Không chỉ việc chủ nhà TMN.CSG bị đội khách P.BĐ kiểm sóat thế trận nhiều hơn, trên khán đài lượng CĐV của đội khách cũng áp đảo cả về lượng lẫn chất. Ngoại trừ một nhóm CĐV trung thành của Thép-Cảng hiện diện ở khán đài B, hơn 1 nửa số CĐV ở khán đài A cùng hàng ngàn khán giả ở khán đài D là CĐV của đội khách và họ đã cổ vũ sôi nổi để động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ P.BĐ. Tuy nhiên, một nét đáng phê bình ở các CĐV của P.Bình Định là họ đã trút khá nhiều vật lạ xuống đường chạy sau bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 trong sự bất lực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trên sân. Về mặt này thì một lời khen lại dành cho CĐV của chủ nhà
SGGP.TT

Cổ động viên TMN.CSG khán đài B

Cổ động viên Bình Định khán đài D



Cổ động viên Bình Định mừng bàn thắng

Hungcay và Casanova với túi đồng phục, cờ, băngrôn... cổ vũ.
Túi xách này sẽ lại rong ruổi theo P.BĐ khắp miền Nam!

Tấm băng rôn của BinhDinhFFC gửi Hội CĐV Bình Định đã bị gỡ mất 1 chữ F!
Chơi vậy thì chơi với ai??? Theo lời giải thích của anh Tuấn và anh Vỹ thì 1 chữ F bị... rớt! Sao lại rớt đúng 1 chữ F?
Còn rất nhiều hình đang chờ Curchi và Quydautheofpt post lên!