wa mới cơm về xong, vô chút xíu... Không ngờ anh pipat nhanh thế, mới nói mà đã nhảy vào liền, thấy wa nói có sai đâu? khán giả quy nhơn rất nhớ anh đó... thôi Wa đi ngủ đây, chút nữa còn ra sân tập nữa. chào
Ui sao forum của mình ít con gái vậy hả pà con?
Ui nhưng mà tui dang sống ở Hà Nội pà con a`. Ai đó chia sẻ cùng tui nỗi đau khổ này với
Blessing wrote:Mấy hôm nay thất nghiệp, chán quá!!!
Tình cờ vào mạng, trong diễn đàn của các bạn mình thấy buồn cho than phận mình quá!!!!
Còn nhớ những ngày Bình Định còn lận đân chưa được lên hạng. Mình đã cùng một đồng đội da đen nữa góp phần lớn đưa đội Bình Định lên hạng...
Users browsing this forum: Alexa [Bot], dinhtandl and 0 guests