LOWEN đã viết:Anh Bin này có vẻ dư âm lowen và bầu đá bữa họp mặt dữ quá nên giờ này chưa hoàn hồn nhỉ. Cái chữ TPHCM to tướng đấy mà anh cứ móc anh CT vào đây là sao hả??? Thực ra wen tui cũng đã đoán được anh Lê Đức Trí là ai rồi.
Anh Bin khi nào tỉnh nhớ viết bài tường thuật cho những người không đi dự biết chứ, như hồi lần 1 em Yến Nhi viết đấy nhé.
Vâng, mặc dù… bố không cho tham dự, nhưng em vẫn cứ trần thuật theo yêu cầu anh Lowen từ xứ Kim Chi đây (để sau này khỏi nói là “ép người xa xứ!”). Chuyện trung thực hay không, anh đừng thắc mắc em nhé!
Mọi con đường đều dẫn đến Tư Trì Thanh Đa!
Sáng sớm, khi hơi sương vẫn còn vương trên từng nhánh lá, vơ vội cái Digital, cầm ít tiền, khỏi cần nón bảo hiểm, em đã vội lên đường…
Khi chiếc WareAlpha đã bon trên QL13 quen thuộc, em mới chợt bừng ngộ ra rằng, giờ hội ngộ vẫn còn đâu đó, xa lắm! Thói quen ly “café BanMê” chợt ùa về… mặc dù chỉ là càfe… bắp rang!!!
Nhâm nhi café sáng, bấm số một vài nhân vật quan trọng, hầu hết đầu kia đều trả lời đại lọai như “Sao lo quá! Sẽ đến!”, “Họp Bình Định hay café… sáng đồng hương?”, “Đến và lo mọi chuyện trước đi, đại sự để… tôi lo sau…!”, “Em kẹt, nhưng sẽ đến”… Bấm 0913724468, nhân vật quan trọng bật bét BinhDinhFFC còn giả lời “… đang chuẩn bị về (từ… Vũng Tàu!)”… (Thấy mẹ rồi!)
Kỳ thật! Không thể tưởng tượng nỗi một ngày trọng đại như thế này mà mọi người vẫn như mọi ngày, thậm chí, họ vẫn có thể làm được những gì mà họ muốn…!?!!!
Giết thời giờ, em quơ vội vài tờ báo mà sau mới biết, thiếu tờ “ruột”, TT.TPHCM, tờ báo đã từng đăng tin QC cho website BinhDinhFFC (nhờ bạn của anh bạn Bình Lâm). Tin quan trọng lôi cuốn lúc đó là… Ô chữ Sudoku từ Thanh Niên Chủ Nhật! Bạn có biết Ô chữ này chưa? Rất hay! Cuộc sống vốn phức tạp, nghiệt ngã thay, không phức tạp nào giống phức tạp nào (nếu biết, ta đã lường trước một số việc!). Cái ô chữ kỳ lạ này không giống như bao ô chữ mà em tin rằng mọi người từ trước đến giờ đã gặp! Nhưng… các bạn sao em không biết, em thì chỉ nghĩ sẽ phải vượt qua! Tranh thủ QC cho Thanh Niên, nếu muốn vượt qua, các bạn hãy tìm tờ Thanh Niên CN!
Và rồi… em đã… suýt vượt qua, nếu nhìn lại đồng hồ lúc đó không phải là 9h30 sáng! Bấm số Chapi, vị “đại đổng lý” QNC nói rằng “…lẵng hoa đang trên đường đến Tư Trì…” và “sẽ nhắn tin tên chính xác của đại diện Bình Định TTVNOL để đưa vào chương trình…” . Đội trưởng BinhDinhFFc thì trả lời “đã về đến SG nhưng phải… về trình diện vợ! 10h sẽ có mặt!”. Não nề! Chợt nhớ ông anh học cùng lớp Nguyễn Mộng Giác, tác giả ‘Sông Côn mùa lũ” nỗi đình nỗi đám, em liền quẹo vào…
Chỉ cần vài thông tin “huyệt”, ông anh đã vồn vã nhận lời. Mới biết, với tấm lòng người Bình Định mình thì cái… ô chữ Sudoku chết tiệt kia chỉ là “sóng xô bờ cát”!
