Page 1 of 2

Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Jul 18, 2007 3:25 am
by chanqtraibien
Chúc mừng sinh nhật godfather!
He e, tự dưng thấy bên dưới dd... Có tổ chức gì nhớ gọi nhé :D

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Jul 18, 2007 4:00 am
by Casanova
SN anh Phú à ? Chừng nào vậy ? Có nhậu hông ? :D

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Jul 18, 2007 1:50 pm
by vuquang042009
Chúc mừng sinh nhật lão.Lâu quá ko thấy lão vào,màh hễ post đc 1 bài là bổn cũ soạn lại:''ngày nào tui cũng vào diễn đàn đọc bài hết ó,nhưng tui đọc chứ ko viết'' em31

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Fri Jul 20, 2007 3:38 am
by curchi
Vẫn không thấy Golfather nói gì hết

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Mon Jul 23, 2007 12:44 am
by chanqtraibien
Godfather không trả lời thì người này vậy :mrgreen:
Hôm nay 23/07/2007
SINH NHẬT
Chúc mừng bạn, : bauda (28)

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Mon Jul 23, 2007 11:28 am
by vuquang042009
xin chia buồn cùng lão,là admin nên chắc đứng hãng ngũ lão rồi.Chia buồn nhé hé hé,định ngày tế thần đi a e rửa tội cho :lol:

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Aug 22, 2007 8:51 am
by godfather
Hehe. Mất tích mấy tháng nay, thế mà Biển vẫn còn nhớ. Cảm ơn Biển và mọi người!!!
Chủ nhật này mọi người có xuống Bình Dương cổ động cho Bình Định không? Nếu có, cho Godfather tui 1 vé nhé. Nếu không thì mình tụ tập ở đâu đi, vừa coi vừa nhậu :D.
Số phone mới của tui: 0979387779.

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Aug 22, 2007 1:14 pm
by bin2003
godfather wrote:Hehe. Mất tích mấy tháng nay, thế mà Biển vẫn còn nhớ. Cảm ơn Biển và mọi người!!!
Chủ nhật này mọi người có xuống Bình Dương cổ động cho Bình Định không? Nếu có, cho Godfather tui 1 vé nhé. Nếu không thì mình tụ tập ở đâu đi, vừa coi vừa nhậu :D.
Số phone mới của tui: 0979387779.


26/08 này, Bình Định không còn động cơ, thắng thua chả ảnh hưởng chỉ tiêu. Bình Dương thì cần thắng để VĐ sớm 4 vòng, quan trọng là có thể làm lễ đăng quang trên sân nhà. Nhiều khả năng kịch bản không có gì thay đổi...

Anh em cũng sẽ đến sân. Nhưng nếu có lý do chính đáng hơn, anh em sẵn sàng hy sinh lòng đam mê bóng đá của mình, ngay bên cạnh SVĐ...

Lý do chính đáng ấy có thể là Sinh nhật tổ chức muộn của Godfather 8-)

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Wed Aug 22, 2007 1:32 pm
by hungcaynhcqn
hehehehehe
lâu quá ko gặp anh Phú rùi nhỉ? Chúc mừng SN anh Phú nha.
Chủ nhật này đi xem BÐ đá rùi có tổ chức SN muộn ko vậy anh?Tấm lòng của mọi người đã rõ thì anh Phú phải cảm tạo điều kiện thêm nữa (tổ chức 1 bữa gặp mặt đi hihihi)để mọi người được chia vui và chúc mừng anh chứ hihihihihihihi

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Thu Aug 23, 2007 1:26 am
by turbo
hungcaynhcqn wrote:hehehehehe
lâu quá ko gặp anh Phú rùi nhỉ? Chúc mừng SN anh Phú nha.
Chủ nhật này đi xem BÐ đá rùi có tổ chức SN muộn ko vậy anh?Tấm lòng của mọi người đã rõ thì anh Phú phải cảm tạo điều kiện thêm nữa (tổ chức 1 bữa gặp mặt đi hihihi)để mọi người được chia vui và chúc mừng anh chứ hihihihihihihi

Bố Già im lặng tức là... không phản đối, nghĩa là... đồng ý rồi đấy!

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Fri Aug 24, 2007 4:15 am
by godfather
turbo wrote:
hungcaynhcqn wrote:hehehehehe
lâu quá ko gặp anh Phú rùi nhỉ? Chúc mừng SN anh Phú nha.
Chủ nhật này đi xem BÐ đá rùi có tổ chức SN muộn ko vậy anh?Tấm lòng của mọi người đã rõ thì anh Phú phải cảm tạo điều kiện thêm nữa (tổ chức 1 bữa gặp mặt đi hihihi)để mọi người được chia vui và chúc mừng anh chứ hihihihihihihi

Bố Già im lặng tức là... không phản đối, nghĩa là... đồng ý rồi đấy!

