Ông Bầu Lowen bận lấy vợ,
Cỗ máy quét Godfather đi Vũng Tàu đổi gió,
Phát ngôn viên Turbo tắt điện thoại trốn,
HLV trưởng Duphat và tiền đạo Tư Xì ke cũng không có mặt...
Ngoài những sự vắng mặt đáng tiếc kể trên, thành phần còn lại của Binhdinhffc đến sân rất đúng giờ, và làm cho cầu trường "Nhà hát của những chú đội" sôi động hẳn lên bằng những màn khởi động phong phú và đa dạng: kẻ thi sút cầu môn, người ngồi hút thuốc...
Đáp lại sự nhiệt tình và nghiêm túc của các vị khách áo đỏ Binhdinhffc, đội áo xanh VNN đã đến sân rất lèo tèo và lọt xọt, dù họ là chủ nhà. Đã quá giờ thi đấu 15 phút, nhưng chỉ có duy nhất một mạng trên sân. Binhdinhffc đành chia hai đội hình thi đấu với nhau, mỗi đội 8 người, kết quả sau 20 phút quần thảo, đội áo đỏ thằng đội áo thường 1-0, và lúc này đội VNN cũng đã tới sân, nên trận đấu nội bộ phải dừng lại để đón tiếp VNN.
Binhdinhffc ra sân với màu áo đỏ truyền thống (có hai chiếc màu da cam), còn phía chủ nhà VNN ra sân vời bộ đồ màu xanh rất đẹp và khá chuyên nghiệp.
Hiệp một, thế trận diễn ra khá cân bằng, dàn hậu vệ của Binhdinhffc với sự góp mặt của Trí (6-bạn của Biển), Trinh vinh(3), Khoa nhỏ (5)...tỏ ra khá chắc chắn và hiệu quả trong những pha cản phá các đường đan bóng phối hợp nhỏ khá nhuyễn của đối phương. Phút 16, đội VNN mở tỉ số sau một pha dàn xếp khá đẹp. Nhưng không phải đội lâu, 5 phút sau, Changtraibien(14-BĐ) đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát sau một cú sút cận thành. Kết thúc hiệp một, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số 1-1.
Vào hiệp hai, Binhdinhffc có sự điều chỉnh đôi chút, taysonphuchung đá nhô cao như môt tiền đạo cánh, còn đậu trưởng Xuân Chí thì hơi lùi về và bó vào trung tâm. Binhdinhffc bắt đầu tăng tốc dồn ép VNN, buộc họ phải lùi sâu về sân nhà chống trả khá vất vả trước các đợt tấn công như nước vỡ bờ của đội bóng áo đỏ. Hàng loạt cơ hội đã được các cầu thủ Binhdinhffc tao ra trước cầu môn của VNN, nhưng lần lượt Vũ Quang(10), Đội trưởng Xuân Chí (7) ...liên tục bỏ lỡ.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, phút 60, taysonphuchung đã nhanh chân cụ thể hoá ưu thế cho đội nhà, sau một pha ối bóng của thủ môn VNN, 2-1 cho Binhdinhffc. Phút 70, Tuấn đã có một bàn thằng đẹp như mơ đúng như cái biệt danh của mình- Tuấn Lãng Tử. Có bóng ở cánh trái, cách cầu môn đối phương chừng 20m, Tuấn đã tung người vuốt bóng, quả bóng bay theo một quỹ đạo vô cùng lãng mạn, và tất nhiên, chàng thủ môn tội nghiệp của VNN chỉ còn nước vào lưới nhặt bóng, 3-1 nghiêng về các cầu thủ Binhdinhffc.
Dẫn trước 3-1 khi trận đấu đã dần bước vào những phút cuối, các cầu thủ Binhdinhffc bắt đầu tỏ ra chủ quan, khinh địch và họ đã phải trả giá. Trong các đợt tấn công của VNN, các cầu thủ Binhdinhffc chả buồn lui về cản phá, để mặt cho các hậu vệ đơn độc giữa rừng áo xanh. Ở các phút 80 và 85, VNN liên tục ghi hai bàn thằng san bằng tỉ số 3-3. Đến đây, đội bóng áo đỏ mới chịu tỉnh giấc. Phút cuối cùng, trong một pha tấn công bên cánh trái, một cầu thủ Binhdinhffc (không biết tên) đã ghi bàn mang mang lại niềm vui chiến thắng trọn vẹn cho Binhdinhffc, sau một loạt các cố gắng tận cùng của sức lực. Kết quả chung cuộc, đội khách áo đỏ giành thắng lợi với tỉ số 4-3, khép lại một năm đầy càm xúc của Binhdinhffc.
Thôi chia tay, hẹn gặp sau tết. Chúc tất cả các thành viên Binhdinhffc một năm mới an khang và thịnh vượng.
Taysonphuchung, thân ái!