Thật bất ngờ ngoài dự kiến, trên đường đến Tư Trì, anh còn dẫn em ghé qua “quán trọ” của một nhà văn người Bình Định, chủ biên tờ “Thời văn” tại TPHCM chỉ vừa mới phát hành được… 3 số! Quán trọ tuy đơn sơ nhưng tấm lòng chủ quán thì rộng mở! Nét nghệ sĩ thể hiện ở chỗ chủ quán rút vội 2 cuốn “Thời văn” số mới nhất, ký tặng cái rẹt! Kèm 2 đĩa CD mà em không biết nội dung (vì sau đó, khi rời Tư Trì lúc 15h00, cái CD đã… biến mất!) và lời hứa “sẽ đến dự buổi họp mặt đồng hương lúc 11h30”…
Tư Trì 10h30 như giờ hẹn trên các mạng vắng ngắt, hàng chữ “Họp mặt đồng hương – cộng đồng mạng Bình Định…” giữa sân khấu như lạc lõng… Dãy bàn ghế dài ngoằn nghèo uốn theo sân khấu như 1 thách thức! Làm gì bây giờ? Phím “Yes” trên cái Nokia lại được bấm liên tục. Lại vẫn những câu trả lời quen thuộc “Đang trên đường đến…”. Các bạn ạ, theo kinh nghiệm của em, một điều cấm kỵ là khi vi phạm giao thông, chớ nên lôi cái địa vị hay công việc của mình ra, tốt nhất là hãy nên ngoan ngoãn kẹp tờ 50K vào bằng lái…
Bất ngờ đầu tiên của chuỗi bất ngờ ngay sau đó là ỡ chỗ: sự xuất hiện thật bất ngờ của thành viên Thast (BinhDinhFFC)! Không biết các bạn QNC và TTVNOL có biết không chứ các bạn tham gia BinhDinhFFC thời gian đầu thì quá rõ thành viên này, đúng không? Tên anh là Thành, công tác tại Sở Tài Chính Bình Định. Nhưng tại sao anh lại có mặt sớm nhất ở đây, nơi của những chú 35 này? Điều mà em muốn các thành viên cộng đồng mạng Bình Định hiểu là: Thast đã đến từ Quy Nhơn ngay sáng hôm ấy!
Thóang chốc, dãy bàn dài đã không còn chỗ trống. Như cô dâu chú rễ trong ngày trọng đại, nét mặt mọi người như dãn ra, đồng tử giãn, mũi phồng lên, miệng há hốc… Đầu óc cô dâu chú rễ quay cuồng như muốn nói “Tốt rồi! Nhưng… lẹ lên! lễ lộc, ăn uống, bàn bạc, tranh luận… tốc hành để còn…” He he!!!
Thú thật, em sẽ không bao giờ diễn tả hết nỗi vui mừng, niềm hân hoan phấn kích của các bạn đồng hương Bình Định trong buổi họp mặt. Rồi mọi người sẽ lần lượt kể lại cảm xúc của mình sau. Suy nghĩ của em chỉ là: Cuộc gặp gỡ tự phát, chẳng có tổ chức, chẳng đơn vị nào tài trợ… vẫn vui, đầm ấm, thắm đượm tình đồng hương…
Vậy tại sao cách đây khỏang 6 năm, khi mon men tiếp cận “Văn phòng Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM” ở đường Nguyễn Cư Trinh Quận 1, em cứ lạc lõng, bơ vơ, như con rối chẳng giống ai, như thực tế là đã lạc vào VP của công ty Pisico Bình Định! (Khi ấy, VP Hội đồng hương nhờ vào VP đại diện công ty Pisico Bình Định tại TPHCM)