Re: Trận Bình Định - Bình Dương ngày 26/8/2007

Tụi Bình Định bị Bình Dương giã lại cho 4 trái nè
Chưa thắng nỗi Huế mà đòi đụng với Bình Dương
Ko biết lượng sức
Chưa thắng nỗi Huế mà đòi đụng với Bình Dương

http://binhdinhffc.com/diendan/
only4u wrote: Bình Định chắc cũng không căng sức ra đá làm gì chỉ tổ thiệt thân, nếu thắng chỉ được tiếng là "kẻ phá bĩnh", "chơi sòng phẳng"... lại khó an toàn ra khỏi Bình Dương. Trong khi đó nếu nhường cho Bình Dương 3đ trận này thì Bình Định cũng chẳng mất gì mà cả "hai cùng thắng", không biết chừng còn được mời ở lại dự liên hoan kèm theo... Anh em nên thực tế, đừng quá hy vọng vào trận này, manh động trên sân Gò Dậu lúc này là không phải lúc.Kẻ thức thời mới là anh hùng
only4u wrote:Nothing wrote:Đề nghị cổ động viên Bình Định tụ tập khán đài A. Không việc gì phải qua ngồi khán đài D chi cho nó nắng lại coi không rõ. Năm ngoái trên sân Gò Đậu cổ động viên Bình Định ngồi chật kín khán đài A có sao đâu. Trận đó mình thắng 3 - 0. Tại sao năm nay mình không tiếp tục ngồi khán đài A lấy hên nhỉ. Vừa coi sướng con mắt, vừa không bị nắng
Thời thế đã đổi thay, hiện giờ Bình Dương đang rất gần chức VĐ nên rất kỳ vọng vào trận này. Theo dự đoán các CĐV BD sẽ kéo đến ngồi kín sân Gò Dậu ủng hộ "tân vương" và gây sức ép lên CĐV và cầu thủ Bình Định. Bình Định chắc cũng không căng sức ra đá làm gì chỉ tổ thiệt thân, nếu thắng chỉ được tiếng là "kẻ phá bĩnh", "chơi sòng phẳng"... lại khó an toàn ra khỏi Bình Dương. Trong khi đó nếu nhường cho Bình Dương 3đ trận này thì Bình Định cũng chẳng mất gì mà cả "hai cùng thắng", không biết chừng còn được mời ở lại dự liên hoan kèm theo... Anh em nên thực tế, đừng quá hy vọng vào trận này, manh động trên sân Gò Dậu lúc này là không phải lúc. Kẻ thức thời mới là anh hùng
taysonphuchung wrote:Xem ra chỉ có ông này là anh hùng, là thức thời...?
nikichow wrote:Tụi Bình Định bị Bình Dương giã lại cho 4 trái nè
Chưa thắng nỗi Huế mà đòi đụng với Bình DươngKo biết lượng sức