Hehe. Đồng ý 2 tay 2 chân, chỉ sợ không có đường về em22. Chắc phải kiếm người làm tài xế cho mình quá, yếu rồi em29

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Fri Aug 24, 2007 10:36 am
by vuquang042009
tui,xin làm xế cho god nèh chịu hông?Cho địa chi để qua 2 anh iem đi cho vui ok :mrgreen:

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Mon Aug 27, 2007 11:30 am
by bin2003
Theo 1 nguồn tin riêng thì tối hôm qua, sau trận gặp Bình Dương, tiệc sinh nhật của godfather đã được tổ chức long trọng, hoành tráng tại 1 nhà hàng đặc sản Bình Định tại Bình Dương, với sự tham dự của khá đông CĐV BinhDinhFFC.

Tiệc sinh nhật có bóng hồng tham dự và đặc biệt là có cả tiết mục giao lưu cùng CĐV Bình Dương.

Sau tiệc, thành viên Nothing thay vì về Gò Vấp thì không hiểu sao chiếc Honda cứ chạy tuốt xuống... Long An. Thám tử tư đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và sẽ thông tin sớm nhất

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Mon Aug 27, 2007 12:37 pm
by Casanova
Đề nghị mở rộng nghi án điều tra sinh nhật God father tổ chức đêm 26/8 tại Bình Dương. Theo một số thông tin liên quan từ thám tử Ba Cò thì:

- Thành viên có nick Nothing của Binhdinhffc sau khi vui SN của God thay vì chạy về SG lại lái xe xuống Long An, ko biết có họ hàng thân thiết gì ko, nghe nói sau khi tới Long An vội quay ngược xe về SG ...
- SN kết thúc sớm nhưng khi thành viên này về đến dinh cư đã quá đêm, quần áo te tua (chắc chiến với em nào trên đường), quần rách một lỗ to (chỗ nào thì ko biết), tay chân trầy trụa (chắc bị em cào cấu vì quỵt nợ), xe hư (chắc bị đập phải quăng xe).
- Thành viên này từng là một tay bợm nhậu, thích nhậu nhưng sau SN God Father đã tuyên bố : "Ko bao giờ nhậu nữa".

Sự cớ là thế nào ? Anh em Binhdinhffc đã làm gì trong bữa tiệc ấy ? Cần điều tra là uống bao nhiêu két ? Và bỏ gì trong bia

Mất mặt mất mặt quá :D

Re: Chúc mừng sinh nhật godfather!

PostPosted: Mon Aug 27, 2007 11:46 pm
by Nothing
Tối hôm đó sau khi chia tay với anh Turbo ở Bình Dương tui cứ thẳng đường anh Turbo chỉ mà tiến. Nhưng đi hoài mà hổng tới nơi. Tui nghĩ : "Quái ! Mấy bữa mình đi gần lắm mà sao bữa nay đi hoài không thấy tới". Đến 1 quãng đường vắng, 2 bên là ruộng không có nhà dân, tối thui, tui phát hiện có con lươn ngăn cách làn đường trước mặt nhưng gần quá rồi, né không kịp nữa, chị kịp lách qua tí xíu, kết quả không đâm trực tiếp vào con lươn mà do va quẹt vào con lươn nên bị té xe, xe kéo xoẹt dưới mặt đất khoản 2m - 3m, may mắn lúc té, xe nằm dưới còn người tui nằm trên xe nên mặc dù lúc đó xe chạy đến 80 - 90km/h nhưng tui chỉ bị lát mấy miếng da sơ ở tay và chân, không bị nặng lắm. Đứng dậy dắt xe phát hiện bị bể gương, đề không nổ, chân đạp thì đạp xuống rồi nằm luôn ở dưới, phải lấy tay kéo nó lên chứ không tự bật trở lại vị trí cũ, xe không nổ máy, đạp 1 hồi nó nổ, tiếng nổ kêu phạch phạch (sáng hôm sau đi sửa nguyên nhân do bể cổ ống pô) nghe rất khác thường. Tiếp tục chạy 1 đoạn nữa thì thấy bảng : "Địa phận Long An".
Biết mình bị lạc xuống Long An rồi, tôi quay xe lại vòng về nhưng không biết đường. Đi một hồi gặp 1 đám thanh niên nam nữ đi chơi đêm, hỏi họ không biết đường, tui tiếp tục đi sau đó gặp 1 phụ nữ (chắc đi bán hàng, thấy sau xe chở hàng khá to) được cô dẫn về tới thị trấn Củ Chi. Từ đây, tôi tiếp tục hỏi đường thêm mấy người nữa mới về được Gò Vấp. Trên đường đi đến Hooc Môn xe hết xăng kiếm mãi không thấy trạm xăng nào còn thức vì đã quá khuya, may mắn sao còn 1 trạm còn thức. Tôi đổ 30.000 xăng, nhưng giờ xe lại tiếp tục không nổ máy, bắt thằng đổ xăng phải đẩy mới nổ. Lếch về đến nhà đã hơn nửa đêm, bị đóng cửa nhốt ở ngoài. Kêu cửa, bị ở nhà la um xùm. Sáng hôm sau đi sửa xe mất 1 số tiền. Phát hiện quần bị rách 1 lỗ khoản 5cm x 5 cm ở sau mông (không biết lúc té bị móc trúng cái gì). Hic !
Kiểu này từ nay chắc không dám nhậu nữa. Lần này thoát nạn, chứ lần sau chắc không thoát nổi đâu. May mắn chỉ mỉm cười có 1 lần