cho dù việc Việt Nam giành được quyền góp mặt chỉ là ảo tưởng trong lúc này.

"Trình độ của bóng đá Việt Nam ngày càng đi xuống trong những năm gần đây", phân tích của Thanh Thảo - cây bút chuyên bình luận bóng đá của nhật báo Thanh Niên.

"Cái nóc nhà của LĐBĐ VN bị thủng. LĐ theo đuổi những thành tích của đội tuyển nhưng lại không đầu tư vào việc đào tạo lớp cầu thủ trẻ".

Năm 1995, trong vòng 6 tuần lễ, Tavares trở thành vị HLV nước ngoài đầu tiên của Việt Nam. Lần này, ông trụ chưa đến 10 tháng. Nhưng sự thất bại của ông chỉ là một thí dụ trong số những kém cỏi, yếu kém của LĐBĐ VN.

Sự luân chuyển của các HLV, khả năng tài chính thiếu hụt, chính sách rời rạc, giải vô địch chuyên nghiệp bị bại hoại bởi những trận đấu bị dàn xếp tỷ số và mua chuộc: hoàn toàn tan vỡ.

Cho dù là môn thể thao được cả nước hâm mộ, nhưng bóng đá lại không là vấn đề ưu tiên của bất kỳ ai. "Rất nhiều quan chức lãnh đạo của LĐBĐ VN do phải đảm nhận nhiều trọng trách nên rất ít quan tâm đến những vấn đề bóng đá", Thanh Thảo nhấn mạnh. Như Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực, ông đồng thời là Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất chính là sự luân chuyển của các HLV. "Không có nước nào trên thế giới lại thay đổi đến 7 HLV trong vòng 9 năm. Thay HLV cứ như thay áo!", Thanh Thảo giận dữ nhận xét.

"Bản chất của vấn đề... nằm ở trong lòng LĐBĐ VN", nhận xét của Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai. "Họ chỉ muốn ký những hợp đồng ngắn hạn với các HLV nước ngoài để có thể dễ dàng sa thải họ khi kết quả thi đấu tồi tệ".

Từ năm 1995, mọi HLV đều gặp phải những khó khăn với LĐ, ngoài việc thiếu trách nhiệm và chia rẽ nội bộ, còn có những xung đột về quyền lợi và những sức ép khác nhau.

"Phần lớn các HLV nước ngoài không muốn ở lại làm việc lâu dài tại Việt Nam. Họ có lý", tiết lộ của một HLV ở Hà Nội.

Hiện nay, bóng đá Việt Nam, lối thoát lý tưởng cho một chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, đang khủng hoảng và chưa tìm thấy một lối thoát nào.

"Tôi hy vọng rằng LĐBĐ Việt Nam sẽ tiến hành những cải cách tột bậc", bình luận của một cầu thủ chuyên nghiệp. "LĐBĐ cần phải làm như thế nếu như họ không muốn người hâm mộ Việt Nam quay lưng lại với chính nền bóng đá của họ".

Hạnh Ngân
(dịch)
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
Hình đại diện của thành viên
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 16-09-2004, 18:33
Đến từ: An Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi taysonphuchung » 17-12-2004, 08:30

Và đây nữa:

Thể thao Thứ Sáu ngày 17/12/2004, 00h14 GMT+7


Bình mới, rượu phải mới!


Bao giờ người hâm mộ mới quên được nỗi buồn Tiger Cup. Ảnh Duy Bùi
Về ý kiến đóng góp của các giới nhằm cải tổ LĐBĐVN, hiến kế để bóng đá VN phát triển tốt hơn trong tương lai, Thanh Niên xin tiếp tục giới thiệu ý kiến của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức; nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch CLB Đá Mỹ Nghệ Phan Chánh Tâm.



Ông Đoàn Nguyên Đức: Nên đa dạng hóa LĐBĐVN

Thất bại của đội tuyển VN tại Tiger Cup lần này đã được dư luận, báo chí mổ xẻ rất nhiều trong những ngày qua. Vấn đề là từ nỗi đau này, chúng ta sẽ làm gì để vực dậy bóng đá VN một cách mạnh mẽ. Điều đầu tiên, theo tôi LĐBĐVN cần phải mời những nhà lãnh đạo có uy tín, những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những doanh nghiệp thành đạt, những nhà báo giỏi tham gia công tác điều hành và xây dựng bóng đá VN. Theo tôi, hiện nay ở phía Nam, đặc biệt khu vực TP.HCM có rất nhiều người tài năng, vì thế tôi đề nghị nên mời các vị này tham gia vào các cương vị chủ chốt, đồng thời xây dựng Văn phòng 2 LĐBĐVN tại TP.HCM thật mạnh. Vì TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nên việc kêu gọi tài trợ hay các hoạt động cho đội tuyển sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không ngại sẽ có hiện tượng phân chia quyền lực mà vấn đề là tìm được người có tâm, có tầm, đủ sức đưa bóng đá VN đi lên. Riêng cá nhân tôi, nếu có thể đóng góp gì cho sự phát triển bóng đá VN tôi sẵn sàng làm hết sức mình. Thứ hai là đội tuyển phải được tổ chức lại, phải trẻ hóa và chấp nhận đào tạo lại từ đầu để lứa mới thực sự có khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Sai lầm của chúng ta là cứ dựa vào lực lượng có sẵn rồi vá víu nên không đủ mạnh để đi lên.

