Hai kẻ được tung hô lên mây đã phải té đau sau lượt đầu tiên của 2 bảng A và B
Cái thua của Bồ Đào Nha là do chiến thuật. Nhình Bồ đá mà nhớ lại cái anh Colombia hồi USA 1994, bế tắc, tuyệt vọng... để rồi về nước, hậu vệ Escoba bị một tay súng... trút giận!!!
Còn cái thua của Anh phần nào cũng vì chiến thuật! Suốt trận, chiến thuật của Anh hoàn toàn hợp lý trước đội Pháp toàn sao. Vậy mà không hiểu sao cuối trận họ lại thay Rooney khiến hàng tấn công không còn người khuấy đảo để Pháp rãnh chân hơn công phá!!! Mà Anh cũng thật tệ khi chọn lối chơi tiêu cực đến thế, gì mà phòng thủ trối chết sau khi ghi bàn! Còn gì là đội tuyển Anh nữa nhỉ???
Rốt cục, Bồ của ai đó và Anh của em nào đó đều... yếu như nhau!