Ông Phan Chánh Tâm: Nên coi trọng vai trò của báo chí

Tôi tâm đắc với phát biểu của ông Võ Quốc Thắng: LĐ phải là tổ chức xã hội nghề nghiệp, phải biết điều hành bóng đá bằng tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, chứ không thể nghiệp dư - kiểu xây dựng đội tuyển VN như vừa rồi là không sâu sát và quá hời hợt đến mức để cho HLV trưởng Tavares tự tung tự tác làm cho lối chơi của đội tuyển mờ nhạt và phong độ, tâm lý cầu thủ không đảm bảo. Tôi có 5 đề nghị:

1 - Phải thay đổi tư duy bóng đá, phải chú trọng đến CLB bởi nó là nền tảng để có một đội tuyển vững vàng. Một nền bóng đá mạnh phải bắt đầu từ CLB mạnh. Chính vì LĐ ít quan tâm đến CLB, chưa chú trọng việc giúp CLB phát triển mạnh và đồng bộ, để cho các CLB nếu đủ sức thì tự mình vươn lên, còn không thì cứ sống èo uột, như thế làm sao có được một đội tuyển ra quốc tế mà tạo được lòng tin lớn.

2 - Phải thay đổi lãnh đạo LĐ: Bộ máy LĐ nhiệm kỳ qua cho thấy chưa tập hợp hết những người tâm huyết, bộ phận điều hành không có những người đủ tầm, có năng lực và uy tín xã hội. Nền bóng đá chỉ mạnh lên nếu LĐ là nơi đóng góp trí tuệ của nhiều giới chứ không phải chỉ tập trung quyền lực vào một số quan chức. Theo tôi bình mới phải có rượu mới thì mới tiến bộ được.

3 - Phải tổ chức lại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp hơn: Hệ thống bóng đá hiện nay không chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở cho tiêu cực phát sinh, từ đó lây lan đến đội tuyển. Ví dụ như LĐ không dám kỷ luật nặng những cầu thủ bê bối dẫn đến "lờn thuốc", tạo nên những quyền lực ngầm chi phối đến lối chơi của đội. Tôi đề nghị phải sớm cải cách và làm mạnh vấn đề này, nếu không bóng đá VN sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.

4 - Phải coi trọng vai trò của báo chí: Thời gian qua báo chí đóng góp rất tích cực cho LĐ, vạch ra nhiều chỗ yếu của đội tuyển, giúp LĐ nhìn ra các thiếu sót của mình, nhưng LĐ thường quay mặt làm ngơ, bưng bít thông tin hoặc sử dụng công cụ của mình để trả đũa. Chính điều đó làm cho LĐ không bao giờ mạnh và thiếu sự hậu thuẫn của dư luận.

Ông Kashmiri: Cần xóa bỏ kiểu làm "ăn xổi ở thì"

Là một người nước ngoài đang làm ăn tại VN hơn 10 năm qua, tôi cảm thấy rất cay đắng khi đội tuyển VN thua Indonesia 0-3 và bị loại khỏi Tiger Cup. Tôi đã đến và làm việc tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á nhưng không có một đất nước nào có lượng khán giả hâm mộ bóng đá như VN. Các cầu thủ chơi bóng rất giỏi và quan trọng là báo chí ủng hộ bóng đá rất mãnh liệt. Đó chính là lý do tôi quyết định đầu tư xây dựng đội bóng đá Strata Đồng Nai thành một CLB bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa. Theo tôi, bóng đá VN cần bỏ cách làm theo kiểu "ăn xổi ở thì", chỉ tính đến thành tích trước mắt. LĐBĐVN cần định ra một chiến lược phát triển lâu dài từ 3 đến 5 năm. Ví dụ khi giao nhiệm vụ cho HLV ngoại chúng ta cần yêu cầu là 3 năm phải đoạt HCV SEA Games hay lọt vào vòng chung kết Giải vô địch châu Á. Có được một chiến lược dài hạn như thế người HLV không bị nhiều áp lực và họ sẽ làm việc tốt hơn. Vấn đề là trước khi mời HLV ngoại chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ rồi tin tưởng giao nhiệm vụ cho họ. Hiện tôi thấy 2 HLV Calisto và Riedl là sáng giá nhất. Chúng tôi sẵn sàng tiến cử những HLV giỏi khác như Alain Harris (người Anh) - cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, HLV Steven Constaintine - HLV trưởng đội tuyển Ấn Độ... vào chức vụ HLV trưởng đội tuyển VN trong thời gian tới.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
Hình đại diện của thành viên
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 16-09-2004, 18:33
Đến từ: An Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi taysonphuchung » 17-12-2004, 08:52


Đây nữa nè:


Bản thăm dò này được tạo từ: 13/12/2004 10:14

(Kết quả thăm dò trên vnn)
Theo bạn, người chịu trách nhiệm trước tiên về kết quả thi đấu yếu kém của ĐTVN tại Tiger Cup 2004 là:
+ HLV Tavares
24.08% 10581

+ LĐBĐ Việt Nam
60.77% 26706

+ Các trợ lý HLV
2.82% 1239
+ Các cầu thủ
12.34% 5423

Tổng cộng 43949 phiếu.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
Hình đại diện của thành viên
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 16-09-2004, 18:33
Đến từ: An Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
  • Tài khoản Yahoo


Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 6 khách